Ngất xỉu khi thấy bạn bị chặt rớt bàn tay

| Pháp luật

Trong lúc can ngăn 2 nhóm bạn xô xát tại quán karaoke, anh Phong bị kẻ lạ mặt chặt rớt bàn tay. Bạn anh này ngất xỉu khi chứng kiến sự việc.

Ngày 1/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) đã nối thành công bàn tay cho anh Lê Minh Phong (22 tuổi, quê Đắk Nông).

Anh Phong đã được nối bàn tay trái.

Trước đó, thanh niên này cùng nhóm bạn đến một quán karaoke ở Đắk Nông mừng sinh nhật. Khi trở ra tính tiền, anh Phong gặp một người quen vào hát. Người này đi với nhóm đông.

Tại khu để xe, bạn đi cùng anh Phong xảy ra cãi vã với nhóm đang vào quán. Thanh niên quê Đắk Nông thấy vậy ra can ngăn liền bị một kẻ lạ mặt rút mã tấu chém rớt bàn tay.

Bạn nạn nhân chứng kiến sự việc ngất xỉu. Anh Phong sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Theo Người lao động

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.