Nghi can bắt cóc bé 2 tuổi tại Bắc Ninh: Từng mang thai với người yêu khi chưa ly dị
GiadinhNet – Thu khai nhận khi sống với người yêu chị ta đã sinh một bé trai nhưng cháu mất sau một thời gian ngắn, Thu đã giấu nhẹm chuyện này không cho bạn trai biết.
Chiều 23/8, Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú tại TP Cao Bằng), nghi phạm bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) tại công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) vào tối 21/8 đã thay đổi lời khai về việc hỏng thai.
Theo đó, trước đây Thu lấy chồng, có con và sinh sống bằng nghề bán bánh rán tại TP Cao Bằng. Khoảng năm 2017, Thu quen và sống chung với người yêu tên Bằng (33 tuổi, trú tại Tuyên Quang). Tuy nhiên, Thu giấu nhẹm chuyện đã từng có chồng, con tại Cao Bằng. Biết việc, Bằng bắt Thu phải về quê ly hôn với chồng.
Vào thời điểm này, Thu đã có bầu với Bằng. Đến đâu năm 2019, Thu sinh con trai nhưng cháu bé xấu số mất sau 1 tháng vì bệnh. Thu cũng không nói chuyện này cho người yêu biết. Chị ta vẫn bảo đang nuôi con bình thường.
Gia đình cháu Bảo tặng hoa cảm ơn lãnh đạo Công an tỉnh bắc Ninh (ảnh tư liệu)
Nghi phạm cho biết do muốn được gia đình Bằng chấp nhận việc cưới xin nên đã nảy sinh ý định bắt cóc 1 cháu bé tầm tuổi như con chị ta để "qua mặt" họ.
Chiều muộn 21/8, Thu ra công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh). Tại đây, đối tượng phát hiện cháu Gia Bảo đứng 1 mình nên đã dụ dỗ, lừa đưa cháy lên xe máy chở về nhà trọ tại TP Bắc Ninh.
Sáng 22/8, Thu dùng xe máy đưa cháu Bảo đi một mạch từ Bắc Ninh về quê người yêu tại Tuyên Quang. Khi Thu nói đây là con chung, Bằng đã không tin.
Đến tối cùng ngày, Thu bị công an phát hiện, bắt giữ đồng thời giải cứu an toàn cháu Bảo về với bố mẹ.