Người thân của anh Dương cho biết, anh Dương đang là sinh viên tại chức Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa.
|
|
Lê Văn Dương mặc áo xanh khi còn ở nhà |
Sáng 5/12/2010, Dương đang ở nhà thì nhận được điện thoại của ai đó thuê phục vụ một đám cưới tại huyện Hoằng Hóa.
Chiều cùng ngày, Dương mang theo chiếc đàn mới mua (trị giá 28 triệu đồng) và xe máy AirBlade đi làm. Cũng từ đó cho đến nay, gia đình mất liên lạc với Dương.
Một thời gian sau, một cán bộ Công an Thanh Hóa tình cờ phát hiện chiếc xe của Dương đang ở bãi giữ xe tại Trường Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn (Hà Nội).
Theo bảo vệ trông xe, thì ai đó đã gửi chiếc xe máy vào đây nhiều tháng, nhưng không đến lấy.
Người dân địa phương đánh giá Dương là một thanh niên ngoan hiền, chăm chỉ lao động, được nhiều người quý mến. Nhận định ban đầu là Dương bị bắt cóc.
Theo Dân Việt/Dân Trí