“Nếu mẹ đi làm, ở nhà bố bắt con làm vợ đấy”

| Pháp luật

GiadinhNet - Mỗi lần thực hiện xong hành vi đồi bại với con gái ruột, Bùi Văn Thủy (SN 1980, trú tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) lại buông lời dọa nạt sẽ giết cả nhà nếu cháu dám hé răng nửa lời. Vậy là từ năm 2009 đến nay, người cha đồi bại ấy đã xâm hại tình dục con gái suốt 5 năm trời.

“Nếu mẹ đi làm, ở nhà bố bắt con làm vợ đấy” 1

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.G

 
Bị xâm hại từ năm lớp 2

Vụ việc cha hiếp dâm con gái ruột suốt 5 năm trời vừa được đưa ra ánh sáng tại xã Sào Báy đã khiến dư luận vô cùng căm phẫn. Ngôi nhà Bùi Văn Thủy sinh sống bây giờ đóng cửa im ỉm, cảnh tượng trong nhà tan hoang. Chị Hà Thị Hạnh (SN 1980, vợ Thủy) cùng con gái là cháu Bùi Thị Thương (SN 2002) đã phải tạm thời chuyển về cửa hàng tạp hóa ở quê ngoại sinh sống.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, chị Hạnh nói trong nước mắt, cách đây khoảng 3 tháng, khi chị đang làm thuê tại một quán ăn ở Hà Nội thì nhận được điện thoại của cháu Thương. Trong điện thoại, cháu khóc lóc, giọng sợ sệt, kể chuyện bố có những lời nói đe dọa. Nghe con gái kể, chị Hạnh nghĩ chồng mình lại say rượu, buông lời bậy bạ nên người mẹ trẻ này không để tâm lắm. Sau đó, chị Hạnh gọi điện cho chồng để hỏi chuyện thì Thủy chối phăng.

Sau lần đó, chị Hạnh bỏ việc dưới Hà Nội về quê để được gần gũi con cái. Đã không giúp đỡ vợ con, Thủy còn suốt ngày rượu chè, dở thói bạo hành. Bức xúc, chị Hạnh lại có ý định xuống Hà Nội làm thuê. Biết mẹ định rời nhà, cháu Thương liền khóc lóc, van xin: “Mẹ đừng đi làm nữa ở nhà với con. Nếu có đi, mẹ cũng làm ở gần nhà thôi, con ở nhà có mệnh hệ gì thì mẹ về còn kịp”. Rồi cháu Thương nói tiếp: “Nếu mẹ đi làm, ở nhà bố bắt con làm vợ đấy”. Nghe con gái nói những câu lạ lùng khó hiểu, chị Hạnh đã cố gặng hỏi xem có chuyện gì thì cháu Thương chỉ khóc.

Tối 2/7, cháu Thương có vào nhà bác dâu là bà Bùi Thị Sửng (SN 1960, trú tại xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) để ngủ. Đêm hôm đó, cháu Thương khóc lóc, thấy vậy bà Sửng mới tỉ tê hỏi chuyện thì lúc này cháu Thương mới nói rằng: “Cháu bị bố hiếp dâm từ năm lớp 2”. Nghe xong câu nói của Thương, bà Sửng như chết lặng. Sau vài phút trấn tĩnh, bà hỏi lại chuyện thì cháu Thương vẫn nói như vậy. Lập tức bà Sửng đã gọi điện cho chị Hạnh vào nói chuyện. Tới lúc này, cháu Thương kể thêm nhiều lần khác bị bố giở trò đồi bại. Từng lời nói của con gái như nhát dao đâm vào tim, khiến người mẹ khốn khổ nhói đau, không thể thốt nên lời.
 
“Nếu mẹ đi làm, ở nhà bố bắt con làm vợ đấy” 2

Tâm lý cháu Thương hiện vẫn còn hoảng loan.


Theo như lời cháu Thương, lần đầu là vào năm lớp 2 (khi cháu Thương 7 tuổi). Ngày hôm đó, vợ chồng Thủy đi buôn dưa hấu từ sáng tinh mơ tại trung tâm huyện Kim Bôi. Tới trưa, Thủy về nhà trước chị Hạnh, nhìn thấy cháu Thương đang nằm ngủ, dục vọng nổi lên, Thủy đã lao vào cưỡng hiếp chính con gái ruột. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Thủy đe dọa cháu Thương cấm được kể chuyện này với bất cứ ai, nếu dám hé răng nửa lời sẽ giết cả nhà. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu, long sòng sọc của bố, cháu Thương vô cùng sợ sệt.

Suốt 5 năm trời, cháu Thương đã phải sống trong câm lặng trước sự bạo hành tình dục của chính người cha ruột. Do chị Hạnh đi buôn bán chợ búa từ sáng sớm tới tận tối mịt mới về nhà nên thời gian Thủy dở trò đồi bại với cháu Thương thường xảy ra vào buổi trưa. “Mỗi lần ăn cơm trưa xong, Thủy thường bảo cậu con trai đầu (SN 2001) đi chơi, mọi việc ở nhà để cho y và cháu Thương dọn dẹp. Khi con trai vừa đi khỏi nhà, Thủy đưa cháu Thương vào nhà trong để thỏa mãn dục vọng. Mỗi lần như vậy, Thủy cấm cháu Thương không được kêu la. Chính vì vậy, mặc dù nhà ngay bên cạnh, bà nội cháu Thương là bà Bùi Thị C (SN 1952) vẫn không hay biết gì”, chị Hạnh đau đớn nói.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc
 
“Nếu mẹ đi làm, ở nhà bố bắt con làm vợ đấy” 3

Chân dung Bùi Văn Thủy.


Đôi mắt ngấn lệ, giọng nghèn nghẹn, chị Hạnh chia sẻ về cuộc đời mình. Chị và Thủy vốn quen biết nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Chỉ sau hơn một tháng tìm hiểu, hai bên đã đi tới kết hôn vào cuối năm 2000. Năm 2001, chị Hạnh sinh con trai đầu lòng, tiếp đến năm 2002 thì cháu Thương ra đời trong sự vui mừng khôn xiết của hai bên nội ngoại. Thế nhưng từ khi có con nhỏ, Thủy bắt đầu trái tính, trái nết thường xuyên rượu chè say xỉn, chửi bới vợ con một cách vô cớ. Chỉ cần vợ nấu món ăn không vừa miệng, Thủy cũng đánh đập. Bực tức với ai đó Thủy cũng về trút lên đầu vợ những trận đòn roi. Mỗi lần như vậy, y thường dồn vợ vào góc nhà để đánh, cấm chị Hạnh kêu la, khóc lóc. Có lần uống rượu say về, Thủy dùng vỏ bia ném tới tấp vào người chị Hạnh.

Nhiều lần, ngay trong đêm tối chị Hạnh đã phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ trong sự tủi nhục, ê chề vì thói vũ phu của chồng. Người thân hai bên gia đình nội ngoại cũng đã nhiều lần nhắc nhở, khuyên bảo Thủy, nhưng chỉ được dăm bữa, nửa tháng mọi chuyện đâu lại vào đấy. Kinh tế gia đình mỗi lúc một khó khăn, một mình chị Hạnh chạy ngược chạy xuôi buôn bán, chợ búa từ lúc gà gáy tới tận tối mịt mới về nhà. Thủy chỉ ở nhà làm ruộng, đôi lúc đi xây dựng quanh làng để trông nom hai đứa con nhỏ.

Làm quần quật cả ngày, tối về chị Hạnh lại bị Thủy bạo hành không thương tiếc. Đã rất nhiều lần chị nghĩ tới chuyện ly hôn để tự giải thoát mình, nhưng vì thương hai đứa con còn quá thơ dại, không muốn chúng sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm của cha hoặc mẹ nên chị tự nhủ lòng mình cố ở vậy nuôi con. Đầu năm 2014, vì bị đánh đập quá nhiều chị Hạnh đã phải bỏ xuống Hà Nội để làm quán ăn. “Chẳng thể ngờ rằng, Thủy lại có thể táng tận lương tâm cưỡng bức chính con gái ruột của mình. Giờ đây tâm lý của cháu Thương vẫn còn rất hoảng loạn. Vốn đã ít nói, giờ cháu càng lầm lì, khép mình hơn. Không biết sắp tới, vào năm học liệu cháu Thương có thể hòa nhập trở lại bình thường?”, chị Hạnh gạt dòng nước mắt nghẹn ngào cho biết.
 

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Bùi Văn Đính, Phó trưởng Công an xã Sào Báy (huyện Kim Bôi) cho biết, nhận được đơn tố cáo của mẹ con chị Hạnh, Công an xã đã báo sự việc tới Công an huyện Kim Bôi. Chiều ngày 3/7, Công an huyện Kim Bôi đã phối hợp cùng Công an xã Sào Báy triệu tập Bùi Văn Thủy để phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ. Bước đầu, Thủy đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Kim Bôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an tỉnh Hòa Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ.


* Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi.
 
Lê Xuân Thắng
 
 
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.