Nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội kể lại ‘thoát cửa tử’ sau 4 tiếng chiến đấu với lửa

| Thời sự

GĐXH - Anh Lưu Văn Công (30 tuổi, quê Nam Định) cho biết, vợ chồng anh đều là nạn nhân trong vụ cháy ở chung cư mini. Tuy nhiên, vợ chồng anh thấm nước vào quần áo để không bị ngạt khói nên may mắn thoát nạn.

Chia sẻ trên Báo Giao Thông, anh Lưu Văn Công (30 tuổi, quê Nam Định) cho biết, vợ chồng anh đều là nạn nhân trong vụ cháy ở chung cư mini. Tuy nhiên, anh cùng vợ đã dùng nước đổ vào quần áo để không bị ngạt khói nên may mắn thoát nạn.

"Đến giờ tôi vẫn bị cay mắt nên phải nhỏ mắt liên tục. Còn vợ tôi thì đang được chăm sóc để hồi sức tích cực tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội".

Anh Công chia sẻ thêm, vào khoảng 11h50 ngày 12/9, vợ chồng anh chuẩn bị ngủ thì bỗng nhiên bị mất điện. Lúc này, nhiều người hô hoán có cháy nên vợ chồng anh chạy xuống tầng 2 nhưng lửa đã bao trùm khu vực, kèm với đó là khói rất độc.

Bảo vệ chung cư mini quận Thanh Xuân kể lại phút giây dập cháy bất thànhBảo vệ chung cư mini quận Thanh Xuân kể lại phút giây dập cháy bất thành

GĐXH - Liên quan đến vụ cháy tại chung cư mini quận Thanh Xuân (Hà Nội), ông Ngô Phó Điền (bảo vệ của chung cư) đã kể lại phút giây dập cháy nhưng bất thành.

Nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội kể lại ‘thoát án tử’ sau 4 tiếng chiến đấu với lửa - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Người Đưa Tin

"Khói, lửa từ xe máy bốc lên cùng với đó là tiếng nổ ngăn hoàn toàn đường đi ra ngoài. Vợ chồng tôi chạy lên ban công tầng 9 nhưng cũng bị sức nóng kèm khói lớn bốc lên buộc phải chạy vào phòng và dùng nước thấm vào quần áo để ngăn bị ngạt khói.

Vợ chồng tôi mỗi người ngồi một ngăn tủ chờ cứu hộ giải cứu nhưng sau ngạt khói quá chạy ra ngoài ban công bật điện thoại báo hiệu. Lúc đó cũng có 3 mẹ con sống nhỏ ở tầng dưới chạy lên. May đến gần 4h sáng chúng tôi được lực lượng cứu hộ cứu sống", anh Công nhớ lại.

Thoát chết trong gang tấc, anh Nguyễn Công Huy (SN 1982 – sống trong chung cư mini) cũng kể lại, thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình anh chuẩn bị đi ngủ thì thấy khói đen bốc lên, kèm theo tiếng tri hô thất thanh của mọi người xung quanh nên vội chạy ra ngoài.

"Gia đình tôi có 4 người, gồm vợ chồng và 2 con nhỏ. Sau khi chạy ra ngoài, tôi ngửi thấy mùi khét kèm khói đen bốc lên nghi ngút từ tầng 1. Ngay lập tức, tôi chạy vào phòng hô hoán vợ con chạy thoát ra phía sau căn hộ, dùng thang dây và tụt xuống con ngõ phía sau tòa nhà.

Thời điểm cháy, hàng chục hộ đang ở trong tòa nhà nên nhiều người mắc kẹt, nhiều người bị thương khi cố nhảy thoát ra khỏi đám cháy", anh Huy nói.

Nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội kể lại ‘thoát án tử’ sau 4 tiếng chiến đấu với lửa - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát hiện trường vụ cháy chung cư mini. Ảnh: Người Đưa Tin

Liên quan đến vụ cháy, chiều 13/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống hiện trường vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân (Hà Nội) để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, đang điều trị tại đây. Qua hỏi thăm các y bác sĩ tình hình điều trị, sức khoẻ của các nạn nhân, Thủ tướng động viên bệnh nhân yên tâm điều trị.

Thủ tướng mong các y bác sĩ làm hết sức mình để cứu chữa các nạn nhân, quan tâm động viên tinh thần nạn nhân và người nhà.

Nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội kể lại ‘thoát án tử’ sau 4 tiếng chiến đấu với lửa - Ảnh 4.

Thủ tướng Chính phủ thăm một cháu bé là nạn nhân của vụ cháy chung cư mini đang được cấp cứu tại Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thái Bình

Chiều cùng ngày, UBND TP Hà Nội cũng đã có thông tin chính thức về vụ hỏa hoạn.

Đến 5h ngày 13/9, thống kê sơ bộ đã thực hiện cứu nạn thành công trên 70 người, đưa đi cấp cứu 54 người. Số người bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Quân y 103...

Ngay sau khi nhận được thông tin, nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

L.Vũ (th)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ sự cố suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ, rau củ trầy dập: Công ty Thăng Long đang tổ chức bữa ăn bán trú cho nhiều trường ở Hà Nội

Từ sự cố suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ, rau củ trầy dập: Công ty Thăng Long đang tổ chức bữa ăn bán trú cho nhiều trường ở Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Trong khi liên tiếp bộc lộ bất cập trong khâu tổ chức bán trú và bị phát hiện cung ứng nguyên liệu trầy dập tại xã Quảng Bị, Công ty Thăng Long vẫn là đơn vị trúng hàng loạt gói thầu trị giá hơn 65 tỷ đồng để cung cấp suất ăn cho các trường tiểu học tại Hà Nội trong năm học 2026 - 2027.

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo, khoảng đêm 30/9 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc gây mưa dông, nhiệt độ giảm khoảng 3-4 độ C; bà xã Dạ Thảo và hai con gái của Quyền Linh là Lọ Lem, Hạt Dẻ đều để lại bình luận động viên nam MC.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.