Nhiều nhân chứng khi tiếp xúc với PV Báo GĐ&XH khẳng định: “Trước khi bị sát hại, cụ Quỳ vẫn còn bán hàng và nói chuyện với một thanh niên mặc đồ đen và người này đã biến mất sau khi vụ án mạng xảy ra”.
Bà cụ phúc hậu
Hơn một tuần sau cái chết của cụ Quỳ, chúng tôi đã tìm về địa phương (xã Cát Quế, Hoài Đức) tìm hiểu sự việc. Đi đến đâu chúng tôi cũng được nghe những lời bàn tán xôn xao về cái chết của cụ Quỳ. Người dân nơi đây vẫn bàng hoàng, không tin ở vùng quê thuần nông này lại có thể xảy ra một vụ trọng án giết người, cướp của đau lòng như vậy.
Bà Nguyễn Thị Hoa (trú tại xã Cát Quế, huyện Hoài Đức) cho biết, trong cuộc sống thường nhật, cụ Quỳ là người hiền lành, vui vẻ. Hàng ngày, cụ sống một mình trong căn nhà ở cuối xóm bán vài mặt hàng lặt vặt kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống.
“Cụ tốt tính lắm chú ạ, bán vài mặt hàng lặt vặt ấy có đáng bao nhiêu tiền đâu, vậy mà thấy người dân cùng xóm đi làm đồng về qua là cụ mời vào nhà uống trà đá. Đưa tiền trả thì có lần cụ lấy, có lần cụ không lấy và nói là cùng xóm cả, mời nhau uống cốc nước thôi mà. Trước thông tin cụ Quỳ bị kẻ thủ ác sát hại, nhằm lấy vài đồng tiền hàng, người dân chúng tôi rất bức xúc. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để xử lý nghiêm minh trước pháp luật”- bà Hoa nói.
|
|
|
Chị Lê Thị Hân - Người đầu tiên phát hiện ra cái chết của cụ Quỳ. Ảnh: T.G |
Bà Nguyễn Thị Nga (hàng xóm cụ Quỳ) cho biết cụ tuy tuổi cao nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Vì cụ Quỳ muốn ở riêng nên các con cháu đã xây cho cụ một căn nhà nhỏ mặt hướng ra trục đường chính của thôn. Hàng ngày cụ bán hàng nước, đến bữa cơm các con thường mang ra để cụ ăn. Tối đến có một đứa cháu nội học lớp 6 ra ngủ cùng cho cụ đỡ buồn. Bà Nga bức xúc: “Cụ Quỳ rất hiền lành, tính tình dễ chịu nên quán nước đông khách lắm. Cụ làm gì có tiền mà sao chúng nó nỡ xuống tay sát hại”.
Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, ngôi nhà của cụ Quỳ nằm cuối xóm, cạnh một cái miếu, phía trước mặt là con đường dẫn ra cánh đồng. Hàng ngày quán nước trên chủ yếu phục vụ cho thanh niên trong xã tụ tập để nói chuyện, uống nước...
|
|
|
Quán nước, hiện trường xảy ra vụ giết người. Ảnh: TG |
Hành tung gã thanh niên bí ẩn
Là người đầu tiên phát hiện cụ Quỳ bị sát hại, chị Lê Thị Hân (SN 1988, cháu nội cụ Quỳ) cho biết: Khoảng 12 giờ ngày 23/7, chị Hân đưa bạn ra quán chơi thì thấy cánh cửa quán đóng kín nhưng không khoá. Khi đó, chị Hân nghĩ bà nội đi chơi đâu đó gần nhà nên mới không khoá cửa.
Do vậy, chị Hân mở cửa, lấy vài cái bánh cùng chai nước ra mời bạn. Chị Hân kể: “Trong lúc nói chuyện với bạn ngoài cửa quán, tôi tình cờ phát hiện cửa tủ mở nên đi vào trong quán để kiểm tra. Vào đến nơi, tôi thấy bà nội tôi đang nằm trên giường. Tôi hỏi vài câu nhưng bà không trả lời nên tôi lấy chiếc gối đang đặt trên ngực bà ra thì phát hiện người bà đầy máu. Khi đó, trên ngực bà có một con dao đâm theo chiều thẳng đứng. Tôi hoảng hốt hô hoán mọi người đến giúp”.
Kể chuyện với chúng tôi, anh Lê Cận (SN 1969, con trai thứ ba của cụ Quỳ) cho biết, khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày anh có qua quán nước để mang cơm cho mẹ ăn trưa. Lúc này, anh thấy có một nam thanh niên đang ngồi uống nước và nói chuyện với mẹ mình. Nghĩ là khách đến uống nước thông thường nên anh không để ý, để cơm lại quán rồi ra về. “Lúc mang cơm đến tôi thấy mẹ tôi đang ngồi bán nước và nói chuyện với một người khách. Đó là một cậu thanh niên ngoài 20 tuổi, mặc bộ đồ đen và đội chiếc mũ vải lụp xụp che kín mặt. Anh ta cao khoảng 1,6 đến 1,65m, da ngăm ngăm đen, mặt dài. Tôi ngồi ở đó ít phút thì thanh niên này bỏ mũ ra và tôi nhìn thấy tóc dài che nửa tai, có nhuộm màu hung. Khi tôi có mặt tại đó, người thanh niên này liên tục dùng tay cầm chiếc cốc uống nước gõ gõ xuống bàn. Sau khi tôi về nhà ít phút thì nhận được điện thoại của cháu Hân nói bà đã bị ai đó sát hại (nhà anh Cận cách quán nước của bà Quỳ vài trăm mét- PV). Khi tôi đến quán của mẹ tôi thì thanh niên này cũng “biến mất”. Nếu bây giờ gặp thanh niên ấy tôi tin rằng mình sẽ nhận diện được”- anh Cận cho biết.
Đến nay, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đang tung lực lượng làm rõ danh tính người thanh niên bí ẩn này.
|
“Khoảng 12 giờ trưa ngày 23/7/2011 tại thôn Quế Dương (xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đã xảy ra 1 vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là cụ Phạm Thị Quỳ (84 tuổi, trú tại địa chỉ trên) đã bị kẻ thủ ác sát hại bằng dao.
Hung khí gây án được xác định là con dao của chính cụ Quỳ vẫn dùng để cắt hoa quả hàng ngày. Tại hiện trường, đồ đạc trong nhà nạn nhân bị xáo trộn, số tiền bán nước của cụ đựng trong một chiếc hộp sữa cũ đã biến mất. Tuy nhiên, số vàng của cụ Quỳ cất trong áo bông đang mặc trên người vẫn còn. Trên bàn bán nước có 1 chai nước và 1 chiếc bánh mì đang ăn dở”. |
V.Giang - B.Minh