Một phụ nữ thoát chết trước đầu xe tải

| Xã hội

Trưa ngày 24/2, người phụ nữ đi xe máy băng qua đường trên quốc lộ 1A bị xe tải lao tới húc cuốn cả người và xe vào gầm nhưng nạn nhân may mắn thoát nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

 

Khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, bà Nguyễn Thị Cúc (55 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển xe máy 71B2-054.35 lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ vòng xoay An Lạc về ngã tư Gò Mây. Đến giao lộ quốc lộ 1A – Liên khu 4-5 (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM), bà Cúc cho xe rẽ trái sang đường thì bị xe tải 63C-038.40 lưu thông cùng chiều tông mạnh và cuốn cả người và xe vào gầm.

Nghe tiếng tri hô của người đi đường, tài xế liền phanh gấp cho xe dừng lại, bà Cúc may mắn thoát chết nhưng bị thương ở vùng bụng. Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân bị hư hỏng, nằm gọn dưới gầm xe tải, hai phương tiện này nằm ở làn dành cho xe ô tô. Giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Sau khi tai nạn xảy ra, bà Cúc được chuyển đi bệnh viện để cấp cứu, hai phương tiện được di dời vào lề đường để tránh xảy ra tình trạng ùn ứ xe.

 

Giao thông qua hiện trường bị ùn ứ

 

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho hay nếu tài xế không thắng kịp thì bà Cúc đã tử vong dưới bánh xe tải. Được biết bà Cúc vừa ở quê Bến Tre lên TP.HCM thì xảy ra vụ tai nạn.

Theo Tiến Mạnh (Công An TPHCM)

Ý kiến của bạn
Tags:
Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Giáo dục -

GĐXH - Sáng 5/9, hàng triệu học sinh Hà Nội hân hoan bước vào năm học mới trong tiết trời dịu mát. Với những em bé lần đầu xa vòng tay cha mẹ, ngày khai trường xen lẫn háo hức và bỡ ngỡ. “Không sao đâu con, có cô ở đây rồi”, lời nhắn nhủ dịu dàng của cô Vũ Thị Hoài, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng, khiến ngày khai trường của các em thêm ấm áp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.