Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát ở Bình Phước: Ám ảnh nội dung những lá thư tuyệt mệnh
GiadinhNet - Dù đã có với nhau cậu con trai 2 tuổi, nhưng cuộc sống của vợ chồng Hoàng và Trang chẳng mấy ấm êm. Và cái kết đau thương cho những tháng ngày bế tắc, cùng quẫn đó là khi mọi người phát hiện ra Hoàng đang hấp hối bên cạnh thi thể vợ trong căn nhà khóa trái cửa.

Án mạng trong ngôi nhà kín
Công an tỉnh Bình Phước cho hay, đang chờ Nguyễn Quốc Hoàng (31 tuổi, trú tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), nghi phạm số một trong vụ sát hại vợ và tự sát xảy ra sáng 20/2 hồi tỉnh để lấy lời khai, phục vụ cho công tác điều tra. Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 10h ngày 22/2, Hoàng có hẹn gặp cafe cùng một số người bạn thân thiết. Tuy nhiên, các bạn chờ nửa tiếng đồng hồ không thấy Hoàng, gọi điện vào số máy di động nhưng vẫn không thấy Hoàng trả lời. Thấy lạ, một số người bạn đã tới cửa hàng cắt tóc của vợ chồng Hoàng nằm trên địa bàn xã Minh Thắng (huyện Chơn Thành) để tìm nhưng thấy cửa khóa bên trong.
Sau nhiều lần gọi cửa vẫn không thấy ai trả lời, một người bạn ghé mắt nhìn qua khe cửa thì phát hiện chị Trần Thị Huyền Trang (25 tuổi) nằm gục dưới nền nhà. Khi cửa tiệm cắt tóc được mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt mọi người. Chị Trang nằm bất tỉnh dưới nền nhà, còn Hoàng đang nằm trên võng với hơi thở thoi thóp, máu me đầy người. Ngay sau đó, vợ chồng Hoàng được mọi người khẩn trương đưa vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định, chị Trang đã chết từ trước đó. Tại hiện trường xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng phát hiện nhiều bức thư với lời lẽ tuyệt vọng được cho là của Hoàng để lại cho những người thân.
Những lá thư tuyệt mệnh có gì?
Cơ quan công an đã tiến hành giám định chữ viết trong 6 lá thư tuyệt mệnh mà Hoàng để lại. Trong 6 lá thư trên, đáng chú ý là lá thư Hoàng viết gửi cho mẹ vợ dài 2 trang với nội dung trách móc, phiền muộn. Hoàng cho rằng, mẹ vợ không hiểu ý, không quan tâm và hay mắng mỏ con rể. Các lá thư còn lại, Hoàng cũng gửi nhiều lời xin lỗi đến mẹ ruột, bạn bè thân thiết của mình. Nội dung các lá thư đều thể hiện Hoàng quá chán cuộc sống hiện tại và muốn tìm cái chết để giải thoát. Có một lá thư Hoàng viết cho cậu con trai 2 tuổi đang được gửi ở nhà ông bà nội chăm sóc. Trong đó, Hoàng xin lỗi con vì sinh con ra nhưng không thể nuôi dưỡng, bảo vệ được con.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, chị Nguyễn Thị Dung (hàng xóm gần nhà Hoàng) cho biết, trước ngày xảy ra vụ việc, chị Dung và chị Trang còn gặp mặt nói chuyện với nhau. Mấy ngày trước đó, chị Dung thấy Hoàng và chị Trang to tiếng, cãi nhau, nhưng chị Dung cứ tưởng là gia đình họ chỉ mâu thuẫn nhỏ chứ đâu có nghĩ là có án mạng như thế này.
Theo tìm hiểu của PV, Hoàng và chị Trang lấy nhau cách đây hơn 3 năm. Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Nguyên nhân cũng do thói ham mê đỏ đen, ăn chơi từ lúc còn trẻ của Hoàng. Nhiều lần chị Trang tìm cách căn ngăn, khuyên nhủ chồng mình, nhưng sau đó đều là những cuộc cãi vã lớn tiếng và "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân”.
Mọi người ai cũng đang trông chờ vào việc Hoàng tỉnh lại để lấy lời khai, làm rõ sự tình, nhưng dù có thế nào đi nữa một người mẹ cũng đã tử vong, bỏ lại cháu bé hơn 2 tuổi bơ vơ không có bàn tay của người mẹ hiền. Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Bình Phước đang khiến dư luận xôn xao, bàng hoàng. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các đấng sinh thành, những bậc làm cha làm mẹ khi bước chân vào cuộc sống gia đình, hãy gạt bỏ những suy nghĩ cá nhân, ích kỷ để làm sao hướng về mục tiêu là nuôi dạy những đứa trẻ thành người, lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, của gia đình, của xã hội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho hay, đơn vị đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, chị Trang đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện. Trên người nạn nhân không có vết thương hở. Còn Hoàng, sau hơn 1 ngày cấp cứu đã qua cơn nguy kịch. Hiện cơ quan công an cắt cử lực lượng giám sát 24/24 đối với Hoàng.
Chí Thạch/Báo Gia đình & Xã hội