Ngày về nhà của cháu bé bị bắt cóc
Tự anh Chiều lái ô tô đưa con trai về nhà, xe vừa dừng ở cửa, cả nhà đã ùa ra vây quanh mừng rỡ.
![]() |
|
Qua những "bão giông" anh Phạm Xuân Chiều nở
nụ cười mãn nguyện. |
![]() |
|
Ôtô chở bé Trường Hà (anh Chiều đổi tên con từ Văn Trường thành Trường Hà) vừa về đến nhà, lập tức bé bị bao vây trong vòng tay của người thân. Bà trẻ bé là người ra đón cháu đầu tiên. Ảnh: VnExpress |
Có lẽ vui nhất là cháu Phạm Thu Ngân (chị của bé Hà), cô bé vừa chạy vừa reo rối rít: “Em cháu về rồi, em cháu về rồi”. Nhìn Ngân nhảy chân sáo khắp nhà ít ai biết được chỉ mấy hôm trước thôi cô bé mới 6 tuổi này ngày nào cũng ủ rũ đầy tâm trạng.
Bác ruột của Ngân (nhà sát vách) kể: Trước khi biết tin tìm được em, Ngân buồn lắm, suốt ngày cứ mếu máo “Cháu khổ lắm, em cháu bị bắt cóc vẫn chưa về”.
![]() |
| Niềm vui của gia đình (bà nội, mẹ và bé Ngân - chị gái của bé Hà) |
Bà Vũ Thị Quyết (bà nội Hà) nghẹn ngào, mừng rỡ đón tay đưa cháu qua chào ông nội - cụ Phạm Quốc Mãi (77 tuổi) bị tai biến nằm liệt giường và đã không nói được.
“Mấy hôm cháu bị bắt cóc, ông càng chán nản, nhất định không chịu ăn uống gì. May mà tìm thấy cháu sớm chứ không thì chả biết sẽ ra sao. Thằng bé giống bố quá ông ơi” - bà Quyết đỡ lời chồng. Hôm nay, mặc dù không nói được nhưng thấy cháu về ông Mãi vui ra mặt, cười rạng rỡ trên khuôn miệng đã móm hết răng.
Chị Trần Thị Thơm cho biết, từ ngày xảy ra chuyện chị bị đau đầu, mất ngủ, mấy ngày nay không có sữa nên bé Hà phải bú bình: “Nhiều lúc nghĩ lại chuyện cũ tôi vẫn cảm thấy hoảng loạn, mệt mỏi”. Sau “vượt cạn” phải hoạt động nhiều đã ảnh hưởng không ít đến sức khỏe nên chị Thơm đã sớm xin phép về phòng chăm con…
![]() |
|
Đang học lớp Một nhưng Ngân rất ra dáng người chị, luôn miệng cười nói vui vẻ: "bố, bố lấy gối cho em nằm" rồi lại "bố xách đồ lên cho em đi"...
Ảnh: VnExpress |
Chị Thơm nằm ôm con ở phòng bên cạnh thoáng nghe đến chuyện này cũng nhổm dậy tiếp lời: “Cùng là phụ nữ và đã làm mẹ, sao cô Lệ cố tình không hiểu nỗi đau đớn của tôi mà lại làm như vậy”.
Biết tin cháu Hà đã về nhà, họ hàng và bà con hàng xóm dần kéo đến chúc mừng. Nhìn mấy chục người trong nhà mình anh Chiều phân trần: “Bây giờ là buổi trưa nên mọi người còn đi làm, chứ tối nay phải hàng trăm người, ở quê tình làng nghĩa xóm là vậy”.
Anh Chiều cũng đã chuẩn bị vài mâm cơm trước là kính báo tổ tiên việc cháu Hà về nhà, sau là cám ơn họ hàng, bạn bè, hàng xóm đã quan tâm, chia sẻ, động viên gia đình trong suốt những ngày cháu Hà bị bắt cóc.



