Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà

| Xã hội

Con suối đổ về hồ Đầm Bài (Hòa Bình) đang được nạo vét, thu dọn, xử lý dầu thải. Lòng suối còn rõ mùi khét, một số khu vực vẫn còn váng dầu.

Hơn 1 tuần sau sự việc đổ trộm dầu thải vào các con suối trên đỉnh đồi Mông, dẫn vào hồ Đầm Bài (Kỳ Sơn, Hòa Bình), 5 máy xúc và hàng chục công nhân được huy động để nạo vét, xử lý nguồn nước bẩn.

Việc đổ trộm dầu thải tại xã Phúc Tiến gây ảnh hưởng các dòng suối tự nhiên đổ về hồ Đầm Bài.

Con suối đã trong hơn nhiều so với hôm phát hiện có dầu thải. Phần cây cỏ quanh suối Trầm có dính dầu đã được thu dọn gần như triệt để.

Dẫu vậy, mùi dầu thải vẫn xộc lên do đã ngấm vào đất. Một nữ công nhân làm ở đây 2 ngày cho biết, tuy dầu thải đã bớt nhưng mùi vẫn rất khó chịu.

"Tôi đi làm phải bịt kín mặt, hôm đầu tiên mùi nặng, có cảm giác đau đầu, choáng váng. Hàng ngày đi làm về chúng tôi đều tắm rửa, vệ sinh thật kỹ nhưng mùi dầu vẫn ám vào", nữ công nhân nói.

Ông Nguyễn Khắc Long, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình) trong họp báo chiều qua cũng thừa nhận cảm quan là nước được đưa vào xử lý trong nhà máy không còn mùi. Tuy nhiên, khi lội xuống suối, cán bộ vẫn cảm nhận rõ mùi khét và một số khu vực vẫn còn váng dầu.

Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 1.

Hình ảnh suối Trầm hôm qua

Ngày 8/10, người dân huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) phát hiện 1 xe tải đổ trộm chất nghi là dầu thải xuống một khe nước thuộc đồi Mông nằm trên đường liên xã Phúc Tiến và Phú Minh. Trong những ngày tiếp theo, khu vực có mưa lớn khiến dầu phát tán nhanh vào nguồn nước.

Nhà máy nước Sông Đà đã tạm dừng cấp nước trong 2 ngày 15 và 16/10 để xử lý bước đầu.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, hiện tại nguồn nước mặt sông Đà chưa có dấu hiệu ô nhiễm nên vẫn được dùng để cung cấp nước thô cho các nhà máy sản xuất nước sạch phục vụ sinh hoạt.

Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 2.

Phần cây cỏ xung quanh suối Trầm có dính dầu đã được thu dọn gần như triệt để. Tuy nhiên, nước suối vẫn có mùi dầu

Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 3.

Một số vị trí, dầu bám dính trên đá, suối vẫn có mùi khét

Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 4.

Cát được đổ xuống các khu vực hốc suối, để qua 1 đêm cho ngấm dầu thải rồi hôm sau sẽ dọn lên bờ

Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 5.

Khu vực đồi, hốc suối địa hình hiểm trở, công nhân không dùng được ròng rọc đưa cát lên bằng cách thủ công

Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 6.
Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 7.

Trên đỉnh đồi Mông, nơi phát tán nguồn dầu thải đang được nạo vét

Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 8.

Sau khi vớt hết váng dầu, lòng suối được rải khoảng 1 tấn than hoạt tính

Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 9.

Dòng suối dẫn tới nhà máy nước Sông Đà đang được nạo vét để cải tạo nguồn nước

Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 10.

Đường đi, cây cỏ vẫn còn dấu vết của dầu thải

Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 11.

Tuy đã thu gom, nạo vét nhưng phần còn lại vẫn chưa được xử lý bóc tách hết lớp đất nhiễm dầu

Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 12.

Tỉnh Hòa Bình yêu cầu công ty nước sông Đà tăng cường phương án bảo vệ nghiêm ngặt nguồn nước

Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 13.

Cơ quan chuyên môn lo sợ vẫn còn một số hợp chất bám dính ở nước, đáy suối, cây cỏ xung quanh nên cần có biện pháp xử lý triệt để

Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 14.
Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 15.
Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 16.
Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 17.
Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 18.
Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 19.
Mùi khủng khiếp ở đồi Mông, nơi xả thải xuống nhà máy nước sông Đà - Ảnh 20.

Theo Trần Thường (Vietnamnet.vn)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.