"Ngắm" các con sông "tận diệt sự sống" giữa lòng Hà Nội
GiadinhNet -Từ nhiều năm nay, các sông như Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét … từng bước được đầu tư cải tạo, kè bờ, nạo vét thế nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn ở mức báo động.
Việc "hồi sinh" tuyến kênh Tân Hóa - Lò Gốm ở TP.HCM sau 4 năm, biến con kênh vốn đen sếnh, ô nhiễm trở nên trong xanh khiến không ít người dân Hà Nội "chạnh lòng".
Tại Hà Nội, đã từng có không ít dự án cải tạo các con sông "chết" nằm giữa phố phường nhưng đến nay vẫn chưa làm thỏa mãn các hộ dân sinh sống hai bên sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, Nhuệ..
Người dân sống ở cạnh những con sông này đang ngày ngày phải hứng chịu những mùi ôi thối từ lòng sông bốc lên. Nước sông với một màu đen nhánh chảy lờ đờ khiến ai đi qua cũng không khỏi thấy rùng mình, có lẽ chẳng sinh vật nào có thể tồn tại được trong nguồn nước như thế này.
Người dân Thủ đô thì vẫn chỉ coi các con sông này đơn thuần chỉ là những cống nước thải cho cả thành phố.
Ý thức kém của không ít người là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự ô nhiễm.
Sông Lừ do nhiều năm bị bùn bồi đắp nên nhiều đoạn chỉ sâu vài chục cm.
Một đoạn sông Kim Ngưu chảy qua cầu Lạc Trung chứa nhiều bùn rác dập dềnh trong nước.
Chí Cường/Báo Gia đình & Xã hội