Nam sinh lớp 9 mất tích bí ẩn
GiadinhNet - Đã gần 3 tháng nay, sự mất tích bí ẩn của em Lê Đình Hòa (SN 1996, học lớp 9) khiến người thân của em lo lắng tột cùng.
![]() |
|
Hà Phương Thùy cùng em trai. |
Ba tháng tuyệt vọng
Làm việc với PV Báo GĐ&XH, bà Hà Thị Ngà, 51 tuổi, trú tại thôn Diễn Trung, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn - mẹ cháu Hòa nức nở: “Sáng ngày 10/7, cháu Hòa đi học thêm môn Toán, nhưng hôm đó thầy giáo ốm nên cả lớp về. Chờ mãi đến 12h cùng ngày không thấy cháu về, gia đình mới vội vàng đi tìm, nghe bạn bè của cháu nói lại là thấy Hòa đi xe đạp ra thị trấn Giắt, hỏi đi đâu nhưng Hòa không nói. Nó là đứa ít nói, hiền lành, ngoan ngoãn, siêng làm, ở nhà thường xuyên giúp đỡ bố mẹ. Gia đình tôi có 2 đứa, chị gái nó đã lấy chồng. Trước lúc đi học nó còn chơi, ôm cháu gái rất lâu. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng đều vô vọng. Chúng tôi cũng đã báo cáo lên Công an huyện Triệu Sơn nhưng đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ một thông tin nào về cháu”.
Chị Lê Thị Hiền, 26 tuổi, là chị gái của Hòa cho biết: Sau khi Hòa mất tích khoảng 10 ngày thì em có gọi về, chỉ kịp gọi “chị Hiền ơi" rồi òa khóc. Chị Hiền khẳng định đó chính là giọng em trai mình. “Nó đang định nói tiếp thì đầu dây bên kia như có người giật máy, tôi gọi lại không được”, chị Hiền nói.
Cùng trong tâm trạng hoang mang tột độ, ông Lê Đình Hiệp, bố cháu Hòa cho biết: “Vào sáng 10/7, con trai tôi đi học bằng xe đạp rồi mất tích. Trong khi đang có tin đồn cho rằng trên địa bàn huyện có nhóm người chuyên lừa bắt cóc trẻ em, gia đình tôi rất hoang mang, lo lắng cho sự an toàn của con trai mình”.
Theo ông Hiệp, trước khi mất tích, biểu hiện tâm lí của cháu Hòa hoàn toàn bình thường, trong gia đình không xảy ra mâu thuẫn gì nên loại bỏ khả năng cháu bỏ nhà đi. Hàng xóm và giáo viên của Hòa nhận định, cháu là người hiền lành, ngoan ngoãn, không có biểu hiện gì về tâm lý...
![]() |
|
Em Lê Đình Hòa. |
Lừa trẻ đi bán tăm
Chưa đầy một tháng sau, tại huyện miền núi Cẩm Thủy (Thanh Hóa) lại xảy ra một vụ “mất tích”, nạn nhân là cháu Hà Phương Thùy (trú tại làng Kìm, xã Cẩm Ngọc, học sinh lớp 7, bị khuyết tật chân bẩm sinh phải ngồi xe lăn). Ngày 3/8, cháu Thùy đang ở nhà cùng bà ngoại thì có ba người lạ mặt (2 nữ, 1 nam) tìm đến. Người đàn ông tự xưng tên là Sỹ, “cán bộ” của Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam, chuyên đi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo.
“Tôi già cả có biết gì đâu, cứ tưởng họ làm nhân đạo nên khi nghe 3 người gợi ý muốn đưa cháu tôi đi làm việc theo tổ chức từ thiện với cam kết sẽ lo ăn ở cho cháu, mỗi tháng còn gửi về cho gia đình 1 triệu đồng, tôi đã đồng ý. Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, mẹ cháu Thùy đang đi làm thuê tại Hà Nội, tưởng gặp được người tốt, ai ngờ cháu tôi biệt tăm tích từ đó đến nay”, bà Hà Thị Hình – bà ngoại của Thùy nức nở nói.
Chị Hà Thị Thanh, mẹ cháu Thùy cho biết thêm: “Ngay sau khi nhận được tin cháu Thùy bị người lạ đưa đi tôi lập tức về nhà. Từ ngày cháu đi đến nay có gọi điện thoại về nhà hai lần. Mới đây nhất là ngày 2/9, con tôi gọi về bảo bị nhóm người lạ đưa đi bán tăm ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Tôi có nói với cháu là không đi làm nữa mà về đi học thì điện thoại bị ngắt đột ngột, không liên lạc được nữa. Gia đình tôi không biết phải làm như thế nào".
|
Khi bài báo này chuẩn bị lên khuôn, chúng tôi được ông Cao Minh Long - Trưởng CA xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy cho biết, ngày 12/9, có 2 người gồm: Nguyễn Đình Sí (SN 1971) và Nguyễn Thị Nga (SN 1977) tự xưng là vợ chồng, người ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đưa cháu Hà Phương Thùy về nhà. Sí, Nga không phải người của Tổ chức Tầm nhìn thế giới. Khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã lập biên bản sự việc, họ khai nhận là đưa cháu đi bán tăm ở Vinh. "Chúng tôi đã làm biên bản nhận lại cháu Thùy và bàn giao toàn bộ hồ sơ cũng như 2 đối tượng trên cho Công an huyện điều tra, làm rõ sự việc. Khi về nhà, cháu Thùy không có biểu hiện khác thường”, ông Long cho biết. Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương điều tra vụ em Hòa bị mất tích và làm rõ động cơ 3 kẻ lạ mặt đưa cháu Thùy đi bán tăm tại Nghệ An. |
Ngọc Hưng

