Náo loạn giằng bông bằng được để lấy lộc... sinh quý tử!

| Giải trí

GiadinhNet - Hôm nay (6/2 âm lịch) là ngày khai hội truyền thống của làng Sơn Đồng (Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội). Trong đó, thú vị nhất chính là màn giằng bông để lấy lộc thánh.

Làng Sơn Đồng có lễ hội truyền thống diễn ra vào mùng 6/2 âm lịch hàng năm. Trong lịch sử xa xưa cách đây hơn 1000 năm, cây bông là vũ khí đánh đuổi giặc giữ đất giữ làng của Đức thành hoàng. Đình Sơn Đồng trước kia là am nhỏ thờ Đức thành hoàng, là nơi diễn ra lễ hội giằng bông.

Trong đó, náo nhiệt hơn cả vẫn là màn giằng bông của hàng tram thanh niên trai tráng để lấy lộc thánh ban cho. Còn có sự tích gắn liền với việc thời Hai Bà Trưng những năm 40 sau công nguyên và ai cướp được cây bông (hoặc chạm vào) sẽ sinh quý tử.

Vì thế, sau màn nghi lễ, hội giằng bông thu hút đông đảo thanh niên trai tráng trong làng tham gia với những pha tranh giành quyết liệt.

Cây bông là cây tre đực, gióng đẹp, có độ dài hơn 1 mét và được lựa chọn kỹ càng.

Năm nay tuy không phải là hội chính của làng (hội chính 5 năm mới diễn ra một lần) nhưng vẫn đông đảo du khách và bà con trong làng đến dự, và màn giằng bông vẫn không kém phần quyết liệt.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi lại tại lễ hội:


 

Màn giằng bông năm nay tại lễ hội Sơn Đồng năm nay kéo dài trong 1 giờ (13h30 - 14h30).

Màn giằng bông năm nay tại lễ hội Sơn Đồng năm nay kéo dài trong 1 giờ (13h30 - 14h30).


 

Sân đình không đủ sức chứa. Dù không phải lễ hội chính 5 năm nhưng lượng du khách vẫn rất đông đảo, chủ yếu đến để xem giằng bông.

Sân đình không đủ sức chứa. Dù không phải lễ hội chính 5 năm nhưng lượng du khách vẫn rất đông đảo, chủ yếu đến để xem giằng bông.

Trai làng náo loạn vì giằng bông để lấy lộc thánh


 

Đám thanh niên ồ ạt tranh cướp cây bông, luôn khiến nhiều người xem phải hoảng sợ.

Đám thanh niên ồ ạt tranh cướp cây bông, luôn khiến nhiều người xem phải hoảng sợ.


 

Những múi bông đầu tiên được cướp về và trao cho các bà, mẹ. Họ nói: Chỉ cần sờ thôi là đã được lộc rồi.

Những múi bông đầu tiên được cướp về và trao cho các bà, mẹ. Họ nói: "Chỉ cần sờ thôi là đã được lộc rồi".


 

Một vài trường hợp ẩu đả vẫn xuất hiện. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã cố gắng kiểm soát để tránh xảy ra tình trạng đánh nhau.

Một vài trường hợp ẩu đả vẫn xuất hiện. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã cố gắng kiểm soát để tránh xảy ra tình trạng đánh nhau.


 

Không chỉ có thanh niên mới thích thú với màn cướp bông này.

Không chỉ có thanh niên mới thích thú với màn cướp bông này.

Tranh cướp, ẩu đả và vẫn xuất hiện những hình ảnh chưa đẹp tại lễ hội:


 

sức mạnh của đám đông.

"sức mạnh" của đám đông.


 

Thôi, được rồi, anh còn cướp làm gì nữa... - người vợ can ngăn chồng mình khi anh đang muốn tiếp tục cướp bông.

"Thôi, được rồi, anh còn cướp làm gì nữa..." - người vợ can ngăn chồng mình khi anh đang muốn tiếp tục cướp bông.

N.Thuyết/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Nữ NSND được coi là "cải lương chi bảo", miệt mài truyền nghề ở tuổi ngoài 80

Nữ NSND được coi là "cải lương chi bảo", miệt mài truyền nghề ở tuổi ngoài 80

Giải trí -

GĐXH - Nhắc đến NSND Bạch Tuyết, nhiều khán giả nghĩ ngay đến một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu cải lương Việt Nam. Hơn sáu thập kỷ hoạt động nghệ thuật, bà không chỉ ghi dấu với nhiều vai diễn kinh điển mà còn được biết đến là nghệ sĩ luôn coi việc học tập và truyền nghề là hành trình kéo dài suốt đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.