Chồng bí mật khoét cửa, đêm đêm tòm tem với hàng xóm
Gia đìnhNgoại tình kiểu như Quang thì quả là Thủy thừa nhận về độ cao tay chắc không ai bằng...
"Lần đầu tiên sau 8 năm làm vợ, tôi lục điện thoại của chồng, thấy ngay hàng loạt tin nhắn yêu thương", chị Minh Thanh (TP HCM) kể.
Ngoại tình kiểu như Quang thì quả là Thủy thừa nhận về độ cao tay chắc không ai bằng...
GiadinhNet - Chồng tôi đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Hàng tháng, anh ấy vẫn đều đặn gửi tiền về để tôi trả nợ ngân hàng. Khoảng 3 tháng trước, chồng tôi thú nhận đã yêu một cô gái bên ấy và muốn chúng tôi ly hôn. Chồng tôi cam kết để lại toàn bộ tài sản và yêu cầu tôi có trách nhiệm nuôi nấng con cái. Hiện chồng tôi chưa thể về Việt Nam để giải quyết việc ly hôn được. Xin hỏi, tôi có thể gửi đơn ra tòa xin ly hôn vắng mặt chồng được không?
Minh chết lặng khi cậu em rể gọi điện báo rằng đã nhìn thấy vợ anh đi cùng người đàn ông khác bước vào khách sạn.
Mới vào làm tôi đã chú ý đến em, em xinh xắn lại biết cách ăn mặc, tôi nhìn em nhiều hơn và qua quá trình làm việc cùng nhau trái tim tôi đã thực sự rung động rất mãnh liệt. Dù em cư xử với tôi như bao đồng nghiệp khác, lễ độ, khuôn phép và khá dễ chịu. Ai cũng quý mến em.
Anh cũng nói với Đạt nhờ cậu ta chăm sóc vợ mình, nhưng bạn thân anh đã làm quá tốt nhiệm vụ có thể. Anh ta quá nhiệt tình.
Suốt 2 năm ở bên em, không có ngày nào gặp nhau mà chúng tôi không cười, không ôm hôn nhau thắm thiết, điều mà 10 năm lấy vợ tôi chưa được một lần như vậy.
Chị rón rén ra vườn kiểm tra thì bỗng dưng nghe tiếng nam nữ đang nói chuyện với nhau. Chị mỉm cười nghi là cô Hoa đang hẹn hò với anh chàng nào đó trong tổ thợ, nên định dọa cho một phen.
Sáng nay, lúc đi anh nói anh có việc bận, hóa ra là bận việc này! Con anh vừa bỏ đi, người vợ danh chính ngôn thuận của anh thì vẫn còn nằm trong viện, vậy mà ngay lập tức anh đã đưa người phụ nữ khác đi thử váy cưới!
Chị ngay lập tức nhổm dậy xem anh vừa gửi tin nhắn gì cho ai. Vì bỗng nhiên trong lòng chị có một dự cảm rất xấu. Giữa đêm hôm anh hối hả gửi tin nhắn cho ai thì có lẽ đều là đối tượng và sự việc không bình thường…
Em nói với tôi đi thành phố khám bệnh phụ khoa nhưng hẹn người đó ở bên nhau bốn đêm.
Gần 10h đêm vợ mới về, anh Thành vừa hỏi "Muộn thế em" thì nhận lời đáp "Chắc chắn là không phải đi tìm của lạ như anh đâu".
Thời gian ghi trên vé tàu đúng vào đêm con cô nhập viện, mà Tuấn nói tối đó phải làm ca đêm. Nghĩ đến đây, Huệ bủn rủn cả người…
Ngoại tình về mặt nào đó cũng nâng cao giá trị của một người. Bởi phải có giá trị thì mới có cơ hội ngoại tình chứ!
Ngoại tình không phải là điều chỉ đàn ông mới có thể làm được. Hầu hết các quý ông nghĩ: “Chỉ có đàn ông mới có thể và được phép ngoại tình”. Đó chắc chắn là suy nghĩ vô cùng sai lầm.
Phải nằm trên giường bệnh gần 1 tháng qua, chị chăm sóc anh ta gầy rộc cả người, thế mà vừa bình phục mấy phần anh ta đã đò đưa, gạ gẫm người yêu cũ được!".
Gọi điện ‘vợ’ không nghe máy, nghi ‘vợ’ ngoại tình, Hùng chạy từ công ty về nhà đòi cắt cổ ‘vợ’.