Một số ảnh đẹp khi Ngài ở Việt Nam
GiadinhNet - Cả tuần nay nhiều cư dân mạng và các phật tử sôi nổi dõi theo các hoạt động của đức Nhiếp Chính vương Gyalwa Dokhampa Jigme Pema Nyinjadh và Tăng đoàn tới thăm, giảng pháp, cầu nguyện quốc thái dân an… tại Việt Nam.
![]() Nhiếp chính vương và Đại Bảo tháp Kim Cương thừa đầu tiên ở Việt Nam (Ảnh PG.N) |
|
Nhiếp Chính Vương tên đầy đủ là Gyalwa Dokhampa Jigme Pema Nyinjadh. Ngài đản sinh năm 1981 tại Ấn Độ, là vị Nhiếp Chính đại diện quốc tế của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa - bậc lãnh tụ tâm linh tối thượng của Truyền thừa 1.000 năm Drukpa (vào Việt Nam từ 1992, nương công đức của cố Hòa thượng Thích Viên Thành - Viện chủ chùa Hương), với tâm nguyện góp phần vào sự phát triển của Phật giáo Việt Nam vì lợi ích người dân. |
Ngài đã chủ trì các Pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an và quán đỉnh cộng đồng tại các chùa lớn ở Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, đã cử hành Đại lễ quán đỉnh Changwa cầu siêu độ chư hương linh anh hùng chiến sĩ, đồng bào tử nạn… tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên (Vĩnh Phúc). Nghi lễ thể hiện lòng hiếu kính về cửu huyền thất tổ, tình yêu nước, sự tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền non sông và cũng là thực hành lòng trắc ẩn với vong linh bỏ thân nơi đất khách quê người trong chiến tranh, trận mạc.
Theo đạo Phật, chúng sinh cõi âm chịu vô vàn khó khăn, đau đớn vì mắc kẹt trong trạng thái trung ấm, không thể siêu thoát. Nếu được bậc Thượng sư tâm đại từ đại bi khai thị giáo pháp, hộ niệm có thể giúp hương linh siêu thoát. Nhờ vậy cõi dương mới được thịnh vượng an khang, người sống cũng được hạnh phúc, an lành.
Ngày 24, 25, 26/4/2013 (thứ tư, năm, sáu ngày 15, 16, 17/3 ÂL) đoàn ra miền Bắc, ngoài các đại lễ lớn, đoàn sẽ tổ chức cầu nguyện quốc thái dân an tại Tây Thiên Thiền Tự (chùa Thượng), Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
![]() |
|
Rất nhiều phật tử và người dân mong đón Nhiếp chính vương. |
![]() |
![]() Lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ và nạn nhân thiên tai thảm họa. |
![]() Một chú chim bồ câu được phóng sinh không chịu bay, cứ đậu mãi trên tay Ngài. |
![]() |
![]() |






