Tiếp sau vụ máy bay MH370 mất tích vào ngày 8/3/2014, cả thế giới một lần nữa lại sốc nặng trước thông tin chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị tên lửa bắn rơi tại Ukraine đem theo số phận của 298 hành khách và phi hành đoàn.
Chiếc máy bay Boeing-777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines mang theo 298 người gồm 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn với lịch trình bay từ Amsterdam (Hà Lan) về Kuala Lumpur (Malaysia) đã bị rơi tại miền Đông Ukraine, gần biên giới với Nga ngày 17/7. Theo các nguồn tin, có tới 100 trẻ em trong số 283 hành khách trên chiếc MH17 gặp nạn. Trên chuyến bay có tới 154 người mang quốc tịch Hà Lan, ít nhất 10 người Anh, 23 người Mỹ, 4 người Pháp và 27 người Australia. Đây là sự cố hàng không thảm khốc thứ hai ở Malaysia trong năm nay.
|
|
|
Thi thể của các hành khách nằm la liệt tại hiện trường. |
Cùng ngày xảy ra thảm họa máy bay bị bắn rơi ở Ukraine, cư dân mạng lại được dịp chứng kiến cảnh đường phố Hà Nội chìm trong biển nước do hậu quả của cơn nưa lớn vào sáng ngày 17/7. Hàng ngàn người dân Hà Nội đang trên đường tới công sở đã bị tới trễ bởi cơn mưa to gây ách tắc giao thông. Có vẻ như tình trạng thoát nước ở Hà Nội vẫn luôn ở trong trạng thái “dậm chân tại chỗ”.
Trước đó, khi chưa có cơ mưa lớn khiến hàng ngàn người dân công sở đi làm muộn, đám tang nhà văn Tô Hoài đã được tổ chức trọng thể vào 7h30 sáng tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Đông đảo bạn đọc, văn nghệ sĩ đủ mọi lứa tuổi đã đến chia buồn cùng gia quyến và tiễn đưa nhà văn của tuổi thiếu nhi về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ tang được tiến hành theo nghi thức cấp thành phố.
|
|
|
Ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chia buồn cùng gia quyến. |
TH (tổng hợp)