Ngỡ ngàng với hệ thống camera, lô cốt giữa đại ngàn của trùm ma túy
GiadinhNet – Để phục vụ việc buôn bán ma túy, Duy đã xây hệ thống lô cốt trong nhà, trang bị camera và đào cả hầm để tẩu thoát lúc có biến khiến mọi người choáng váng. “Ông trùm” may túy này còn sắm cả kho vũ khí, đạn dược trong nhà mình.
Thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội về ma túy (PC47) Công an Nghệ An cho biết đã khởi tố Lương Ba Duy (SN 1986, trú ở bản Na Khốm, xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội buôn bán, tàng trữ ma túy.
Duy sớm sa vào ma túy và trở thành một con nghiện nặng. Từ đó, người đàn ông 30 tuổi này nhanh chóng trở thành mắt xích trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Bằng sự liều lĩnh, ma mãnh của mình nên dù còn trẻ nhưng hắn ta được đàn em rất “tôn sùng”.

Duy tại cơ quan điều tra
Dù đang mang án truy nã nhưng Duy vẫn liều lĩnh quay về địa phương tiếp tục móc nối với các đầu nậu để buôn bán ma túy. Trong quá trình giao dịch mua bán trái phép chất ma túy, Duy thường xuyên mang theo người mìn tự chế, lựu đạn, súng quân dụng như AK, K59, K54, nhiều loại súng tự chế để phòng thân.

Nhiều súng, đạn được thu giữ tại nhà Duy
Ngày 21/6, nhận được tin đối tượng này đang có mặt ở nhà bố mẹ vợ mà không mang theo lựu đạn như thường ngày, lực lượng trinh sát được lệnh vào vị trí sẵn sàng rồi bất ngờ ập vào bắt quả tang khiến Duy không kịp trở tay. Khám xét nơi ở của Lương Ba Duy, cơ quan chức năng thu giữ thêm hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp và một kho vũ khí gồm: 4 quả mìn tự chế, 1 quả lựu đạn; 2 khẩu súng AK và 64 viên đạn; 10 khẩu súng săn tự chế bắn đạn thể thao và 26 viên đạn; hàng chục súng săn tự chế, roi điện và nhiều dao kiếm các loại; 3 xe mô tô, 2 điện thoại di động và 30.000.000 đồng tiền mặt.
Căn hầm bí mật trong nhà Duy
Lực lượng chức năng bất ngờ khi phát hiện một hệ thống camera hiện đại khi kiểm tra trong nhà Duy. Căn nhà nhỏ cạnh đường của Duy nhìn bề ngoài không có gì khác biệt so với những ngôi nhà khác.
Tuy nhiên, phía trong Duy trang bị hai camera để bao quát cả căn nhà. Hai camera này được nối với ti vi 42in ở phòng khách và 1 màn hình nhỏ ở hầm trú ẩn.
Dưới căn nhà bếp, Duy xây dựng 1 hầm bí mật rộng khoảng 4 mét vuông, cao 2,3 mét và được lắp đặt điều hòa, gắn màn hình nối với hai chiếc camera để theo dõi các động tĩnh từ bên ngoài.
Từ chiếc hầm bí ẩn này có một cửa thoát hiểm thông ra con khe nằm phía sau ngôi nhà dài chừng 3m. Trong căn nhà nhỏ, Duy còn sắm một tủ gỗ đựng đầy súng, lựu đạn và heroin.
Ngôi nhà Duy thuê lại luôn kín cổng cao rào
Ông Nguyễn Thanh Sang - Chủ tịch UBND xã Yên Na cho biết mọi người ở trên địa bàn đều biết Duy buôn bán ma túy nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ. Duy không lấy vợ nhưng sống như vợ chồng với hai người phụ nữ. Ngôi nhà của người này là thuê lại của người dân, ngày thường không mấy ai tiếp cận được.
Ông Lương Văn Cánh - Trưởng công an xã Yên Na cho biết cái chết trắng càn quét qua đã khiến cuộc sống người dân nơi đây lầm vào cảnh bế tắc. Toàn bản Na Khốm có 107 hộ dân nhưng có đến 53 đối tượng nghiện ma túy.
Phan Ngọc