Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghẹn ngào... Cửa Đại

Thứ năm, 15:49 29/12/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày này, tang tóc bao trùm bên bờ biển Cửa Đại

 
Trong cái rét thấu da thấu thịt những ngày cuối năm ở miền Trung, bên bờ biển Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam) đã xảy ra vụ tai nạn chìm tàu đau lòng làm 7 người chết và mất tích. Những ngày này, tang tóc bao trùm bên bờ biển Cửa Đại. Trên bờ, người thân đã khóc cạn nước mắt. Dưới biển, những người tìm kiếm cứu nạn vẫn ngày đêm chống chọi với sóng to gió lớn nỗ lực tìm kiếm tìm đồng đội còn nằm đâu đó giữa muôn trùng sóng kể.
 

 Một bộ phận của con tàu bị sóng đánh chìm trôi vào bờ.

Lãnh đạo tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam bàn phương án tìm kiếm những nạn nhân còn lại ngay bên bờ biển Cửa Đại.

 
Tang thương bên bờ biển

Tai nạn xảy ra vào trưa 25/12 khi từ đảo Cù Lao Chàm vào bờ biển Cửa Đại (Hội An) thì tàu công vụ Qna 0063 của Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Nam bất ngờ bị sóng đánh chìm. Vụ tai nạn đã làm 7 người chết và mất tích. 3 thi thể được tìm thấy là chị Nguyễn Thị Kim Tuyến (29 tuổi, giáo viên ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam) và bà Nguyễn Thị Phương (50 tuổi, cán bộ y tế ở Cù Lao Chàm), chiến sỹ Lê Văn Chí (trú xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). 4 thi thể chưa tìm thấy gồm: Bùi Phước Tâm (28 tuổi, trú tại Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam) là sĩ quan tiểu đoàn D70- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Đình Duy (24 tuổi, trú tại Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam) là sĩ quan tiểu đoàn D70- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Văn Chiến, sĩ quan của tiểu đoàn D70- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam và chiến sỹ Đặng Ngọc Thiện (trú tại Thăng Bình).


Về Cửa Đại những ngày này, đi đến đâu cũng thấy người dân lo lắng, xót thương cho những số phận không may bị nạn trên chuyến tàu định mệnh đó. Từng đoàn người lặng lẽ đi ra, đi vào bờ biển Cửa Đại để ngóng tin cứu nạn. Ai cũng mong lực lượng cứu nạn nhanh chóng tìm được thi thể của những nạn nhân xấu số, để làm vơi đi nỗi đau cho gia đình và người thân.

Ngóng chờ tin chồng từ chiều 25/12, chị Lượng (ở Cẩm Hà, Hội An, vợ của Trung úy Bùi Phước Tâm - nạn nhân bị mất tích sau vụ chìm tàu) đến nay không còn nước mắt để khóc, giọng nói đã khàn đi vì gào thét tìm chồng giữa muôn trùng. Trong đau đớn, tuyệt vọng, chị nghẹn ngào kể: "Trước khi xảy ra tai nạn, anh ấy ở ngoài đảo Cù Lao Chàm điện vào báo cho em là chuẩn bị vào đất liền và vợ nhớ ra đón chồng nơi cửa biển. Khi em chuẩn bị ra đón thì nghe tin tàu bị nạn. Lúc đó người dân địa phương cùng cán bộ chiến sĩ vội vã ra cứu người. Ở trên bờ, em cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Nào ngờ, một số anh em trên tàu nói chồng em bị chìm ngoài biển, mất tích. Em như chết lặng, cuống cuồng lao ra biển tìm anh ấy".
 
Rồi không nén được nỗi đau, chị Lương gào lên trong vô vọng: "Không biết anh đang nằm ở đâu giữa biển lạnh. Ngôi nhà mới xây xong anh chưa ở được ngày nào mà anh đã vội bỏ mẹ con em mà đi. Anh ơi...".

Gánh chịu nỗi đau như chị Lượng, anh Đặng Ngọc Trinh (24 tuổi, trú Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam), là anh trai của nạn nhân- chiến sĩ Đặng Ngọc Thiện nghẹn ngào: "Khi gia đình nhận được hung tin, anh em nhanh chóng chạy xe từ Thăng Bình ra đây. Đã thức trắng mấy đêm rồi mà đến nay vẫn chưa tìm thấy em Thiện. Tôi nghe các ngư dân ở đây chứng kiến vụ việc kể lại, Thiện bị sóng đánh rớt từ trên tàu xuống nước đầu tiên, rồi mất tích đến giờ. Bây giờ không biết em nó ở đâu, hy vọng sống thì không còn, chỉ mong sớm tìm được thi thể em để đưa về quê mai táng".

Những giây phút kinh hoàng

Sau tai nạn, 26 người may mắn được cứu sống, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hội An và Bệnh viện Thái Bình Dương. Nét mặt chưa hết bàng hoàng, binh nhì Hôih Đớch (SN 1992, trú xã Giang, huyện Tây Giang, Quảng Nam) cho biết, khi anh em chiến sĩ lên tàu xuất bến vào lúc 11h từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền, cách khoảng 1 km thì nghe lái tàu nói bị gãy bánh lái. Vừa dứt lời thì con tàu bị lật trong cơn sóng dữ. "Lúc đó em chỉ biết bấu víu vào cái thùng phuy trên tàu đang nổi, có thêm 4 người nữa bám vào và ngất lịm đi, khi tỉnh dậy thấy mình nằm ở bệnh viện", binh nhì Hôih Đớch kể.

Cũng như Hôih Đớch, nhiều chiến sỹ khác đi trên con tàu định mệnh đó đều bất ngờ trước tai nạn xảy ra quá nhanh. “Bây giờ mình được sống nhưng đau lòng lắm. Còn mấy đồng đội không biết trôi dạt phương trời nào trên biển", vừa lau nước mắt, một chiến sỹ tâm sự.
 

 Ông Bùi Phước trung (bố của chiến sĩ Bùi Phước Tâm và chị Lượng - vợ chiến sĩ Tâm), khóc ngất bên bờ biển Cửa Đại.

Người dân dõi theo lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân bị nạn.

Hàng ngàn người thót tim ngóng chờ tin người thân


Ám ảnh của thuyền trưởng tàu bị nạn

Người điều khiển con tàu bị nạn hôm đó là ông Phan Xuân Phương. Ông cho biết, đến bây giờ phút giây kinh hoàng đó vẫn như đang xảy ra trước mặt. Lúc đó, trên thuyền có 35 người gồm 29 cán bộ, chiến sĩ và ông Vương Quốc Hòa, Bí thư Đảng ủy xã đảo Tân Hiệp, cùng 4 người dân (2 nam, 2 nữ) và ông. Khi tàu từ Cù Lao Chàm tiến về phía Cửa Đại, cách bờ khoảng 1km thì bị 3 đợt sóng lớn liên tiếp đánh mạnh ở phía trước mũi. Bất ngờ cần lái kêu rắc rắc rồi gãy. Do không thể điều khiển, con tàu chao đảo nhanh rồi lật úp xuống biển.
 
"Khi đó tôi chỉ biết hét lên, kêu mọi người nhanh chóng nhảy ra khỏi tàu để thoát thân. Tôi thì bị kẹt trong cabin tàu, phải mất khá nhiều sức mới lặn thoát ra được. Trồi lên mặt nước, tôi may mắn vớ được chiếc thùng phuy và được người dân cứu ngay sau đó", ông Phương kể.

Ông Phương cho biết, sau 3 năm quân ngũ, ông được Tiểu đoàn 70 chuyển sang ngạch quân nhân chuyên nghiệp phục vụ quân đội lâu dài. Cuối năm 1989, ông được giao nhiệm vụ làm thuyền trưởng tàu công vụ mang số hiệu Qna 0063-TS chuyên vận chuyển cán bộ, chiến sĩ, lương thực, thực phẩm từ đất liền ra xã đảo Tân Hiệp và ngược lại, đồng thời phục vụ tuần tra quanh đảo. Là người đi biển dày dạn mà để xảy ra tai nạn đáng tiếc này, ông Phương thấy mình có lỗi lớn, để lại nỗi đau cho nhiều gia đình. Có lẽ suốt quãng đời còn lại ông không bao giờ quên chuyến tàu định mệnh đó.
 

Thẫn thờ mong ngóng tin người thân.


Những người dân dũng cảm

Khi nghe tin tai nạn xảy ra, nhiều ngư dân sống bên bờ biển đã không quản ngại nguy hiểm lao ra giữa những cơn sóng dữ cứu người. Nếu không có họ chắc chắn hậu quả sẽ lớn hơn rất nhiều. Một trong số đó là anh Nguyễn Cường (ở khối Phước Thịnh, phường Cửa Đại, TP Hội An). Anh Cường một mình đã vật lộn với sóng to, gió lớn, đưa được 10 người thoát chết vào bờ một cách ngoạn mục.

Anh Cường nhớ lại: "Lúc đó khoảng 12 giờ kém, ông Lê Hạnh đang đánh bắt gần bờ gọi điện thoại về báo cho người nhà và bộ đội biên phòng là có tàu gặp nạn. Tôi và mấy người chạy ra thì thấy cách bờ khoảng 300m một chiếc tàu bị sóng đánh vỡ. Tôi lao xuống nước thì nhiều người ngăn lại vì thấy sóng to quá, sợ đã không cứu được người mà mình cũng bị sóng cuốn. Đến khi tôi đưa được 2 anh bộ đội đầu tiên vào bờ thì đứa em cột chèo là Phạm Sơn cũng cởi áo lao theo".

Trong lúc anh Cường bơi ra chuyến thứ hai thì người dân huy động củi lửa, áo quần để sơ cấp cứu cho 2 nạn nhân đầu tiên, đồng thời nối thêm dây để anh mang ra kéo những nạn nhân khác vào. Chuyến này sau khi trấn an nhưng người đã mệt lả vì sóng và nước lạnh buốt, anh Cường dìu thêm được 4 người vào bờ. "Chẳng hiểu sao mà lúc đó tôi khỏe lạ. Ra được khoảng nửa đường thì dây áo phao bị sóng đánh đứt. Tôi hướng đến chỗ nào có nhiều người bị nạn nhất để tiếp cận nhưng do thủy triều rút mạnh, mỗi người bị đánh ra một nơi. Gần nơi tàu đắm có 4 chiến sĩ đang bấu víu trên một chiếc thùng phuy, mệt lả. Sau khi tiếp cận được họ, tôi định kết hợp kéo thêm một người gần đó nhưng bỗng nhiên thấy đau đầu nên không thể, đành phải bỏ lại", anh Cường tiếc nuối cho biết.

Cũng như anh Cường, anh Phúc - một người dân của phường Cửa Đại tham gia cứu hộ - kể lại: "Khi tàu bị nạn, tôi đang câu cá tại khu vực này nên đã tức tốc chạy đến và cùng với hàng chục người khác ào ra biển cứu vớt nạn nhân. Tuy nhiên sóng lúc này quá lớn nên khó phát hiện được, số nạn nhân bơi được vào gần đến bờ thì cũng đã lạnh cóng, chúng tôi dìu vào bờ rồi mới tiếp tục đi cứu. Lúc này một con sóng cuộn vào làm trồi lên đôi chân của một người mặc áo đen, tôi lao vội ra vớt, nhưng buồn quá người này đã chết cứng rồi". Người chết mà anh Phúc vớt được là bà Nguyễn Thị Phương, cán bộ trạm y tế của xã đảo Cù Lao.

Ông Nguyễn Chín cũng tham gia vào vụ cứu nạn kể: "Chúng tôi nói với anh em là người nào ra được thì ra, ai không ra được thì phải bằng mọi cách cấp cứu tại chỗ các nạn nhân đã được đưa vào. Đối với anh Cường, khi ra chuyến thứ 4 thì kiệt sức nhưng không chịu dừng lại. May mà chúng tôi đưa ghe ra kịp chứ không thì chính nó cũng nguy".

Còn ông Võ Văn Nhựt (50 tuổi, trú phường Cửa Đại) cho biết: "Lúc đó, tôi cùng vợ đang thả lưới. Bất ngờ tôi nhìn ra phía xa thấy chiếc tàu nghiêng hẳn sang một bên và chìm dần. Tức tốc tôi giục vợ chạy về nhà anh Trúc lấy sợi dây thừng ra để ứng cứu người dân. Vì theo kinh nghiệm, nếu mình trực tiếp lao ra cứu người bị nạn thì họ sẽ bám víu ôm vào mình như thế sẽ rất nguy hiểm. Vì thế, tôi liền dùng sợi dây thừng cột phao vào ném ra cho người bị nạn bám vào, sau đó lần lượt từng người một được kéo vào. Cứ như thế, tôi cùng anh em địa phương cứu vớt 12 nạn nhân đang bám trên 3 chiếc thùng phuy, và 3 người bám trên 1 ba lô bộ đội...".
 

 Những nén nhang thắp vội bên bờ biển

Ba lô của các chiến sĩ mất tích được cứu hộ vớt lên


Nỗ lực tìm kiếm đồng đội

Ba ngày sau khi tàu chìm, thi thể 4 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Các ngành chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm giữa trùng khơi. Ông Đinh Văn Thu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tại chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng đã huy động toàn bộ lực lượng có thể, gồm hơn 150 dân quân, chiến sĩ với 16 tàu của ngư dân Hội An (trong đó có gần 10 tàu giã cào lập thành đội hình), 4 tàu của ngư dân Núi Thành, 18 thúng chai cùng 4 tàu Bộ đội Biên phòng, 2 tàu Vùng 3 hải quân, 1 tàu SAR cứu nạn của Danang MRCC, 2 cano của Ban chỉ huy quân sự tỉnh mở rộng khu vực tìm kiếm ra xa hơn để tìm kiếm thi thể 4 nạn nhân. "Ngoài ra, chúng tôi cũng cho lực lượng dùng cano, xuồng máy chạy dọc các bờ biển Thăng Bình, Duy Xuyên, Hội An... tổ chức tuần tra tuyến biển hơn 50km nhằm kịp thời phát hiện thi thể nạn nhân có khả năng bị sóng lớn đánh dạt vào bờ", ông Thu nói.

Còn theo Thượng tá Nguyễn Văn Thảo, Trưởng ban cứu hộ cứu nạn Quân khu 5, tối 25/12 ở khu vực trên biển, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ và người dân ở các tàu đã thức trắng đêm với nỗ lực tìm kiếm những người còn mất tích. Dọc bãi biển, gần 150 người là lực lượng dân quân ở các địa phương đang men theo dọc bờ biển từ Tam Kỳ ra tới Đà Nẵng với hy vọng sóng lớn sẽ đưa những người bị mất tích dạt vào bờ. Do sóng lớn và trời rét buốt nên các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Trong đêm 25/12, các lực lượng chức năng đã phải lập các lán trại ở ngay dọc biển để túc trực và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Trước đó, trực thăng cứu hộ của Sư đoàn 372 - Quân khu 5 cũng đã được điều động vào, tham gia tiếp ứng cùng các phương tiện tìm kiếm cứu nạn khác.
 

Để hỗ trợ người bị nạn và gia đình người chết, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ cho gia đình nạn nhân bị chết 5 triệu đồng/người, người bị nạn 1 triệu đồng/người. UBND TP Hội An cũng hỗ trợ cho người bị nạn mỗi người 1,5 triệu đồng. Chiều 27/12, tại UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao thưởng kịp thời cho 13 tập thể và cá nhân đã có thành tích trong việc cứu hộ cứu nạn, dũng cảm cứu người và phát hiện ứng cứu kịp thời vụ chìm tàu. Trước đó, chiều 26/12, tại Đồn Biên phòng 260 (đóng tại phường Cửa Đại, TP Hội An), Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đại diện cho Bộ Quốc phòng đã trao thưởng cho 9 ngư dân và chiến sỹ đã tích cực tham gia cứu người bị nạn, trong đó anh Cường được nhận tiền thưởng cao nhất 10 triệu đồng)

 
Đức Hoàng
baocuoituan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội giải quyết được 17 điểm ùn tắc trong quý I

Hà Nội giải quyết được 17 điểm ùn tắc trong quý I

Đời sống - 2 phút trước

Trong quý I/2026, liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố Hà Nội triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT). Qua đó đã xử lý được 17 điểm ùn tắc; TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí.

Huế nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

Huế nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

Thời sự - 7 phút trước

GĐXH - TP Huế đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng, nhằm chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.

'Siêu trộm' vừa ra tù tiếp tục phạm tội

'Siêu trộm' vừa ra tù tiếp tục phạm tội

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2025, Luật mang 4 tiền sự về hành vi trộm cắp tiếp tục đột nhập nhà dân lấy xe đạp điện.

Vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe gắn máy của nam sinh đôn dung tích gấp hơn 3 lần

Vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe gắn máy của nam sinh đôn dung tích gấp hơn 3 lần

Pháp luật - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng xác định xe máy do nam sinh lớp 12 điều khiển trong vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk đã bị thay đổi kết cấu, nâng dung tích động cơ.

Phía sau những màn hình giữ nhịp giao thông Thủ đô

Phía sau những màn hình giữ nhịp giao thông Thủ đô

Đời sống - 2 giờ trước

Bước vào kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, khi nhiều người tạm gác công việc để trở về bên gia đình, tại Trung tâm điều khiển giao thông, những màn hình vẫn sáng, những cán bộ, chiến sĩ vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ. Từ đây, từng tuyến đường, từng nút giao, từng dòng phương tiện được theo dõi liên tục, góp phần giữ cho nhịp giao thông Thủ đô thông suốt, an toàn.

Các loại giấy tờ sử dụng đất bắt buộc phải có khi làm sổ đỏ 2026

Các loại giấy tờ sử dụng đất bắt buộc phải có khi làm sổ đỏ 2026

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai 2024, sổ đỏ được gọi là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất". Năm 2026, khi làm sổ đỏ người dân cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Nhân viên công ty trộm gần 4 tấn cuộn dây đồng, bán hàng tỷ đồng chia nhau tiêu xài

Nhân viên công ty trộm gần 4 tấn cuộn dây đồng, bán hàng tỷ đồng chia nhau tiêu xài

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sơ hở, lỏng lẻo trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hàng hóa, hai nhân viên công ty liên tục trộm cắp gần 4 tấn cuộn dây đồng lấy tiền tiêu xài.

Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kỳ nghỉ lễ (từ 30/4-3/5), Bắc Bộ có mưa dông cục bộ, Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ oi bức kèm mưa vào chiều tối.

Hà Nội: Danh sách 108 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 28/4 - 29/4

Hà Nội: Danh sách 108 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 28/4 - 29/4

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 28/4 - 29/4), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

4 con giáp sống nguyên tắc: Thà vất vả chứ nhất quyết không cầu cạnh ai

4 con giáp sống nguyên tắc: Thà vất vả chứ nhất quyết không cầu cạnh ai

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, có những người sẵn sàng tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần, nhưng cũng có những con giáp lại chọn cách âm thầm tự mình vượt qua tất cả.

Top