Muối mặt!
GiadinhNet - Vậy là chỉ trong chưa đầy hai tuần. Người Việt ít nhất đã 3 lần muối mặt. Muối mặt với bên ngoài và với chính chúng ta.
Ở đâu trên thế giới này chẳng có người tốt kẻ xấu, có những giá trị đáng tự hào và những đặc tính đáng chê bai. Nhưng thực tế đó chẳng thể là cái cớ cho người Việt vin vào để biện hộ cho những thói quen, hành vi thường nhật đáng xấu hổ, những việc làm mất uy tín với bạn bè quốc tế…
Một sự trùng hợp đau đớn khi nghi án quan chức đường sắt nhận hối lộ “khủng” từ đối tác Nhật Bản chưa giải quyết xong thì dư luận tiếp tục xôn xao với lá thư của một sinh viên Nhật mô tả thói xấu của dân ta, trong đó có nhiều ý kiến rất xác đáng. Và, mới nhất là vụ nữ tiếp viên hãng Hàng không quốc gia bị cảnh sát Nhật bắt giữ để điều tra việc vận chuyển hàng ăn cắp.
Kể ra thì đau thật! Muối mặt thật! Nhưng lại là những liều thuốc đắng dã tật giúp người Việt nhìn lại mình. ODA không phải là tiền miễn phí, bởi có vay có trả. Còn gì muối mặt hơn khi giới quan chức trong nước “gặm” cả vào thứ vốn chẳng phải “miếng bánh” này.
Còn gì đau xót hơn khi người thanh niên Nhật Bản chỉ sống tại Việt Nam một thời gian ngắn mà vạch ra chẳng sót tí nào những thói hư tật xấu của chúng ta. Ấy là lối sống chộp giựt; là thói bôi bẩn công cộng cho sạch nhà mình; là uy tín kinh doanh bị đem ra bán rẻ; là thực tế Việt Nam giàu có tài nguyên, bề dày lịch sử, đậm đà văn hóa nhưng “con nhà giàu đang ngày càng hư đốn”...
Muối mặt có oan không khi những chuyến bay quốc tế trở thành phương thức “kiếm thêm” cho giới buôn hàng xách tay? Vụ bắt giữ tiếp viên kia có lẽ chỉ như hạt muối bỏ bể. Những khuôn mặt xinh xắn với đồng phục áo dài, vốn đã khó nở nụ cười, vốn luôn phải kéo theo vali cá nhân nặng trịch, lẽ ra phải là đại diện cho hình ảnh đất nước trong mỗi chuyến bay, thì bây giờ bỗng bị coi là hình ảnh của người Việt xấu xí.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
Việt Nguyễn