Nghi án uống thuốc sâu tự tử để bảo vệ danh tiết

| Pháp luật

GiadinhNet - Giữa đêm đang ngủ, cháu Vinh ngửi thấy mùi thuốc sâu nồng nặc bốc ra từ người mẹ mình. Vinh hô hoán gọi người khẩn trương đưa mẹ đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do ngộ độc quá nặng. Cái chết của người mẹ trẻ rộ lên tin đồn liên quan tới một vụ đánh ghen.

Nghi án uống thuốc sâu tự tử để bảo vệ danh tiết  1

Theo ông Nguyễn Đức Luyến, Phó Trưởng Công an xã Kim Đính thì vợ chồng nạn nhân sống rất chan hòa với hàng xóm. Ảnh: Hà Châu

 
Nguồn tin từ Công an xã Kim Đính (huyện Kim Thành, Hải Dương) cho biết, khoảng 1 giờ 50 phút rạng sáng ngày 14/5, khi cháu Vinh (SN 2000, trú tại địa phương) đang ngủ thì bất ngờ choàng tỉnh do ngửi thấy mùi thuốc sâu nồng nặc bốc ra từ người mẹ là chị Lê Thị Mai (SN 1968) nằm kế bên. Thấy mẹ bất tỉnh, người co giật, cháu Vinh đã gọi bố đang ngủ trên tầng 2 xuống đưa mẹ đi cấp cứu.

Chị Mai được đưa vào bệnh viện trong trạng thái hôn mê sâu. Các bác sĩ nhanh chóng rửa ruột, khử độc… nhưng do nạn nhân uống một lượng thuốc sâu lớn, phát hiện muộn nên đã không cứu được. Trước cái chết đột ngột và bất thường của vợ, anh Trần Trung (chồng nạn nhân) đã báo công an điều tra, làm rõ.

Tại hiện trường, công an phát hiện một chai thuốc trừ sâu đã gần hết, đồ đạc trong nhà không hề bị xáo trộn. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, chị Mai tử vong do bị ngộ độc thuốc sâu. Thi thể nạn nhân được bàn giao lại cho gia đình tiến hành mai táng.

Khai báo với cơ quan công an, cháu Vinh cho biết, khoảng 12h ngày 13/5, khi chỉ có hai mẹ con cháu ở nhà thì có một người phụ nữ trú tại xã Phúc Thanh, huyện Kim Thành, vốn có quan hệ với gia đình tìm tới nhà chửi bới, lăng mạ. Người này còn nói với cháu Vinh rằng, cháu không phải là con đẻ của anh Trung. Người này còn đưa một chai thuốc trừ sâu, sau đó bắt chị Mai uống nhưng không thành. Hai bên tiếp tục đôi co. Sự việc chỉ dừng lại khi mọi người xung quanh nghe thấy tiếng cãi nhau nên tới can ngăn.

Chiều 14/5, sau cái chết của chị Mai, công an đã mời người phụ nữ liên quan đến để phục vụ cho công tác điều tra.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Luyến, Phó Trưởng Công an xã Kim Đính cho biết: Gia đình chị Mai sống gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi công tác xã hội địa phương. Gia đình chị Mai làm nông nghiệp, lúc nông nhàn có buôn bán thêm ngoài chợ dân sinh. Trong cuộc sống vợ chồng, chị Mai khá chu đáo, đảm đang, yêu thương chồng con. Vợ chồng chị Mai chưa bao giờ có mâu thuẫn hay xích mích gì.

Cũng theo ông Luyến, người phụ nữ mà cháu Vinh nhắc đến có quan hệ khá thân thiết với gia đình chị Mai. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì thời gian gần đây giữa hai bên gia đình không còn qua lại với nhau nữa. Dư luận tại địa phương xuất hiện tin đồn giữa chị Mai và chồng người phụ nữ kia có quan hệ tình cảm nhưng không có bất cứ bằng chứng xác thực nào.

Nói về cái chết thương tâm của nạn nhân, một người dân địa phương thở dài nói: Cô ấy hiền lành, nết na, chịu thương, chịu khó là vậy mà giờ lại chết trong đau đớn, âm thầm như vậy. Chết rồi vẫn mang những điều tiếng không hay. “Nếu có sự việc một người phụ nữ tìm tới nhà xúc phạm, lăng mạ nhân phẩm đúng như lời cháu Vinh khai với cơ quan điều tra thì cần phải làm rõ, xử lý đúng người đúng tội, để người thân của nạn nhân bớt đi nỗi đau”, người hàng xóm này nói.

Đám tang có rất đông người dân tới đưa tiễn, ai cũng thương xót trước sự ra đi quá đột ngột của nạn nhân. “Giá như chị ấy bình tĩnh hơn, tìm cách khác để giải quyết thì sự việc đã không đau thương như vậy”, bà Hoa – một người dân sống gần nhà nạn nhân nói.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

* Tên nạn nhân và người thân trong gia đình đã được thay đổi.
 
Hà Châu
 
 
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.