"Mương chết" giữa lòng Hà Nội: Người dân quây tôn mong giảm hôi, bớt ruồi nhưng vô vọng

| Xã hội

Giadinhnet – Đoạn "mương chết" dài khoảng 200m trong ngõ 279, phố Đội Cấn (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) đang trở thành "điểm đen" về ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thủ đô.

Đoạn mương hở thoát nước kể trên, nằm trong cụm dân cư số 9, tổ dân số 22, phường Ngọc Hà.

Sở dĩ được mệnh danh là "đoạn mương chết" là bởi nhiều năm qua, bất kể ngày mưa cũng như ngày nắng, đoạn mương này đều bốc lên mùi hôi thối khó chịu.

Sau những ngày cơn bão số 3 đổ bộ vừa qua, mùi thối bốc lên từ đoạn mương này càng nồng nặc, rác thải cũng theo dòng nước mà dâng lên, bám vào các gốc, rễ cây.

Video: Người dân "mất ăn mất ngủ" vì "mương chết" giữa lòng Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình (46 tuổi) cư dân tại đây cho biết: "Chúng tôi sống ở đây như cực hình, đã nhiều năm mùi hôi thối bốc lên kèm theo ẩm mốc, làm tường nhà chúng tôi càng dễ bong tróc. Cổng và cửa nhà thì lúc nào cũng phải đóng lại để hạn chế mùi hôi xộc vào. Đặc biệt là khi dùng bữa ăn không ngon vì quá nặng mùi. Ruồi nhặng cũng vì thế mà sinh sôi phát triển, mâm cơm của chúng tôi cũng vì thế mà không thể thiếu đi chiếc lồng bàn".

Để đảm bảo an toàn, người dân khu vực đã dựng hàng rào tôn ngay sát bờ mương để vừa ngăn phần nào mùi hôi, ẩm mốc, đổ rác thải trộm, vừa để đảm bảo an toàn về đêm khi chẳng may có người không thuộc đường lối đi lại, bất cẩn xảy chân xuống mương. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm càng ngày càng tăng. 

Theo người dân, trước khi dự án cống hoá mương T2C Đại Yên (chạy dọc ngõ 279 Đội Cấn) hoàn thành thì đoạn mương ô nhiễm này là lối thoát nước chung của khu vực. 

"Lẽ ra trước khi hoàn thành dự án, họ nên cống hoá lại thì cư dân chúng tôi không phải khổ sở như ngày hôm nay nhưng họ lại không cống hoá, mà họ lại xây dựng tuyến cống mới theo thiết kế của dự án. Từ đó đến nay, đoạn mương này nghiễm nhiên trở thành mương chết, mùi hôi thối bốc lên nặng nề, ảnh hưởng đến miếng ăn giấc ngủ của chúng tôi rất nhiều", bà Bình bức xúc.

Chùm ảnh Báo Gia đình & Xã hội ghi lại tại hiện trường:

Mương chết giữa lòng Hà Nội: Người dân quây tôn mong giảm hôi, bớt ruồi nhưng vô vọng - Ảnh 2.

Toàn cảnh đoạn "mương chết" tại tổ dân số phố 22, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình.

Mương chết giữa lòng Hà Nội: Người dân quây tôn mong giảm hôi, bớt ruồi nhưng vô vọng - Ảnh 3.

Trong những ngày cơn bão số 3 đổ bộ, mùi thối bốc lên từ đoạn mương này không có dấu hiệu thuyên giảm, rác thải cũng theo dòng nước mà dâng lên, bám vào các gốc, rễ cây.

Mương chết giữa lòng Hà Nội: Người dân quây tôn mong giảm hôi, bớt ruồi nhưng vô vọng - Ảnh 4.

Đoạn mương hôi thối cách khu vực sinh hoạt của người dân chỉ chưa đầy 10 bước chân.

Mương chết giữa lòng Hà Nội: Người dân quây tôn mong giảm hôi, bớt ruồi nhưng vô vọng - Ảnh 5.

Người dân dựng tường bao tôn để ngăn mùi hôi thối nhưng dường như, thực trạng không thuyên giảm.

Mương chết giữa lòng Hà Nội: Người dân quây tôn mong giảm hôi, bớt ruồi nhưng vô vọng - Ảnh 6.

Theo người dân, trước khi dự án cống hoá mương T2C Đại Yên (chạy dọc ngõ 279 Đội Cấn) hoàn thành thì đoạn mương ô nhiễm này là lối thoát nước chung của khu vực.

Mương chết giữa lòng Hà Nội: Người dân quây tôn mong giảm hôi, bớt ruồi nhưng vô vọng - Ảnh 7.

Khu vực miệng cống thoát nước đã bị ngăn bởi dòng rác.

Mương chết giữa lòng Hà Nội: Người dân quây tôn mong giảm hôi, bớt ruồi nhưng vô vọng - Ảnh 8.

Sau cơn bão số 3, nước bẩn dâng cao kéo theo rác thải ùn ứ, mắc vào các rễ cây.

Mương chết giữa lòng Hà Nội: Người dân quây tôn mong giảm hôi, bớt ruồi nhưng vô vọng - Ảnh 9.

Miệng cống thải bị ngăn bởi hàng tấn rác.

Mương chết giữa lòng Hà Nội: Người dân quây tôn mong giảm hôi, bớt ruồi nhưng vô vọng - Ảnh 10.

Mặc dù sau cơn bão số 3, nước mưa dâng lên, điều hoà ô nhiễm đáng kể nhưng màu cáu bẩn của ô nhiễm vẫn nguyên trạng.

Mương chết giữa lòng Hà Nội: Người dân quây tôn mong giảm hôi, bớt ruồi nhưng vô vọng - Ảnh 11.

Hình ảnh PV ghi lại trước thời điểm cơn bão số 3 ập đến.

Mương chết giữa lòng Hà Nội: Người dân quây tôn mong giảm hôi, bớt ruồi nhưng vô vọng - Ảnh 12.

Người dân phải ốp bạt ni lông vào tường để chống ẩm

Mương chết giữa lòng Hà Nội: Người dân quây tôn mong giảm hôi, bớt ruồi nhưng vô vọng - Ảnh 13.

Tường nhà bà Nguyễn Thị Thanh Bình bong tróc do ẩm mốc.

Mương chết giữa lòng Hà Nội: Người dân quây tôn mong giảm hôi, bớt ruồi nhưng vô vọng - Ảnh 14.

Khu vực lối vào đoạn "mương chết".

UBND quận Ba Đình vừa có văn bản phản hồi về tình trạng con mương chết, ùn ứ rác thải ở địa chỉ 279 Đội Cấn, phường Ngọc Hà.

Cụ thể, UBND quận Ba Đình yêu cầu UBND phường Ngọc Hà quây tường rào, ngăn chặn không cho tiếp tục đổ rác, phế thải gây mất vệ sinh môi trường tại con mương.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình phải tổ chức thu gom rác thải, phế liệu đã tồn tại từ trước, bàn giao mặt bằng sau khi đã thu gom sạch sẽ. Phòng quản lý đô thị quận tiếp nhận và đảm bảo vệ sinh môi trường tại đây trong thời gian tới.

Bảo Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 17/8: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9; Sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng nếu chậm sang tên sổ đỏ từ 31/8

Tin sáng 17/8: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9; Sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng nếu chậm sang tên sổ đỏ từ 31/8

Thời sự -

GĐXH - Cơ quan Bảo hiểm xã hội vừa có thông báo về việc điều chỉnh thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 9/2026; Theo Văn bản hợp nhất số 73/2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, có hiệu lực từ 31/8 tới đây, hành vi không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính.

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 từ liên danh ba doanh nghiệp gồm: CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 - 3,5 tỷ USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.