NSƯT Trần Hạnh: Xin đừng thương hại chúng tôi!
Giải trí"Sao từ ngày ông Văn Hiệp mất, mọi người cứ đổ xô tìm tôi, đừng thương hại chúng tôi kiểu như vậy...".
Khi đã bị thả bùa, nửa kia sẽ cảm thấy nôn nao, mấy ngày không gặp sẽ lên cơn điên dại. Nếu một trong hai người không may chết đi, người kia sẽ phải đến nhờ chính ông thầy đã cho bùa để cắt duyên mới mong thoát chết.
"Sao từ ngày ông Văn Hiệp mất, mọi người cứ đổ xô tìm tôi, đừng thương hại chúng tôi kiểu như vậy...".
GiadinhNet - “Ngã rẽ cuộc đời tui bắt đầu từ cái đài mà ba tặng khi tui bị mù cả hai mắt”, người phụ nữ ấy đã tâm sự như vậy về cuộc đời mình.
Trường và vợ đã quan hệ tình dục quá sớm dẫn đến cả hai bất đắc dĩ phải làm cha làm mẹ khi chưa được trang bị những kiến thức tối thiếu về kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử trong gia đình.
Bình thản mưu sinh cận kề nguy hiểm như dưới trạm biến áp, cột điện cao thế, trên đường sắt, lòng đường quốc lộ...là hình ảnh có thể gặp khắp nơi dù hàng năm con số người chết vì tai nạn giao thông, điện giật không hề nhỏ.