Nạn nhân bị trung tá người Campuchia bắn đã được cứu sống

| Xã hội

GiadinhNet – Một trong hai nạn nhân bị viên trung tá Campuchia bắn trong quán nhậu tại An Giang hôm 16/7 đã giữ được tính mạng, tin từ BV Chợ Rẫy cho hay.

Theo các bác sĩ, nạn nhân trong vụ nổ súng kinh hoàng tại An Giang, ông Phạm Văn Quang (34 tuổi), người được chuyển thẳng đến BV Chợ Rẫy từ hiện trường, đã giữ được tính mạng. Chi tiết quá trình điều trị sẽ được các chuyên gia thông tin trong ngày hôm nay (18/7).

Riêng nạn nhân Lê Văn Được vì bị bắn vào đầu, vào bụng, thương tích quá nặng đã tử vong ngay trên đường đến BV địa phương cấp cứu.

Vụ nổ súng kinh hoàng tại quán nhậu Hương Xưa (Tịnh Biên, An Giang) bắt nguồn từ mâu thuẫn do “lời qua tiếng lại” giữa nhóm nhậu người Việt và viên trung tá người Campuchia.

Trung tá người Campuchia Lai Bun Thi tại cơ quan chức năng tỉnh An Giang. Ảnh: VNN
Trung tá người Campuchia Lai Bun Thi tại cơ quan chức năng tỉnh An Giang. Ảnh: VNN

Tin cho hay, tối 16/7 trung tá (Campuchia) Lai Bun Thi đang nhậu thì một người Việt là ông Phạm Văn Quang (đang cùng nhậu với 5 người khác) sang mời bia. Tuy nhiên, lời mời biến thành cuộc cãi vả ngay sau đó và ông Quang về lại bàn, đồng thời thuật chuyện cho bạn nhậu cùng nghe. Trong khi đó Lai Bun Thi rồi quán nhậu.

Những tưởng câu chuyện đến đó là kết thúc, nào ngờ Lai Bun Thi quay lại quán, đến bàn của ông Quang vòng tay kẹp đầu, dí súng ngắn bắn thẳng vào mặt. Thấy bạn nhậu gặp nguy hiểm, ông Được nhào vào can thì bị Lai Bun Thi bắn vào đầu và bụng.

Sau khi bắn người, Lai Bun Thi về nhà ngủ vùi và đầu thú vào sáng hôm sau. Trước đó, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người bủa vây xung quanh nhà viên trung tá.

Được biết, ông Được là chủ tiệm vàng có tiếng ở địa phương, còn ông Quang thường xuất hiện tại casino ở Tham Đưng (Campuchia) do vợ Lai Bun Thi (người Việt) làm chủ.

Trung tá Lai Bun Thi dù gốc người Campuchia nhưng cưới vợ người Việt và sinh sống, làm ăn tại Tịnh Biên, An Giang lâu nay, đồng thời là chủ một cửa hàng xăng dầu lớn tại địa phương.

Đỗ Bá

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.