Nghi can thứ 3 trong vụ thảm sát ở Bình Phước bị bắt

| Pháp luật

Trước khi gây án, nghi can Nguyễn Hải Dương rủ một thanh niên cùng thực hiện tội ác với mình. Tuy nhiên người này từ chối nên Dương nói Tiến tham gia.

Khuya 9/8, theo một nguồn tin, Công an Bình Phước đã cử tổ công tác đến huyện Hóc Môn, TP HCM triệu tập một thanh niên tên T. (ngụ xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM) để làm rõ về thông tin người này có liên quan đến vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (xã Minh hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) và rạng sáng 7/7.

Nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến.

Theo đó, trước khi ra tay giết 6 người tại Bình Phước, nghi can Nguyễn Hải Dương rủ T. tham gia và được thanh niên này đồng ý.

Đến thời điểm hẹn gặp, Dương mang hung khí đến nhưng lúc này T. bị một người thân trong nhà ngăn cản nên không đi nữa.

Thiếu người thực hiện, Dương trở về khu trọ xã Nhị Bình rủ Vũ Văn Tiến. Anh ta nói là đi cướp tài sản nhà ông Mỹ, sẽ có rất nhiều tiền nên Tiến đồng ý tham gia.

Trước đó, vào ngày 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (người giúp việc tại gia đình ông Lê Văn Mỹ) đến làm việc thì phát hiện ông Mỹ cùng 5 người là bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi), Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi), Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ) tử vong trong ngôi nhà.

Khuôn viên ngôi biệt thự xảy ra vụ thảm sát được che bạt xung quanh. Ảnh: Ngọc An.

Nạn nhân duy nhất sống sót là bé Na (18 tháng tuổi, con ông Mỹ). Lực lượng của công an Bình Phước và Bộ Công an nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thảm sát.

 

Ngày 10/7, Ban Chuyên án bắt giữ 2 nghi can Nguyễn Hải Dương (quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (quê Bình Phước, cùng 24 tuổi). Dương bị bắt khi xuất hiện tại đám tang các nạn nhân trong khuôn viên công ty Quốc Anh; Tiến bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà trọ ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM.

Theo công an, Dương từng yêu nạn nhân Linh nhưng bị gia đình này ngăn cản.

Theo một nguồn tin, vào sáng 10/8, Công an tỉnh Bình Phước sẽ đưa 2 nghi can Dương và Tiến trở lại công ty gỗ Quốc Anh để thực nghiệm lại hiện trường vụ thảm sát.

Để chuẩn bị cho việc dựng lại hiện trường, ngày 4/8, công an đã dùng bạt nhựa che kín khu vực bên trong cửa cổng và hàng rào ngôi nhà xảy ra thảm án. Nhà chức trách cũng chỉ định 3 luật sư thuộc đoàn luật sư tỉnh Bình Phước tham gia thực nghiệm để bảo vệ quyền lợi cho các nghi can.

Đến 1h sáng cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên, khu vực trước và trong công ty gỗ Quốc Anh vẫn rất im ắng, chưa có dấu hiệu về sự xuất hiện của lực lượng chức năng cùng 2 nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến.

Theo Trường Nguyên - Ngọc An

Zing.vn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.