Nghi án bố dượng bỏ rơi con riêng của vợ giữa đường
GiadinhNet - Cùng người bố dượng bắt xe khách từ Hà Nội để lên tỉnh Cao Bằng tìm việc, khi đến địa phận huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn), cháu Nguyễn Tuấn Anh (trú tại Lào Cai) bất ngờ bị cho xuống giữa đường trong đêm tối. Hoảng sợ, cháu bé đã lang thang và gõ cửa một nhà dân ven đường xin ở nhờ.
Theo ghi nhận ban đầu, cháu bé khoảng 12- 13 tuổi, đầu có vết sứt, cháu khai tên là Nguyễn Tuấn Anh, học hết lớp 1; có bố dượng tên là Quý, mẹ tên là Tình, em trai tên Đức, nhà ở TP Lào Cai. Ngày 3/4, cháu được bố dượng đưa lên tàu hỏa đi từ ga Lào Cai xuống Hà Nội. Sau đó, hai bố con lại bắt xe khách lên Cao Bằng. Đến địa phận huyện Ngân Sơn, bố dượng bảo Tuấn Anh xuống xe trước để mang gửi cháu vào nhà người quen. Tuy nhiên, khi cháu vừa xuống xe, chiếc xe khách tiếp tục lăn bánh đi về hướng Cao Bằng.
Hiện Công an huyện Ngân Sơn đã liên hệ với Trung tâm Bảo trợ trẻ em để làm các thủ tục tiếp nhận cháu Tuấn Anh. Ai là thân nhân của cháu bé, liên hệ với ông Đinh Ngọc Thành, Công an huyện Ngân Sơn, SĐT: 0918824183 để đón cháu về.
Thông báo