MS 811: Xót xa gia cảnh hai bố con người dân tộc Thái cùng mang bệnh nặng
GiadinhNet – “Bản thân em bệnh tật đã đành, giờ chỉ thương con. Con còn quá nhỏ mà hằng ngày cũng phải chịu đau đớn vì bệnh tật. Vợ chồng em cúi xin mọi người giúp đỡ để con có thêm cơ hội chữa trị. Nếu nhỡ may em có sao thì cũng an lòng mà nhắm mắt” – anh Hà Mạnh Thắng, người dân tộc Thái, xót xa nói.
MS 810: Xót xa hình ảnh cậu bé 6 tuổi biến dạng khuôn mặt, một bên mắt đã mù vĩnh viễn vì khối u lớnHai bố con cùng mang bệnh nặng
Hoàn cảnh mà chương trình Vòng tay nhân ái nhắc tới là của anh Hà Mạnh Thắng, SN 1990, ở bản Mờn 2, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Anh Thắng đã bị bệnh thận 6 năm nay. Cũng từng đó thời gian, cứ cách một ngày, anh lại bắt xe từ nhà lên bệnh viện tỉnh để chạy thận, duy trì sự sống. Căn bệnh hiểm nghèo hành hạ khiến anh Thắng từ một người đàn ông khỏe mạnh, là chỗ dựa cho cả gia đình trở nên tiều tụy, sức khỏe yếu.
Theo chia sẻ của anh Thắng, ban đầu anh chỉ bị sốt. Các cơn sốt xuất hiện thường xuyên, đau lưng, buồn nôn, ăn uống không được khiến người lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, da xanh xao. Anh đã đi khám ở bệnh viện huyện và phòng khám tư nhưng không tìm ra nguyên nhân. Nghĩ cơ thể suy yếu vì lao động nặng, anh uống các loại thuốc bổ để tăng cường sức khỏe, thế nhưng bệnh vẫn dai dẳng gần cả tháng trời. Tới khi quá nặng, anh vào bệnh viện tuyến tỉnh kiểm tra mới phát hiện bị suy thận ở giai đoạn cuối.
Nhận được thông tin, anh đã rất suy sụp vì biết rằng phải sống chung với căn bệnh "nhà giàu" này, trong khi gia đình anh lại đang khó khăn. Anh từng nghĩ đến việc dừng điều trị vì không muốn làm khổ gia đình khi chi phí điều trị quá tốn kém. Với sự động viên của vợ con và những người thân, anh mới bước vào cuộc chiến giành giật sự sống.

Anh Thắng nhiều năm chạy thận nhân tạo, nghẹn ngào khi nhắc đến con gái. Ảnh: GD
Nhà xa, năm đầu anh phải thuê phòng trọ gần bệnh viện để tiện cho việc chạy chữa. Mấy năm nay không còn khả năng vay mượn tiền, sức khỏe ổn định hơn nên anh mua vé xe buýt tháng để tiện đi lại. Bình quân mỗi tuần anh ở viện 3 ngày. Sáng anh bắt xe lên viện chạy thận, chiều lại lóc cóc đi về.
Đằng đẵng ở viện nhiều năm vì căn bệnh suy thận, gia đình anh Thắng đã rất khó khăn. Nỗi đau bệnh tật chưa qua, một lần nữa anh chị lại đau đớn biết con gái của mình là cháu Hà Thị Kim Cúc, 5 tuổi, mắc bệnh. Gần 4 tuổi, Cúc mới biết đi. 5 tuổi nhưng Cúc chưa biết nói.
Anh Thắng chia sẻ: "Lúc sinh ra cháu khỏe mạnh bình thường. Càng lớn con càng còi cọc. 11 tháng tuổi chỉ nặng 5kg, rốn lồi to. Đưa con đi khám thì được bác sĩ kết luận mắc bệnh suy giáp bẩm sinh. Căn bệnh này phải dùng thuốc cả đời mới duy trì được sự sống".
Vậy là cuộc hành trình cùng lúc mang bệnh nặng và cùng lúc phải vào viện điều trị của 2 bố con anh Thắng bắt đầu. 5 năm qua, hằng tháng anh đưa con lên Hà Nội thăm khám và lấy thuốc điều trị theo định kỳ một lần. Cũng vì căn bệnh này mà bé Cúc 5 tuổi nhưng thể trạng kém. Con thường xuyên ốm, chỉ nặng 11kg. Không những vậy, trí tuệ của Cúc cũng không được như các bạn nhỏ khác. 4 tuổi con mới biết đi và đến giờ vẫn chưa biết nói.
Chỉ mong con khỏe mạnh
Vợ chồng anh Thắng và chị Cầm Thị Giang, SN 1993, đều là người dân tộc Thái. Gia đình thuộc diện khó khăn ở địa phương, kinh tế phụ thuộc vào ít nương, lúc rảnh lại đi làm thuê. Để có tiền trang trải cuộc sống, dù ốm đau, sức khỏe không đảm bảo, anh Thắng vẫn cố đi chặt mía thuê. Anh bảo, mỗi ngày được mấy chục nghìn cũng đủ để anh bù vào tiền đi lại mỗi khi đi viện.

Con gái anh Thắng cũng thường xuyên đi viện
Khi cả hai bố con cùng bị bệnh, cuộc sống của gia đình anh càng khó khăn thêm. Để có tiền chạy chữa cho con, vợ chồng anh Thắng đành bán đi mảnh đất mà bố mẹ chia cho để làm nhà. Được 80 triệu đồng, anh sử dụng chi trả phí điều trị hết mà bệnh của con vẫn còn đeo đẳng. Hiện tại, anh chị dựng tạm căn nhà nhỏ trên mảnh đất mượn. Mẹ mất sớm, bố cũng có cuộc sống riêng nên anh Thắng phải tự thân vận động.
Anh Thắng cho biết thêm, chi phí để anh đi lại điều trị mỗi lần đã đắt đỏ thế nhưng từ đầu năm đến nay, việc điều trị của anh khó khăn hơn vì BHYT không chi trả các vật tư. Từ cái kim, thuốc chống đông, chai dịch…, bệnh nhân cũng phải tự chi trả. Cũng chính vì vậy, gánh nặng kinh tế càng đè nặng lên gia đình nghèo này.

Gia đình anh Thắng thuộc diện hộ nghèo ở địa phương
Sự sống của người cha nghèo đang bị đe dọa nhưng vẫn canh cánh nỗi lo về sức khỏe của con. Anh Thắng nghẹn ngào: "Bản thân em bệnh tật đã đành, giờ chỉ thương con. Con còn quá nhỏ mà hằng ngày cũng phải chịu đau đớn vì bệnh tật. Chỉ mong con có cơ hội điều trị khỏe mạnh, nếu nhỡ may em có sao cũng an lòng mà nhắm mắt".
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Thắng - Mã số 811 xin gửi về:
1. Anh Hà Mạnh Thắng ở Bản Mờn 2, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 811
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 811
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0375646392.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.
Đề gửi Mã Số 811
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 4 ngày trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.
MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.
MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.