Một phụ nữ Việt Nam bị sát hại tại Angola: Mẹ già khóc ngất bên thi thể con

| Xã hội

GiadinhNet - Chiều ngày 16/4, thi thể chị Nguyễn Thị Đào (SN 1979, Trú tại thôn 5, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) trong vụ bị cướp đột nhập sát hại tại nhà riêng ở Angola được đưa về quê an táng sau nhiều ngày chờ làm thủ tục.

Trước sự ra đi đột ngột của chị Đào, người thân cũng như làng xóm không kìm nổi sự thương xót. Có mặt tại gia đình bà Lê Thị Sen (SN 1950), ở thôn 5, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, tiếp xúc với chúng tôi bà Sen nghẹn ngào nói: "Gia đình nhận được tin Đào mất gần 10 ngày, nhưng đến hôm nay thi thể nó mới được đưa về đến quê, đau xót quá chú ơi!".


Bà Sen khóc ngất khi thi xe tang đưa thi thể con về đến nơi.

Bà Sen khóc ngất khi thi xe tang đưa thi thể con về đến nơi.

Nhận được hung tin con mất nơi đất khách quê người, bà Sen tuổi đã già không kiềm chế nổi nên nhiều lần gục ngã. Cảnh nguời đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến bà con làng xóm không cầm được nước mắt.

Bà Xuân (hàng xóm của chị Đào) chia sẻ: "Khi nghe tin cháu Đào bị sát hại bên nước ngoài chúng tôi không tin được đó là sự thật, vì lo cho cuộc sống của hai đứa con nhỏ nên nó phải đi làm ăn xa, ấy vậy mà ông trời không thương nó..."

Ngồi bệt bên bàn thờ lập vội của con gái, bà Sen khóc ngất: "Chỉ vì ở quê làm ăn khó khăn, nghe có người tư vấn đi xuất khẩu lao động ở Angola, vì Đào mới ly hôn chồng phải nuôi hai con nhỏ nên nó đành đứt ruột bỏ con lại để đi làm ăn xa, hi vọng kiếm tiền để lo cuộc sống cho con, ấy vậy mà trời chẳng chiều lòng người, nó ra đi đột ngột quá..."


Chị Tứ nhiều lần gọi tên em trong tiếng khóc nghẹn.

Chị Tứ nhiều lần gọi tên em trong tiếng khóc nghẹn.

Chị Nguyễn Thị Tứ (chị gái Đào) tâm sự: "Mấy hôm trước anh em bên Angola thông báo chi phí đưa thi thể Đào về quê khoảng 15.000 USD, số tiền quá lớn nên gia đình không có. Cũng may Đào được nhiều bạn bè cùng cảnh đi lao động thương xót, quyên góp ủng hộ tiền chúng tôi mới có khả năng đưa nó về quê an táng.

Gia đình chúng tôi cũng vô cùng cảm ơn cơ quan chức năng, cộng đồng người Việt tại Angola và Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã can thiệp làm thủ tục đưa thi thể Đào về nước".

Như PV Báo GĐ&XH đưa tin, trước đó vào ngày 7/4 khi đang làm việc tại nhà riêng chị Nguyễn Thị Đào bị cướp đột nhập, sát hại.

Sơn Nguyễn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.