MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

| Cảnh ngộ

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

Vòng tay nhân ái: Hành trình đầy nước mắt của mẹ và con trai bại não - Ảnh 1.MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

16 năm tuổi nhưng chưa một lần tự ngồi dậy vì bại não

Trong căn nhà tuềnh toàng ở thôn Bình Cầu, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên, cậu bé Đoàn Duy Khánh nằm nhỏ thó, co quắp ở chiếc giường cũ kỹ, đôi chân teo tóp, thân thể gầy guộc gần như bất động. Khánh năm nay đã 16 tuổi – cái tuổi nhiều bạn đồng trang lứa đang bước vào kì thi cuối cấp. Với Khánh, 16 năm ấy quẩn quanh bên 4 bức tường cùng những viên thuốc, những cơn co giật triền miên.

Em chưa từng biết lẫy, chưa từng tự ngồi dậy, chưa một lần được cắp sách tới trường. Mọi sinh hoạt của Khánh đều phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Vòng tay nhân ái: Hành trình đầy nước mắt của mẹ và con trai bại não - Ảnh 2.

16 năm bị bại não, bé Khánh phụ thuộc mọi sinh hoạt vào người thân

Ngồi bên con trai, chị Đặng Thị Tuyết (SN 1981) đỏ hoe mắt nhớ lại ngày định mệnh cách đây hơn một thập kỷ. "Con sinh ra bình thường, nhưng hơn 5 tháng tuổi, tôi thấy con mềm oặt, không nhấc được cổ, cũng chẳng biết lẫy như những đứa trẻ khác nên hốt hoảng đưa đi khám", chị kể.

Nhận kết quả con bị bại não thể co cứng bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương, người mẹ trẻ khi ấy gần như suy sụp hoàn toàn. "Tôi cầm tờ giấy mà chân tay rụng rời, chỉ biết cần phải  cứu con bằng mọi giá" – chị Tuyết nghẹn ngào nói.

Kể từ ngày định mệnh ấy, hành trình đẫm nước mắt của hai mẹ con chị Tuyết bắt đầu. Suốt 2 năm trời, chị ôm con sống lay lắt trong những căn phòng trọ chật chội ở Hà Nội để đưa con đi tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Tiền thuê trọ, tiền thuốc, tiền tập phục hồi chức năng, bỉm sữa… khiến những đồng tiền chồng chị dồn được sau những ngày làm lụng vất vả gửi ra như muối bỏ bể. Khi không còn vay nổi thêm đồng nào, họ đành ôm con trở về quê trong bất lực.

Thương con, về nhà cứ ai mách ở đâu có thầy thuốc giỏi, có phương pháp chữa bệnh hiệu quả là vợ chồng chị Tuyết lại lặn lội đưa con đến. Đổi lại những chuyến đi ấy chỉ là sự tuyệt vọng ngày một lớn hơn khi những cơn co giật vẫn liên tục hành hạ đứa trẻ tội nghiệp.

Lời gọi "Mẹ ơi" ngày một ít dần

Điều khiến chị Tuyết đau đớn nhất không chỉ là việc con nằm liệt một chỗ mà từng ngày nhìn khả năng giao tiếp của con biến mất. "Ngày trước con còn ú ớ được vài tiếng giống gọi mẹ. Giờ thì gần như không nói được nữa. Nhiều lúc con cố há miệng, rướn người lên muốn nói gì đó mà không thể phát thành lời, tôi đau như dao cắt. Mình biết con muốn gọi "mẹ ơi" mà không được" - chị Tuyết nghẹn ngào nói.

Ở bên con quá lâu, chị Tuyết hiểu từng tiếng khóc, ánh mắt của con. Chỉ cần con cựa mình hay rơi nước mắt là chị đoán được con đang đau ở đâu, muốn gì… Cũng đã 16 năm, chị gần như không dám rời con nửa bước.

Vòng tay nhân ái: Hành trình đầy nước mắt của mẹ và con trai bại não - Ảnh 3.

Hoàn cảnh của bé Khánh rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên chồng chị - anh Đoàn Đình Sơn (SN 1974). Công việc phụ hồ bấp bênh khiến thu nhập chẳng đủ trang trải cuộc sống. Trong khi đó, gia đình còn hai người con đang tuổi ăn học.

Tiền học của các con, tiền bỉm sữa, thuốc chống co giật hằng ngày cho Khánh khiến gia đình luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Sau nhiều năm vay mượn chữa bệnh cho con, khoản nợ của gia đình đã vượt quá 100 triệu đồng.

Vòng tay nhân ái: Hành trình đầy nước mắt của mẹ và con trai bại não - Ảnh 4.

Những cơn co giật vẫn thường xuyên hành hạ em Khánh.

Đã có lúc bí bách đến cùng cực, anh Sơn tính bán mảnh đất duy nhất của gia đình để trả nợ và tiếp tục chạy chữa cho con. Ngặt nỗi mảnh đất ở quê rao bán mãi vẫn không ai ngó ngàng, mua giúp.

"Có những hôm chủ nợ gọi liên tục, tiền thuốc cho con cũng không còn, hai vợ chồng chỉ biết khóc cùng nhau. Khổ mình không sợ, chỉ sợ một ngày không còn tiền để giữ mạng cho con nữa…", chị Tuyết nghẹn giọng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Tuyết, bé Khánh - Mã số 1086 xin gửi về:

1. Chị Đặng Thị Tuyết ở thôn Bình Cầu, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0372094543.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1086

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1086

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 1086


Ý kiến của bạn
Tags:
MS 1109: Bán con trâu duy nhất nộp viện phí, chàng trai Thái 22 tuổi người Thái cần sự trợ giúp để vượt qua tai nạn

MS 1109: Bán con trâu duy nhất nộp viện phí, chàng trai Thái 22 tuổi người Thái cần sự trợ giúp để vượt qua tai nạn

Cảnh ngộ -

GĐXH – Con trâu là tài sản quý giá nhất trong nhà đã bán đi cùng khoản vay 150 triệu đồng để lo viện phí vẫn còn đó. Phía trước của anh Lành Văn Phong – người dân tộc Thái là những ngày điều trị, phẫu thuật và phục hồi không ngắn sau tai nạn, Anh đang cần sự chung tay của cộng đồng.

MS 1108: Bé trai dân tộc H’Mông 3 tuổi bị bỏng nặng cần sự giúp đỡ

MS 1108: Bé trai dân tộc H’Mông 3 tuổi bị bỏng nặng cần sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Nghe tiếng con khóc thét, anh Sùng A Vừ chạy vội vào nhà. Trước mắt người bố là cậu con trai 3 tuổi vừa ngã vào nồi nước sôi. Anh cuống cuồng lấy nước lạnh dội lên người con, thay quần áo rồi đưa bé đi cấp cứu. Không ai nghĩ cú ngã trong vài giây ấy lại khiến cậu bé rơi vào tình trạng nguy kịch vì bỏng nặng.

Rằm tháng 7 có một điều nhiều người vẫn hiểu sai khi đốt vàng mã

Rằm tháng 7 có một điều nhiều người vẫn hiểu sai khi đốt vàng mã

-

GĐXH - Rằm tháng 7 thì phải có vàng mã, không nhiều thì ít. Có gia đình còn chi vài triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng để mua tiền vàng, nhà cửa, xe cộ, quần áo giấy... “gửi” cho người đã khuất với quan niệm “đốt càng nhiều càng thành tâm”. Nhưng điều gì thực sự khiến chúng ta bỏ ra số tiền lớn để hóa vàng? Đó là lòng hiếu kính với người đã khuất, hay đơn giản là nỗi sợ mình chưa làm đủ và liệu vàng mã có thực sự cần thiết để làm cho người đã khuất.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.