Mua kỳ phiếu 10 triệu có thể trúng 50 chỉ vàng

Giadinh.net - Khách hàng sẽ có cơ hội nhận giải thưởng lên đến 50 chỉ vàng khi mua kỳ phiếu DongA Bank có giá trị tối thiểu 10 triệu đồng.

Khi mua kỳ phiếu trong thời gian từ nay đến hết ngày 06/09/2009, khách hàng sẽ tham gia chương trình khuyến mãi “Mua kỳ phiếu – Nhận quà ngay – Vàng trao tay”. Quà tặng nhận ngay khi mua kỳ phiếu là bình giữ nhiệt cao cấp. Đồng thời với mỗi kỳ phiếu 10 triệu VND, khách hàng nhận ngay 01 mã số dự thưởng tham gia quay số trúng thưởng với các giải thưởng hấp dẫn bằng Vàng miếng Phượng hoàng PNJ – DongA Bank.
 

Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải đặc biệt: 50 chỉ vàng; 02 giải nhất: mỗi giải 30 chỉ vàng; 04 giải nhì: mỗi giải 20 chỉ vàng; 06 giải ba: mỗi giải 10 chỉ vàng; 36 giải khuyến khích: mỗi giải 01 chỉ vàng;

Chương trình chia thành 3 đợt quay số trúng thưởng vào các ngày 11/8/2009 (đợt 1) và 09/09/2009 (đợt 2&3)

Được biết, kỳ phiếu DongA Bank được phát hành với mệnh giá tối thiểu là 10 triệu đồng, lãi suất lên đến 8,8%/năm và kỳ hạn 11 tháng.
 
Đây là chương trình khuyến mại mùa hè hấp dẫn nhằm chào mừng sinh nhật 17 của Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) và tri ân khách hàng đã đồng hành cùng DongA Bank trong suốt 17 năm qua, đồng thời tạo thêm niềm vui cho khách hàng khi giao dịch với DongA Bank.
PV
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.