Nghe ai khi quan điểm của mẹ chồng và mẹ đẻ trái ngược nhau?

| Tâm sự

GiadinhNet – Mẹ chồng khuyến khích đi chơi còn mẹ đẻ lại khăng khăng bắt ở nhà nghỉ dưỡng. Tôi nên nghe ai bây giờ?

Tôi năm nay 26 tuổi, kết hôn được gần 1 năm. Hiện tại, tôi đang có thai được hơn 3 tháng. Sắp tới, nhân dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, công ty tôi có tổ chức cho toàn thể nhân viên một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tại đảo Cô Tô (Quảng Ninh).

Mọi người trong công ty, ai nấy đều phấn khởi chuẩn bị cho chuyến khám phá hòn đảo xinh đẹp này. Chỉ riêng mình tôi, sắp đến giờ chốt danh sách cuối cùng, tôi vẫn đang băn khoăn chưa thể đưa ra quyết định có nên đi hay không.

Sở dĩ tôi lưỡng lự như vậy vì ngay khi cầm trên tay bản đăng ký những người tham gia chuyến du lịch cách đây một tuần, tôi đã hỏi chồng cũng như gọi điện về tham khảo ý kiến của mẹ chồng và mẹ đẻ ở quê. Điều đáng nói, quan điểm của hai mẹ về vấn đề này hoàn toàn trái ngược nhau khiến tôi càng khó nghĩ hơn.

Vốn là người luôn tôn trọng các quyết định của vợ nên chồng tôi đưa ra câu trả lời mang tính trung lập, nghĩa là không bảo tôi nên hay không nên đi. Anh ấy chỉ khuyên tôi nên đi kiểm tra thai và nghe tư vấn của bác sĩ, nếu cảm thấy tự tin về sức khỏe, tôi có thể tham gia chuyến du lịch với công ty cho thoải mái.

Ngược lại, nếu tôi cảm thấy mệt mỏi hoặc lo lắng chuyến đi sẽ gây hại cho đứa con trong bụng, tốt nhất tôi nên ở nhà nghỉ ngơi.


Nghe ai khi quan điểm của mẹ chồng và mẹ đẻ trái ngược nhau. Ảnh minh họa

Nghe ai khi quan điểm của mẹ chồng và mẹ đẻ trái ngược nhau. Ảnh minh họa

Trái ngược với quan điểm của chồng tôi là ý kiến hết sức thẳng thắn của mẹ chồng. Bà không những không ngăn cấm hoặc bắt con dâu phải về phục vụ lễ nghi trong gia đình dịp nghỉ lễ mà còn khuyến khích tôi đi chơi cùng mọi người.

Bà động viên: “Mấy khi có dịp cả cơ quan đi chơi cùng nhau. Con cứ tham gia cho vui. Vài tháng nữa là “nằm ổ” rồi, suốt ngày quanh quẩn ở trong nhà, lúc ấy có muốn đi cũng chẳng được nữa. Rồi lại hối hận cho mà xem”.

Quả thực, mẹ chồng tôi sống ở quê nhưng tư tưởng rất hiện đại và có phần “thoáng”. Nhưng tôi không ngờ, bà còn “vẽ đường” cho con dâu đến mức này. Và dĩ nhiên, điều này hoàn toàn khác “một trời một vực” với tư tưởng của mẹ đẻ tôi.

Ngay khi tôi vừa đề cập đến vấn đề đi chơi cùng công ty, mẹ tôi đã nói như quát lên qua điện thoại. Bà bảo: “Đang bầu bí, tốt nhất là nên “dẹp” hết. Mai này con lớn tha hồ mà đi. Giờ đi, nhỡ xảy ra chuyện gì, có mà hối hận cả đời”.

Vẫn biết mẹ đẻ luôn lo lắng cho con gái nhưng tôi thấy hơi hụt hẫng. Tôi cố nói thêm một câu: “Thế mà mẹ chồng con đang khuyến khích đi”. Lần này, mẹ tôi quát thật: “Đã bảo không đi là không đi. Đừng có nói nhiều”.

Hiện tại, tôi thực sự rất phân vân. Nếu không đi, chắc chắn tôi sẽ tiếc. Còn nếu đi, nhỡ may xảy ra chuyện gì thật, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Giờ tôi nên nghe ai đây?

Ngân Bình

Nguyễn Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.