Ngày đi học, đêm đi cướp

| Xã hội

GiadinhNet - Chưa đầy 180 phút đồng hồ, hai sinh viên Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An là Nguyễn Xuân Hoàng và Nguyễn Văn Tài đã liên tiếp gây ra 4 vụ cướp, hiếp kinh hoàng trong đêm. Sau 5 giờ gây án, cả 2 đối tượng đã bị bắt khi chúng còn đang ngái ngủ tại nhà.

Manh động và thú tính

21h ngày 1/3 chị Lê Thị H. (SN 1990), trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đang là sinh viên Trường dạy nghề Số 1 (Nghệ An) cùng với bạn học là chị Tr. và hai người bạn nam giới khác cùng nhau đạp xe đạp đến nhà bạn trọ tại xóm 11, xã Hưng Lộc, TP Vinh chơi. Sau đó, khoảng 22h nhóm bạn này ra về.
 
Trên đường về đến đoạn đường Trần Tấn đoạn rẽ xuống xóm 11, xã Hưng Lộc trên (TP Vinh, Nghệ An) thì thấy xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy che biển số, mặt bịt khẩu trang, lao lên chặn trước xe đạp của anh Minh (một bạn nam trong nhóm - PV). Lúc này, tên ngồi sau nhảy xuống xe, rút con dao trong người xông đến chém anh Minh và quát: “Có tiền và ĐTDĐ đưa ra, nếu không tao giết...”.
 

Đối tượng Nguyễn Xuân Hoàng và Nguyễn Văn Tài...

 
Quá sợ hãi trước lời đe doạ của các tên cướp manh động, nạn nhân buộc phải đưa điện thoại di động cho chúng, cùng lúc thấy người bạn nam còn lại trong nhóm đến gần, đối tượng bịt mặt liền dùng dao lao vào chém, nạn nhân may mắn chạy thoát.

Thấy hành động đánh người cướp của trắng trợn của 2 đối tượng trên, chị Tr. lao tới can thiệp. Ngay lập tức chị bị chúng dùng sống dao chém vào chân ngã qụy. Sau đó, các tên cướp này lục soát trên người chị Tr. và chị H., nhưng bọn chúng không tìm thấy thứ gì đáng giá.
 
Cướp không được của, thấy chị H. có chút nhan sắc, chúng liền ép chị H. lên xe, rồi chở chị ra khu vực nghĩa trang thuộc địa phận xã Nghi Phú, mặc cho chị H. kêu cứu, van xin. Cả hai đã thay nhau hãm hiếp chị H.; Thỏa mãn thú tính xong, chúng chỉ đường cho chị H. về nhà.

Cùng thời điểm trên, các bạn chị H. đã đến trình báo sự việc trên cho Công an xã Hưng Lộc (TP Vinh), Cảnh sát 113, Công an TP Vinh. Ngay sau khi nhận được tin báo, Thượng tá Trần Sỹ Phàng – Phó trưởng Công an TP Vinh lập tức triệu tập các trinh sát đội CSĐTTP &TTXH phối hợp với Công an xã Hưng Lộc tổ chức truy xét nóng các tên cướp manh động.

Sa lưới sau 5 giờ gây tội ác

Cơ quan điều tra Công an TP Vinh nhanh chóng nhận định các tên cướp manh động trên là người địa phương. Sàng lọc nhanh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn xã Nghi Phú, CQĐT xác định Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1988) trú tại xóm 23, xã Nghi Phú (TP Vinh) là 1 trong 2 đối tượng nằm trong diện nghi vấn đã gây ra vụ cướp, hiếp nói trên.
 
2h sáng ngày 3/3 CQĐT có lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Hoàng. Khi lực lượng đột nhập vào nhà, Hoàng vẫn đang say ngủ. Ngủ bên cạnh Hoàng là đồng phạm Nguyễn Văn Tài (SN 1988), trú tại xóm 8, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu.
 
Cả hai tên này đều là sinh viên Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An. Khám xét nơi ở của đối tượng, thu được 4 chiếc ĐTDĐ, trong đó có một chiếc điện thoại của nạn nhân Minh. Sau đó, công an tiếp tục thu giữ chiếc xe Wave màu đỏ mang BKS 37H4- 6218 mà các tên cướp đã dùng làm phương tiện gây án.

Tại CQĐT, hai tên cướp hung bạo này đã khai nhận hành vi tội ác. Mở rộng lời khai của hai đối tượng trên, cho thấy trong đêm 1/3, chúng đã liên tiếp thực hiện 3 vụ cướp của các cặp tình nhân trên địa bàn xã Nghi Phú và xã Hưng Lộc, khi thực hiện vụ cướp, hiếp trên thì bị sa lưới.

Hiện CQĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hoàng và Nguyễn Văn Tài về hành vi Cướp tài sản và Hiếp dâm. Vụ việc đang được nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng trên ra trừng trị trước pháp luật.

Hồ Hà - Nguyễn Ngọc
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.