MS 933: Xót xa hoàn cảnh bé gái suốt hơn 4 năm sống thực vật vì bệnh tật
GĐXH - Từ khi sinh ra, bé Huyền đã bị hở hàm ếch, thoái hóa cơ tủy. Nhiều năm cùng con chống chọi với bệnh tật, gia đình con đến nay đã sức cùng lực kiệt, mong có sự giúp đỡ từ mọi người.
Cháu Phạm Huyền Diệu, SN 2019, ở Ninh Bình suốt hơn 4 năm trời phải sống trong cảnh người thực vật. Cũng gần đấy thời gian, vợ chồng chị Lê Thị Khuyên – mẹ của Diệu cùng con chống chọi bệnh tật, ở viện nhiều hơn ở nhà.
Chị Khuyên cho biết, ngày mang thai, bác sĩ siêu âm đã phát hiện bé bị dị tật hở hàm ếch. Vợ chồng chị đã rất buồn, nhưng với tình mẫu tử thiêng liêng, chị không đành lòng bỏ con. Hơn nữa, tuổi thai cũng đã lớn, chị hi vọng rằng sự phát triển của y học sẽ có thể xử lý được dị tật hở hàm ếch này.
Ngày 23/12/2019, chị Khuyên sinh bé Huyền. Huyền được 5 tháng tuổi, vợ chồng chị đã vui mừng biết được tin con có thể sửa được dị tật trên khuôn mặt của mình. Con phẫu thuật hở hàm ếch. Nhưng cũng thời điểm này, qua các xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện con mắc chứng thoái hóa cơ tủy.
Sau ca phẫu thuật hở hàm ếch, trở về nhà được 2 ngày, Huyền phải vào viện cấp cứu vì suy hô hấp. Từ đó, con thường xuyên phải ở viện, sống bằng máy thở. Điều trị ở tuyến Trung ương một thời gian, kinh phí cạn kiệt, trong khi con phải nằm viện lâu dài nên vợ chồng chị Khuyên đưa con về điều trị ở bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình.

Bé Huyền mấy năm nay lấy viện làm nhà vì bệnh tật
Mấy năm nay, cuộc sống của Huyền lấy viện là nhà. Hiện tại, Huyền chưa cai được máy thở. Việc điều trị bởi vậy cũng vô cùng tốn kém. Mỗi ngày, chị Khuyên cho biết, Huyền sẽ hết khoảng 1,5 triệu đồng/ngày chưa bao gồm các chi phí thuốc men, sinh hoạt của người thân trong những ngày chăm sóc con tại bệnh viện.
Mọi sinh hoạt hàng ngày của bé Huyền đều phải dựa vào chăm sóc từ bố mẹ. Huyền ăn uống thông qua xông trực tiếp. Vợ chồng chị Khuyên chỉ biết thay nhau chăm sóc con.
Chồng chị Khuyên đã phải nghỉ việc để trông con còn chị Khuyên đi làm công nhân cho một công ty giày da trên địa bàn huyện Yên Mô, Ninh Bình với đồng lương chỉ vỏn vẹn 4,5 triệu đồng/tháng. Số tiền ít ỏi đó chẳng thấm tháp vào đâu so với khoản tiền chạy chữa cho con. Vợ chồng chị phải cầm cố tài sản, chạy vạy, vay mượn họ hàng, người thân. Số tiền vay nợ cũ chưa trả được hết, nợ mới lại chồng thêm nên đến nay gia đình chị rơi vào bế tắc vì không biết phải vay ở đâu nữa.
"Mỗi ngày nhìn con nằm trên giường bệnh sống thực vật mà lòng tôi đau nhói. Con chưa có nổi một ngày được sống một cuộc sống bình thường như đứa trẻ khác. Ăn uống qua xông, vệ sinh cá nhân cũng bố mẹ trực tiếp hỗ trợ. Lúc nào cũng phải tập trung quan sát máy thở của con, chỉ chút lơ là thôi là tính mạng của con bị đe dọa" – chị Khuyên nói.

Gia đình chị Khuyên đang rất cần sự chung tay của mọi người
Mặc dù việc điều trị của bé Huyền có bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng nhiều loại thuốc lại nằm ngoài danh mục. Điều này với vợ chồng chị Khuyên đang ở cảnh khó càng khó hơn gấp bội phần. Quá trình nằm viện dài đằng đẵng khiến chi phí hết sức tốn kém.
Chị bảo, điều chị lo sợ nhất là phải đưa con về nhà để chăm sóc. Dù vậy để đưa con về nhà, vợ chồng chị cũng phải mua máy thở và ô xy với chi phí tiền máy khoảng gần 300 triệu đồng. Tiền ô xy hằng ngày cùng các khoản tiền khác cũng mất khoảng 1,5 triệu đồng/ngày.
Số tiền mua máy thở quá lớn, chị Khuyên chẳng dám nghĩ có thể đưa con về nhà để tiện chăm sóc. Con nằm viện dài đằng đẵng như này đến giờ gia đình chị đã sức cùng lực kiệt. Mong sao sự giúp đỡ của mọi người sẽ tiếp thêm sức mạnh để vợ chồng chị Khuyên chạy chữa cho con.
Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Khuyên - Mã số 933 xin gửi về:
1. Chị Lê Thị Khuyên ở thôn Hảo Nho, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 933
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 933
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0982775715.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.
6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 933
MS 1060: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 nguy cơ mất cánh tay trái vì bệnh nặng cần giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 1 ngày trướcGĐXH – Gần đến những ngày cận kề Tết Nguyên đán, em Trịnh Duy Phúc (SN 2008) đang phải chạy đua với thời gian hơn bao giờ hết. Cơ hội cứu lấy cánh tay trái của em đang đến gần, song điều kiện gia đình lại vô cùng túng quẫn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Lan tỏa những hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo dịp Tết
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Nhiều cá nhân, đơn vị tại Thanh Hóa đang tích cực kêu gọi, trao tặng những món quà tuy nhỏ nhưng đong đầy hơi ấm, góp phần thắp lên hy vọng cho bà con vùng cao về một cái Tết đủ đầy.
MS 1059: Cảnh khốn cùng của cô gái dân tộc Mảng bị tai nạn giao thông cần sự trợ giúp của cộng đồng
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Sau một tai nạn giao thông bất ngờ, tuổi trẻ của cô gái dân tộc Mảng – Lò Me Hoạt, 18 tuổi, tạm dừng lại giữa bệnh viện cùng nỗi lo về sức khỏe và viện phí khi gia đình khó khăn, không biết phải xoay xở từ đâu.
MS 1058: Người đàn ông có khối u khổng lồ đau xót nhìn vợ con lay lắt vì bệnh tật
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - Người đàn ông tội nghiệp cùng vợ con bị bệnh tật bủa vây, gia cảnh kiệt quệ. Người bố cả đời lao lực nay đau xót nhìn con gái phải bỏ dở ước mơ để làm thuê nuôi cả gia đình bệnh tật.
MS 1057: 'Tết ấm vùng cao' – khi yêu thương vượt núi, băng rừng về với miền Tây xứ Nghệ
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Những ngày cuối năm, khi nhiều miền quê đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết thì ở xã Yên Hòa - vùng cao phía Tây Nghệ An, cái lạnh vẫn len lỏi trong từng nếp nhà xiêu vẹo, những con đường còn sũng bùn sau lũ và cả trong ánh mắt chưa nguôi lo lắng của người dân vừa đi qua một mùa thiên tai khắc nghiệt.
Hơn 19 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi bị u hầu sọ
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Phóng viên Phương Thuận, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao số tiền 19.155.000 đồng cho gia đình bé Đàm Phương Dung bị u hầu sọ.
Những phần quà tiếp sức đến bé gái mắc ung thư xương
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã kết chuyển số tiền 14.910.000 đồng đến gia đình bé Mai Linh bị ung thư xương.
MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dở
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.
Vòng tay nhân ái hỗ trợ người phụ nữ H’ Mông đơn thân vượt khó khăn bệnh tật
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Chương trình Vòng tay nhân ái đã kết chuyển số tiền 13.260 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm đến gia đình chị Sùng Thanh Mỷ - nhân vật trong bài “MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dại”.
MS 1055: Con trai 3 tuổi bị ung thư, người cha đơn thân nghèo khó mong sự giúp đỡ từ cộng đồng
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Sinh ra trong một gia đình sớm thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, Đức Anh từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng giờ đây, cậu bé 3 tuổi ấy lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, trong khi người cha đơn thân vì quá khó khăn không lo được kinh phí chạy chữa.
MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dở
Cảnh ngộGĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.