Nam thanh niên chết trong ngôi nhà hoang có thể do tự tử
GiadinhNet- Nam thanh niên được xác định đã chết khoảng 2 tháng, phần thi thể còn lại được phát hiện trong một chiếc chăn cũ chỉ còn xương.
Ngày 12/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang tiếp tục làm rõ cái chết của một nam thanh niên tại căn nhà bỏ không ở ngõ 15/10, tổ 43, cụm 7 phường Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội).
Thông tin ban đầu cho thấy vào khoảng 14h30 ngày 10/5, một thợ sửa ống nước đã thấy có mùi hôi thối bất thường trong khu vực lân cận nên đã trèo lên tầng 4 của ngồi nhà trên và phát hiện ra một thi thể tại phòng phía trong. Thi thể được cuốn trong ruột một chiếc chăn bông. Xác nam giới này đã phân hủy hết, chỉ còn trơ lại bộ xương.
Tại hiện trường, cơ quan Công an đã phát hiện chiếc ví của nạn nhân, bên trong có một giấy vay tiền có ghi đầy đủ tên tuổi bố mẹ và địa chỉ, tên tuổi của người vay là Nguyễn Thành L và một mặt ghi tình trạng bệnh tật của nạn nhân. Ngay sau đó cơ quan Công an đã xác minh được tung tích nạn nhân và đã báo cho gia đình là ông Nguyễn Văn K trú tại huyện Hải Hậu, Nam Định.
Cùng ngày gia đình ông Nguyễn Văn K đã cùng cơ quan điều tra có mặt tại hiện trường làm các thủ tục cần thiết. Theo gia đình ông K, nạn nhân là Nguyễn Thành L (SN 1995), sinh viên của một trường cao đẳng tại Hà Nội. Nguyễn Thành L là con trai thứ hai của gia đình ông.
Ông K cho biết, L bỏ nhà đi từ trước Tết mà không thông tin hay liên lạc gì về với gia đình. Phía nhà trường cũng gửi thông báo về việc L đã bỏ học mà không xin phép. Một số thông tin cho thấy, vào năm 2014, khi đang theo học một trường cao đẳng tại Hà Nội, L đã bị nhà trường cho thôi học. Được biết, cơ quan công an còn thu đươc một bức thư L viết gửi cho bố mẹ, trong đó L có nói việc mình buồn chán vì bệnh tật và có lời xin lỗi các bậc sinh thành.
Theo cơ quan điều tra, L đã chết trước khi phát hiện khoảng 2 tháng, nhiều khả năng nam thanh niên này đã tự quấn chăn quanh người và tự tử. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội