MS 789: Người bố nghèo ròng rã chạy thận suốt 5 năm, cả nhà lao đao
GiadinhNet – Căn bệnh hiểm nghèo suy thận đã khiến gia đình anh Đỗ Văn Đặng sống ở Bản Tiền Phong, xã Na Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La lâm vào kiệt quệ, túng quẫn. Gia đình anh đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để các con thơ không phải thất học.
Cứ cách một ngày, anh Đặng lại tới bệnh viện tỉnh để chạy thận một lần, tính ra cũng đã ròng rã 5 năm trời. Lúc bệnh chưa nhiều, anh Đặng làm làm phụ hồ, làm nương rẫy… Dẫu có lúc phải làm thêm công việc nặng nhọc anh cũng không nề hà, miễn sao có tiền lo cho vợ con, cuộc sống gia đình. Thế nhưng, hai ba năm nay vì ảnh hưởng của bệnh, anh không thể đi làm được nữa.
Chị Đặng Thị Quyên - vợ anh Đặng cho biết, ngày đầu thấy cơ thể chồng xanh xao, không ăn uống được mấy và gầy đi trông thấy, chị cũng khuyên anh đi khám nhưng anh vẫn cố chịu vì không có tiền. Đến khi không thể chịu được nữa, anh mới vào viện khám thì bác sĩ đã bảo bị suy thận. Dù cuộc sống khó khăn nhưng gia đình vẫn cố gom góp vay mượn để điều trị bệnh cho anh. Tài sản trong nhà lần lượt ra đi, dẫu vậy bệnh của anh Đặng vẫn không hề thuyên giảm.
Những ngày đầu, mỗi tuần anh Đặng phải chạy thận hai lần. Hai năm nay, số lần chạy thận của anh đã tăng lên. Tuy có bảo hiểm y tế thanh toán chi phí nhưng mỗi lần anh cũng tốn cả triệu đồng cho chi phí kim tiêm, băng…. chưa kể chi phí đi lại, ăn uống khi nhà cách bệnh viện tỉnh tới 100km. Cũng bởi vậy suốt 5 năm qua, gia đình anh mãi trong vòng luẩn quẩn chạy vạy vay mượn để lo tiền chạy chữa cho anh.

Anh Đặng hiện nay phải chạy thận 3 lần/ngày vì căn bệnh suy thận. Ảnh GD

Thời gian anh ở viện giờ nhiều hơn ở nhà. Ảnh GD
Chị Quyên cho biết thêm, nhìn bên ngoài không ai nghĩ anh bị bệnh nhưng anh có thể ngất xỉu lúc nào không hay. Hai tay anh Đặng vì ghim kim lọc thận nhiều lần mà giờ chai sần, nhiều chỗ bị phù nề.
Gia đình anh Đặng thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Từ ngày anh bệnh nhiều, không thể đi làm, mọi gánh nặng kinh tế gia đình đè nặng lên đôi vai chị Quyên. Để có tiền lo thuốc thang cho chồng, học phí của con, chị phải tần tảo sớm hôm. Ngoài làm nương rãy, trong thời gian nhàn rỗi, chị lại đi thu mua đồng nát, bán kem dạo... Việc gì chị cũng làm miễn sao có tiền để lo cho gia đình. Chị Quyên bảo, đến lúc đường cùng không còn tiền điều trị thì cũng sẽ phải bán đi nương rẫy, tuy nhiên ở vùng núi sâu xa bán cũng không ai mua. Cuộc sống khó khăn nhưng chị Quyên vẫn luôn động viên chồng yên tâm chữa bệnh và chưa khi nào có ý định cho hai con nghỉ học.
Nhìn vợ con vất vả, lo lắng vì mình, anh Đặng thấy rất buồn lòng. Giờ đây, điều anh mong mỏi nhất là có thể đi làm kiếm tiền để cùng vợ lo cho gia đình, nhất là chuyện học hành của hai con.
"Anh ấy cũng muốn kiếm công việc gì để làm để đỡ đần cho vợ nhưng mỗi khi chạy thận về người mệt, không còn chút sức lực. Nhiều khi nhắc đến chuyện học hành của con mà mắt anh ấy lại đỏ hoe vì thương con mà không biết phải làm thế nào" – chị Quyên nghẹn ngào nói.
Điều mà anh Đặng lo lắng nhất chính là chuyện học hành của các con nhỏ. Hiện người con gái lớn của anh học lớp 12, còn út giờ mới lên 5 tuổi. Các con của anh đều rất chăm ngoan, chịu khó học hành. Nhìn bố đau đớn do bệnh tật, mẹ vất vả sớm hôm, các con của anh chị lại bảo ban nhau giúp bố mẹ làm công việc nhà, cố gắng học tập để bố mẹ không phải lo lắng.

Gia đình anh Đặng rất cần sự chung tay của mọi người để tiếp tục điều trị bệnh
Bà con hàng xóm, họ hàng gần xa thương hoàn cảnh của anh chị cũng đã chung tay hỗ trợ nhưng chỉ được phần nào. Bệnh của anh Đặng nhiều người vẫn gọi là "bệnh nhà giàu" vì phải lọc máu liên tục, trong khi thu nhập của gia đình anh chẳng được bao nhiêu. Cũng vì những tháng ngày ròng rã điều trị ấy, gia đình anh Đặng dần lâm vào khánh kiệt, nợ nần. Mong rằng với nhịp cầu nhân ái này, mọi người sẽ quan tâm, chia sẻ để anh Đặng tiếp tục được chữa bệnh, các con của anh được học hành tới nơi tới chốn.
Mọi sự giúp đỡ anh Đặng, chị Quyên - Mã số 789 xin gửi về:
1. Anh Đỗ Văn Đặng ở Bản Tiền Phong, xã Na Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 789
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 789
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0329939442
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tên tài khoản: Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã Số 789
MS 1060: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 nguy cơ mất cánh tay trái vì bệnh nặng cần giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 4 ngày trướcGĐXH – Gần đến những ngày cận kề Tết Nguyên đán, em Trịnh Duy Phúc (SN 2008) đang phải chạy đua với thời gian hơn bao giờ hết. Cơ hội cứu lấy cánh tay trái của em đang đến gần, song điều kiện gia đình lại vô cùng túng quẫn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Lan tỏa những hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo dịp Tết
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Nhiều cá nhân, đơn vị tại Thanh Hóa đang tích cực kêu gọi, trao tặng những món quà tuy nhỏ nhưng đong đầy hơi ấm, góp phần thắp lên hy vọng cho bà con vùng cao về một cái Tết đủ đầy.
MS 1059: Cảnh khốn cùng của cô gái dân tộc Mảng bị tai nạn giao thông cần sự trợ giúp của cộng đồng
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Sau một tai nạn giao thông bất ngờ, tuổi trẻ của cô gái dân tộc Mảng – Lò Me Hoạt, 18 tuổi, tạm dừng lại giữa bệnh viện cùng nỗi lo về sức khỏe và viện phí khi gia đình khó khăn, không biết phải xoay xở từ đâu.
MS 1058: Người đàn ông có khối u khổng lồ đau xót nhìn vợ con lay lắt vì bệnh tật
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - Người đàn ông tội nghiệp cùng vợ con bị bệnh tật bủa vây, gia cảnh kiệt quệ. Người bố cả đời lao lực nay đau xót nhìn con gái phải bỏ dở ước mơ để làm thuê nuôi cả gia đình bệnh tật.
MS 1057: 'Tết ấm vùng cao' – khi yêu thương vượt núi, băng rừng về với miền Tây xứ Nghệ
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Những ngày cuối năm, khi nhiều miền quê đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết thì ở xã Yên Hòa - vùng cao phía Tây Nghệ An, cái lạnh vẫn len lỏi trong từng nếp nhà xiêu vẹo, những con đường còn sũng bùn sau lũ và cả trong ánh mắt chưa nguôi lo lắng của người dân vừa đi qua một mùa thiên tai khắc nghiệt.
Hơn 19 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi bị u hầu sọ
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Phóng viên Phương Thuận, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao số tiền 19.155.000 đồng cho gia đình bé Đàm Phương Dung bị u hầu sọ.
Những phần quà tiếp sức đến bé gái mắc ung thư xương
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã kết chuyển số tiền 14.910.000 đồng đến gia đình bé Mai Linh bị ung thư xương.
MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dở
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.
Vòng tay nhân ái hỗ trợ người phụ nữ H’ Mông đơn thân vượt khó khăn bệnh tật
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Chương trình Vòng tay nhân ái đã kết chuyển số tiền 13.260 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm đến gia đình chị Sùng Thanh Mỷ - nhân vật trong bài “MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dại”.
MS 1055: Con trai 3 tuổi bị ung thư, người cha đơn thân nghèo khó mong sự giúp đỡ từ cộng đồng
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Sinh ra trong một gia đình sớm thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, Đức Anh từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng giờ đây, cậu bé 3 tuổi ấy lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, trong khi người cha đơn thân vì quá khó khăn không lo được kinh phí chạy chữa.
MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dở
Cảnh ngộGĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.
