”Nện” cả nhà con nợ để đòi tiền
GiadinhNet - Hành vi ngang ngược của Tr khiến dư luận địa phương bức xúc, trong khi đó các cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương thì lại tỏ ra bất lực.
|
|
|
Con trai bỏ đi, bà Quyên phải nuôi đứa cháu. Ảnh: PV |
Theo trình bày của anh Lý Đàm Cường (SN 1978, trú tại thôn Lũng Kênh, xã Đức Giang), khoảng 23 giờ ngày 22/10, khi gia đình đang ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa gọi tên anh Lý Đàm Quảng (em trai anh Cường). Khi anh Quảng mở cửa thì thấy Lê Thiên Tr (SN 1982, trú cùng thôn) với dáng vẻ hung hăng, đe dọa bắt trả nợ. Theo lời anh Cường, cách đây khoảng một năm, Quảng có vay của Tr khoảng 30 triệu đồng nhưng số tiền lãi phải trả đã gần 60 triệu. Do bị đòi bất ngờ nên Quảng xin khất nợ nhưng Tr không đồng ý và tát Quảng. Thấy con bị đánh, ông Lý Đàm Loan (SN 1954, bố anh Quảng) ra can ngăn cũng bị Tr đấm thẳng vào mặt. Manh động hơn, Tr xông vào nhà cầm điếu cày đập vào đầu anh Quảng khiến nạn nhân này ngã gục, máu lênh láng.
Lúc này, ông Loan và anh Cường vội chạy đến can ngăn nhưng Tr vẫn không buông tha, đấm thẳng vào người ông Loan. Đứng kế bên, Cường vội giơ tay ra đỡ cú đấm của Tr khiến người này bị gẫy ngón tay. Thấy hai con và chồng bị hành hung, bà Hoàng Thị Vịnh (SN 1957, vợ ông Loan) lao vào can ngăn và hô hoán làng xóm đến giúp đỡ nhưng cũng bị Tr tát một nhát vào mặt, khiến bà bị thương ở vùng mắt. Sau khi hành hung gia đình ông Loan, Tr thản nhiên bỏ đi, các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng. Theo đó, anh Quảng bị thương và phải khâu 10 mũi ở đỉnh đầu, anh Cường bị bó bột ngón tay; ông Loan bị chấn thương phần mềm; bà Vịnh phải phẫu thuật vùng mắt…
![]() |
|
Anh Cường với vết băng bó ở tay. |
Ai bảo kê cho đối tượng?
Khi chúng tôi đến nhà bà Nguyễn Thị Quyên (SN 1964, ở xã Đức Giang) chứng kiến cảnh người phụ nữ này đang ngồi bế đứa cháu nội mới 16 tháng tuổi mà không khỏi ái ngại. Theo lời bà Quyên, anh Lê Thiên Công (SN 1990, con trai bà Quyên) có vay của Tr một số tiền, do chưa kịp trả nên bị đối tượng này cùng đồng bọn mang theo dao, kiếm đến đe dọa khiến Công phải bỏ đi biệt xứ. “Khổ quá các chú ạ, đến giờ gia đình tôi vẫn không biết cháu đang sinh sống ở đâu. Sau khi chồng bỏ trốn, con dâu tôi ở nhà sinh con rồi cũng bỏ đi luôn. Giờ đây chỉ còn hai bà cháu dựa vào nhau sống qua ngày”- bà Quyên nghẹn ngào.
Theo người dân địa phương cho biết, Tr là một “trùm” cho vay nặng lãi từ lâu và khi những người vay chậm trả nợ hắn đã đánh rất nhiều người trong xã. Theo phản ánh, đối tượng mà Tr nhắm vào là những người đánh bạc nên khi cho vay, Tr không cần các “con nợ” phải viết giấy biên nhận. Đến hạn mà không kịp trả, hắn sẽ dùng biện pháp mạnh tay khiến nhiều người sợ hãi phải bỏ làng đi trốn nợ. Nhiều người bị đánh, họ đều làm đơn trình báo chính quyền địa phương nhưng đối tượng này không bị xử lý nên vẫn ngông nghênh, thách thức người dân trong vùng.
Chúng tôi đã tìm gặp ông Nguyễn Bá Trung- Phó Công an xã Đức Giang để xác minh những thông tin phản ánh của bạn đọc nhưng ông Trung cho rằng Công an huyện Hoài Đức vừa ra một quyết định gửi đến Công an các xã với nội dung khi làm việc với các nhà báo phải được sự đồng ý của lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức; phải có giấy giới thiệu do đồng chí Trưởng CA huyện giới thiệu xuống. Khi chúng tôi đề nghị ông Trung cung cấp văn bản này thì vị Phó Công an xã Đức Giang từ chối. Tại Công an huyện Hoài Đức, chúng tôi được trực ban cho biết lãnh đạo đi vắng và sẽ thông báo lịch làm việc vào dịp khác.

