Đọc những dòng tâm sự của các nghệ sĩ nói về vụ lùm xùm của Thanh Thảo với Bình Minh trên Báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần số 24 tôi cảm thấy có một điều gì đó không ổn.
Thứ nhất, trong ba người lên tiếng thì có hai người còn nói khách quan chứ riêng cô em thì bênh vực chị mình nhiều quá.
Thứ hai, một người nghệ sĩ từng dính vào nhiều scandal như Thanh Thảo và từng làm việc ở showbiz gần 10 năm, không phải không có kinh nghiệm để biết rõ việc này mình nên làm thế nào. Dù sao, sau sự việc của Thúy Vinh, người ta đã mất niềm tin ở tư cách của Thanh Thảo. Thêm việc này nữa thì càng có cơ sở để thấy rằng, nếu Thanh Thảo làm việc đó không có mục đích thì Thanh Thảo cần phải xem lại trách nhiệm về các phát ngôn của mình với công luận. Một người nổi tiếng phải có trách nhiệm đó, không nên đổ lỗi cho báo chí bởi các phóng viên, suy cho cùng là phải qua đối thoại mới có thông tin để viết.
Tóm lại, tôi không đồng tình với vụ Thanh Thảo la ó lên và không tin cô ấy lỡ lời vì một cú sốc nào đó. Việc yêu một người đã có gia đình không có lỗi nhưng quan trọng là ứng xử thế nào để thấy văn hóa của một người nghệ sĩ.
Đặng Thị Thu Hằng
(32/54 Hàng Bài - Hà Nội)