Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 893: Cô giáo mầm non kiệt sức chăm chồng bệnh trọng, mẹ già, con thơ

Thứ ba, 10:03 05/12/2023 | Cảnh ngộ

GĐXH - Cô giáo có thân hình nhỏ bé đang "gánh" cả gia đình với người chồng bệnh tật, mẹ già ốm yếu và 2 con thơ. Không biết đôi vai nhỏ có thể gượng tiếp bao lâu khi sự ác nghiệt của số phận cứ liên tục ập đến.

MS 892: Xót xa hoàn cảnh chồng bệnh nặng, vợ chạy vạy khắp nơi vay tiền chữa trịMS 892: Xót xa hoàn cảnh chồng bệnh nặng, vợ chạy vạy khắp nơi vay tiền chữa trị

GĐXH - Chồng mắc bệnh ung thư di căn phải mang một khối u lớn ở cổ, hoàn cảnh quá khó khăn, người vợ phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền giúp chồng điều trị, duy trì sự sống.

Nhiều tháng nay, cô giáo Đoàn Thị Hoa (SN 1981, trú thôn Tân Lạc, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), giáo viên trường Mầm non Tân Thủy không đêm nào tròn giấc bởi lo lắng cho bệnh tật của chồng, chăm sóc mẹ già và 2 đứa con tuổi ăn học. 

Năm 2010, chị Đoàn Thị Hoa nên duyên cùng anh Nguyễn Vũ Thành (SN 1981). Cuộc sống vợ chồng êm ấm chưa bao lâu, năm 2012, anh Thành không may bị đột quỵ.

Cô giáo gồng gánh chồng bệnh, mẹ già, con thơ - Ảnh 1.

Người chồng của cô Hoa liên tục bị bệnh tật dày vò.

Qua cơn nguy kịch, anh Thành liệt một phần cơ thể, mọi sinh hoạt đều phải có người hỗ trợ. Cô Hoa phải thay chồng gánh vác mọi chuyện trong gia đình. Nguồn thu nhập từ chồng mất đi, tiền thuốc thang và các khoản chi tiêu ngày một lớn thêm khiến gia đình kiệt quệ.

"Ngày đó chồng bệnh tật, con thơ dại, tôi gần như gục ngã. May có mẹ chồng động viên và hỗ trợ chăm sóc chồng và con tôi để tôi đi làm. Lương của tôi chỉ đủ để lo thuốc thang cho chồng, chi tiêu trong gia đình phải đắp chỗ này vá chỗ kia", cô Hoa chia sẻ.

Cô giáo gồng gánh chồng bệnh, mẹ già, con thơ - Ảnh 2.

Tâm sự với phóng viên, cô Hoa không dám khóc trước mặt chồng vì sợ anh buồn, ảnh hưởng đến việc trị bệnh.

Sau thời gian dài nỗ lực tập luyện phục hồi, anh Thành có thể tự chăm sóc bản thân nhưng sức khỏe thì mãi không thể trở lại như xưa. Thương vợ cơ cực, anh cùng vợ cố gắng mở quán ăn sáng nhỏ. "Quán mở được một thời gian phải đóng cửa vì anh Thành không đủ sức khỏe. Tiếp đó anh tìm nhiều việc nhẹ nhàng phù hợp với sức để kiếm thêm thu nhập nhưng không ăn thua", cô Hoa kể.

"Mình bệnh tật, mẹ với vợ chăm sóc mấy năm trời. Là người chồng thấy vợ con vất vả nhưng sức khỏe không cho phép đành cắn răng chịu đựng chứ không có cách nào khác nữa", anh Thành buồn buồn nói.

Cô giáo gồng gánh chồng bệnh, mẹ già, con thơ - Ảnh 3.

Chồng bị bệnh tật dày vò, cô Hoa phải nỗ lực để chăm lo cho cả gia đình.

Rồi mấy tháng trước, sự ác nghiệt của số phận lại một lần nữa gieo rắc lên gia đình tội nghiệp. Sau trận ốm, anh Thành được bác sĩ kết luận bị suy thận cấp độ 4 (đồng nghĩa với việc thận bị mất khoảng 85 - 90% chức năng). Tàn dư căn bệnh cũ chưa hết, nay thân thể của anh phải sống nhờ vào thuốc và máy móc. Mỗi tuần 2 lần anh vượt hơn 50km đến bệnh viện chạy thận.

Chồng thêm bệnh, thêm tiền chi cho thuốc thang, 2 con nhỏ cũng đang tuổi ăn học khiến cuộc sống gia đình cô Hoa thêm bi đát. 

"Biết bản thân bị bệnh thận nặng không thể đi làm kiếm tiền, tôi thấy mình thật vô dụng. Hơn chục năm nay tôi đã làm khổ mẹ và vợ quá nhiều. Họ hàng, bạn bè chẳng có ai khấm khá nên chẳng nhờ cậy được gì. Gia đình phải cầm cố vay ngân hàng để lo việc trước mắt. Tôi chỉ thương mẹ, thương vợ và các con sẽ phải chịu khổ ngày này qua tháng khác", anh Thành bật khóc. 

Cô giáo gồng gánh chồng bệnh, mẹ già, con thơ - Ảnh 4.

Sau lần đột quỵ, anh Thành tiếp tục bị suy thận cấp độ 4. Để duy trì sự sống, anh phải dựa vào thuốc và chạy thận.

Bà Võ Thị Bốn, mẹ của anh Thành năm nay hơn 70 tuổi phải trải qua 2 lần phẫu thuật tuyến giáp, bệnh thận, thoái hóa cột sống và nhiều bệnh tuổi già đày đọa. Cuộc sống khổ cực, nhiều buồn tủi nhưng bà vẫn có niềm vui khi có người con dâu thương chồng con, các cháu chăm ngoan.

"Thương con nhưng thân già chẳng làm được gì. Đôi lúc thủ thỉ với con trai rằng may mắn có người vợ như Hoa, dù cơ cực vẫn cam chịu để chăm lo cho gia đình. Không biết mai này Hoa lấy tiền đâu để lo cho chồng và các cháu ăn học", bà Võ Thị Bốn chia sẻ.

Cô giáo gồng gánh chồng bệnh, mẹ già, con thơ - Ảnh 5.

Người mẹ nghèo lo lắng cho con dâu khi con trai bệnh tật hành hạ, kinh tế gia đình kiệt quệ.

Bà Nguyễn Thị Thắm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy cho biết, hoàn cảnh gia đình cô Hoa hiện rất khó khăn. Cô Hoa phải cố gắng để chăm sóc người chồng bệnh tật, mẹ già ốm yếu và 2 con nhỏ đang tuổi ăn học.

"Qua xác minh, gia đình cô Hoa hiện gặp rất nhiều khó khăn. Chồng bệnh tật liên miên, mẹ chồng già ốm yếu, 2 con nhỏ đang tuổi ăn học. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm cùng chung tay để giúp đỡ gia đình cô giáo tội nghiệp này vơi đi phần nào khó khăn", Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy nói.

Mọi sự giúp đỡ gia đình cô Hoa - Mã số 893 xin gửi về:

1. Cô giáo Đoàn Thị Hoa trú thôn Tân Lạc, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 893

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 893

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

Đề gửi Mã Số 893

Xúc động những phần quà sẻ chia khó khăn với người dân xóm chạy thận "ngặt nghèo" nhất Hà Nội

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

Top