Mưu sinh trong đêm rét Hà Nội

| Xã hội

Trong đêm giá rét cắt da cắt thịt, có những người lặng lẽ mưu sinh vì miếng cơm manh áo cho gia đình và cho chính bản thân họ.

 
Hà Nội ngày rét. Đêm xuống lại càng rét. Rét buốt tận óc, rét cắt da cắt thịt. Rét đến mức người người phải đốt lửa, quấn chăn, chui bao tải, đi taxi… để chống rét.
 
Dưới đây là chùm ảnh PV chụp vào đêm 10/1, rạng sáng 11/1.
 

Đã gần 22 giờ,bà Minh (65 tuổi) vẫn bán nước và đốt lửa sưởi ấm dưới chân cầu Long Biên. Thương người cháu mồ côi bố mẹ, bà chọn hàng nước làm kế sinh nhai để chăm lo gia đình. Thu nhập từ chiều đến tối 10/1 của bà là 40.000 đồng, ít hơn so với những ngày nắng. “Trời lạnh chỉ có đốt lửa để hút khách thôi!”, bà Minh cho biết. Ảnh: Tiến Thành

22 giờ trở đi là giờ hoạt động của những người lao công. Mặc cái lạnh thấu xương, họ vẫn âm thầm làm việc để đem lại bộ mặt đẹp đẽ cho thành phố vào buổi sáng hôm sau. Ảnh: Nguyễn Khánh

23 giờ, hai người phụ nữ bán hàng ở chợ Đồng Xuân này mới thong thả trở về nhà với đôi quang gánh trên vai. Ảnh: Nguyễn Khánh

23 giờ 30 tại phố Cầu Đông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), một người đàn bà làm nghề nhặt bao tải tranh thủ gối đầu trên bao tải và chăn ấm để sáng sớm dậy làm việc. Ảnh: Nguyễn Khánh

Trời rét khiến việc đi lại bằng xe ôm không được ưa chuộng. Trong ảnh là một tài xế xe ôm trong trang phục áo mưa chống rét vẫn kiên nhẫn đợi khách dù đã gần 0 giờ. Phía sau anh là những người chọn đi taxi về nhà cho đỡ rét. Ảnh: Tiến Thành 

Vào thời khắc chuyển ngày, chợ Long Biên bắt đầu tấp nập, đối lập với cảnh vắng tanh và lạnh ngắt trên cầu Long Biên. Ảnh: Tiến Thành

Những người bán hàng rong vội vã trở về nhà trên chiếc xe đạp cũ.
 Ảnh: Tiến Thành

0 giờ trở đi, tại chợ hoa quả Long Biên, hoạt động mua bán đã bắt đầu, nhưng còn khá chậm chạp, uể oải vì rét. Trong ảnh là những người kinh doanh củ đậu đang tranh thủ ăn đêm hay trùm chăn ngủ. Ảnh: Tiến Thành

Thợ làm nghề bốc vác lẫn chủ kinh doanh cùng ngồi bên bếp lửa sưởi ấm tại chợ Long Biên. Ảnh: Tiến Thành

Bịt khẩu trang kín mặt, choàng khăn kín cổ và tựa đầu vào hàng hóa để tranh thủ ngủ. Ảnh: Tiến Thành

Người công nhân đang bốc dỡ những chuyến hàng khuya tại chợ đầu mối
Long Biên. Ảnh: Nguyễn Khánh

Tạm thời gác lại công việc kinh doanh hoa quả, đôi vợ chồng trẻ này chọn cách vùi mình trong chăn ấm. Ảnh: Tiến Thành

Những phu bốc vác làm thuê vẫn tiếp tục chở đồ cho các chủ hàng tại chợ Long Biên. Ảnh:Nguyễn Khánh

Gần 1 giờ sáng, một người lao công trên phố Gầm Cầu vẫn lặng lẽ quét rác. Ảnh: Tiến Thành

Hàng ngô dạo vẫn bán trong đêm lạnh. Ảnh:Nguyễn Khánh

 
1 giờ 30 sáng, khi cả thành phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ, những người công nhân làm đường cần mẫn thực hiện công việc của mình.
Ảnh: Nguyễn Khánh

Theo Tuổi Trẻ

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.