Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nạn bói toán đầu năm (3): Các “thầy” nghĩ kịch bản tai ương thu tiền triệu mỗi ngày

Thứ sáu, 19:00 04/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Chị Nguyễn Minh T lần đầu đi xem bói theo lời rủ của đồng nghiệp. Cuộc sống đang yên bình, vui vẻ của chị bỗng bị đảo lộn bởi “thầy” phán, chị bị hạn nặng vì sao Thái Bạch chiếu chính diện!?.

Đi lễ là nét đẹp đầu năm và đừng mất tiền vào trò bói toán. Ảnh: H.Phương
Đi lễ là nét đẹp đầu năm và đừng mất tiền vào trò bói toán. Ảnh: H.Phương

Xem bói một lần ôm mối lo cả năm

Chị Nguyễn Minh T (ở khu đô thị HH4, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Tôi đã ngoài 30 tuổi, xây dựng gia đình được 4 năm, cuộc sống vợ chồng với đứa con gái 2 tuổi yên ổn. Trước đây, tôi không quan tâm đến bói toán, tướng số. Ra Giêng rảnh rỗi, đi cùng mấy người đồng nghiệp xem cho vui. Ai ngờ “thầy” nói, hạn của tôi không chỉ mất tiền của, làm ăn khó khăn mà sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nên lo lắm”.

Chị T được tư vấn, có “hạn thì phải giải”, cầu bình an, tai qua nạn khỏi. Chị T hỏi han người quen và tham khảo thông tin xem nơi nào giải hạn tốt. Cuối cùng chị đến chùa Phúc Khánh, nơi có tiếng ở quận Đống Đa, Hà Nội đăng ký dâng sao giải hạn, cầu an. Tổng số tiền chị T phải nộp là 200.000 đồng (100.000 đồng cúng sao giải hạn và 100.000 đồng để cầu bình an). Đến ngày cúng sao giải hạn, chị đến dự lễ, còn các công việc khác do “nhà tổ chức” thực hiện.

Tuy nhiên, chị T vẫn chưa hết lo mà còn đi một loạt ngôi chùa nổi tiếng xứ Kinh Bắc để giải hạn. “Điều khiến tôi thắc mắc là số tiền giải hạn ở mỗi nơi mỗi khác nên không biết chất lượng có khác nhau không. Đằng nào cũng mất tiền rồi, cứ nghĩ “tiền mất Phật biết”, phải làm chu đáo cho yên tâm”, chị T chia sẻ.

Theo chị Nguyễn Minh T, suốt tháng Giêng năm Bính Thân này, chị đã phải chi trên dưới 5 triệu đồng để sắm lễ, thuê cúng bái, chi phí đi lại các ngôi chùa ở Hà Nội và Bắc Ninh. Tuy nhiên, không chỉ đơn giản là mất tiền mà chị còn mất thời gian, công sức và bị ảnh hưởng lớn đến công việc nhưng trong lòng thì vẫn lo canh cánh. Chị T than thở: “Một lần đi xem bói, mối lo vận vào người cả năm. Tôi không dám nghĩ đến chuyện không tin, tuy nhiên từ nay về sau số phận như thế nào thì nó đến như thế đấy. Chồng tôi đã cấm tiệt chuyện bói toán”.

Theo lời chị T, chúng tôi ghi nhận tại một số ngôi chùa ở Hà Nội, chi phí cúng sao giải hạn nỗi nơi mỗi khác. Một số nơi chi phí chỉ 100.000 đồng, nhưng có nơi lên đến 500.000 đồng. Tuy nhiên, không vì thế mà những điểm cúng sao giải hạn vắng người. Bà Nguyễn Thị Đán (ở khu chợ Trần Cung, đường Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, việc dâng sao giải hạn đầu năm khiến bà cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm hơn nên năm nào bà cũng làm cho các thành viên trong gia đình. Chi phí bà Đán giải hạn đầu năm cho gia đình mất vài triệu đồng.

Không chỉ đi giải hạn đầu năm, bà Đán còn bật mí là bà mua được cuốn sách, mà chúng tôi xem qua không thấy ghi đơn vị xuất bản. Đó là cuốn lịch tra cứu những điều huyền diệu, tử vi, bói toán và hướng dẫn thể thức hành lễ cúng sao giải hạn với những tai ương và điềm lành. Căn cứ vào cuốn sách này, các thành viên trong gia đình bà ai cũng có hạn nặng cần phải giải mới yên(?).

Nhàn tênh thu bạc triệu mỗi ngày

Nạn bói toán đầu năm (2): Cẩn trọng với “chiêu” giải hạn lấy tiền Nạn bói toán đầu năm (2): Cẩn trọng với “chiêu” giải hạn lấy tiền

GiadinhNet - Những làng “nổi danh” vì tập trung nhiều thầy xem bói ở Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên giờ đã trở nên vắng lặng sau khi thầy “đại bàng” thất tín. Tuy nhiên, rất dễ dàng tìm những địa chỉ thầy bói ở bất cứ đâu từ đời thực đến mạng ảo và “chiêu” móc túi khách hàng vẫn rất quen thuộc nhưng nhiều người vẫn “dính”, đó là cách giải hạn moi tiền.

Tại đền Bà Chúa Kho, chỉ với 50.000 đồng (chưa bao gồm tiền mua lễ), chúng tôi đã thuê được người khấn hộ trong những ngày đầu năm. Ngoài số tiền công, người thuê khấn còn phải “trình” tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, quê quán, đơn vị công tác càng chi tiết thì “thánh càng dễ hiểu”(lời “thầy” khấn - PV). Cũng như chúng tôi, rất nhiều khách thập phương đến đền nhưng không tự tin cách thức khấn xin nên đã “gửi gắm” việc này cho “thầy” khấn thuê.

“Thầy” khấn thuê cho chúng tôi là một phụ nữ trạc ngoài 50 tuổi, nhất định không xưng tên. Theo “thầy” nói: “Giúp người đời, cái tâm là chính, không cần thiết biết tên làm gì”. Trước khi vào ban thờ hành lễ, chúng tôi có ý “duyệt” qua bài cúng của “thầy” thì “thầy” tỏ vẻ tâm đắc: “Bài khấn khỏi phải chê”.

Theo chỉ dẫn của một số người, chúng tôi đến gặp một người phụ nữ trạc ngoài 50 tuổi ở gần đền thờ Mẫu ven bờ sông Hồng. Hai lần xem bói trước đây, các “thầy” đã phán cho chúng tôi mỗi người một phách. Lần này, “thầy” ở đền thờ Mẫu lại ra một kịch bản tai ương khác. Lật ngửa, rồi lật sấp bàn tay của chúng tôi, “thầy” thì thầm: “Mồ mả của dòng họ có người bị đặt gần hồ nước, nguy cơ “động” cao do sạt lở”. “Thầy” bảo nhìn thấy “mặt một cụ có vẻ buồn, hình như không bằng lòng việc gì đó của người dương thế”. “Nhà anh có bà cô thiêng lắm lại hợp với tuổi anh nên theo anh. Anh nên trong năm đi lễ, thờ cúng cẩn thận sẽ có lộc…”, “thầy” phán.

Chúng tôi đặt lễ, “thầy” lầm rầm khấn gì nghe không rõ. Một lúc sau, có người mang tiền vàng đi hóa. Mỗi khách, “thầy” làm lễ khoảng 20 phút. “Thầy” bảo hôm nay đẹp ngày nên làm lễ giải vận hạn cho mấy nhà. Ước tính số tiền bà này đút túi phải tiền triệu. Còn chúng tôi phát nản khi đi xem ba “thầy” ở ba nơi khác nhau và được nghe phán chẳng đâu giống đâu. Mất tiền, mất cả niềm tin.

Khách đi lễ đầu năm xin sức khỏe, công danh đã đành, nhiều khi còn xuất hiện thêm những trò xin “phù hộ” khác lạ: Người thì xin được mua trôi bán lọt, người thì xin cho việc chạy chọt... Có những sinh viên thuê “thầy” khấn cho mình không phải thi lại môn này, môn kia trong kỳ thi hết học phần, ra trường đúng hạn… Thậm chí, có người đến thuê khấn để cầu mong mình trúng… đề. Ngoài khấn thuê, “thầy” khấn còn kiêm luôn cả việc gieo quẻ, xin âm dương. Mỗi lần như thế khách lại phải trả thêm tiền.

Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa

Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.

Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?

Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.

Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà giữa đêm rồi không rõ tung tích. Công an địa phương phát đi thông báo yêu cầu người dân cùng các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, thông báo khi có thông tin.

Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.

Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.

‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’

‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’

Giáo dục - 15 giờ trước

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay theo thống kê, với những sinh viên sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20% so với nhóm còn lại.

4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển

4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển

Thời sự - 17 giờ trước

Tàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.

Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo

Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Đời sống

GĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.

Top