Bố trở chứng đi đêm vì mẹ không chịu “chiều”

Bố trở chứng đi đêm vì mẹ không chịu “chiều”

Phòng the

GiadinhNet - Gia đình tôi đang gặp phải một vấn đề rất nhạy cảm, có nguy cơ tan vỡ. Bố mẹ tôi ở quê, mẹ tôi 50, bố tôi 55 tuổi. Hai chị em chúng tôi đi học ở Hà Nội rồi ở lại công tác. Đợt vừa rồi về quê, tôi phát hiện thấy mẹ tôi rất buồn, còn bố thì hay cáu kỉnh. Cũng không biết có phải mẹ tôi đang trong giai đoạn tiền mãn kinh nên không đáp ứng được bố hay không mà tôi cứ thấy đêm đêm bố mẹ cứ lục đà, lục đục rồi to tiếng với nhau.

Cay đắng khi bỏ chồng, bồ không chịu cưới

Cay đắng khi bỏ chồng, bồ không chịu cưới

Gia đình

GiadinhNet - Sau một thời gian làm đủ trò mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia, bỏ bê gia đình, chồng Hà cũng đồng ý cùng cô ra tòa ly hôn. Từ tòa án, Hà vội vàng lao đến nhà nghỉ thông báo với người tình cô đã hoàn toàn tự do và sẵn sàng làm vợ anh thì chỉ thấy người tình im lặng, rít thuốc. Hà ôm mặt khóc...

"Phở" cũng biết yêu

"Phở" cũng biết yêu

Gia đình

Bây giờ, tôi lại thấy thương người con gái này vô cùng. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với người đã vì tôi mà phí hoài tuổi xuân.

Thâm cung bí sử (81- 21): Chiến thuật cài mìn

Thâm cung bí sử (81- 21): Chiến thuật cài mìn

Gia đình

GiadinhNet - Rượu chỉ đủ hai người mạnh mẽ hơn, hưng phấn hơn. Bảo Châu quấn chặt lấy Tuấn như con rắn lửa. Cô giãy giụa và la hét khiến Tuấn đầy phấn khích. Anh chưa bao giờ được một đêm đầy khoái cảm như thế này, kể cả cái đêm đầu tiên cùng Lai trong rừng phi lao cũng không bằng.

"Đàn ông vẫn không ngừng ngoại tình"

"Đàn ông vẫn không ngừng ngoại tình"

Gia đình

GiadinhNet - Gần đây nảy ra cuộc tranh luận không hồi kết về chuyện vợ đại gia K. bóng gió "dằn mặt" Hồ Ngọc Hà vì tin đồn ngoại tình. Điều đó thể hiện sự cao tay hay yếu thế?

Thâm cung bí sử (81- 18): “Liếm mép” và nuốt nước bọt

Thâm cung bí sử (81- 18): “Liếm mép” và nuốt nước bọt

Gia đình

GiadinhNet - Tuấn vẫn liên tục nôn. Bảo Châu đặt cái sọt rác có lót túi nilon ở đầu giường và nói: “Anh không phải vào toilet nữa. Cứ nôn vào đây để em dọn”. Còn bao nhiêu rượu, Bảo Châu đổ hết vào cái sọt rác ấy. Hơi rượu bốc lên và vì thế Tuấn còn lâu mới tỉnh lại được.