"Lông mày sâu róm, cả xóm chửa hoang"?
Tâm sựVừa nhìn thấy anh, mẹ tôi đã quắc mắt không nói không rằng bỏ đi. Anh vừa ngồi xuống thưa chuyện với bố, mẹ đã kéo tôi ngay vào buồng xỉ vả “Mày không có mắt nhìn người hay sao mà dẫn cái ngữ ấy về?"
Ngày chị phát hiện ra anh ngoại tình cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng.
Vừa nhìn thấy anh, mẹ tôi đã quắc mắt không nói không rằng bỏ đi. Anh vừa ngồi xuống thưa chuyện với bố, mẹ đã kéo tôi ngay vào buồng xỉ vả “Mày không có mắt nhìn người hay sao mà dẫn cái ngữ ấy về?"
Khi tiếp cận được với người phụ nữ này, Hiếu cho nạn nhân biết đã chụp được ảnh chị ta vào nhà nghỉ với nhân tình, đồng thời doạ tung hình ảnh của chị lên mạng và sẽ đưa cho người nhà.
Có lẽ trong cuộc tình này tôi đã sai, đã sai khi coi thường người khác, coi nhẹ những người có công việc mà tôi vốn không coi trọng.
Chỉ đến khi chính mắt anh nhìn thấy Khoa và Liên cùng bước ra từ một khách sạn trong khu phố Tây giữa trung tâm thành phố, Tân mới hoàn toàn sụp đổ. Thì ra bấy lâu vợ anh đã ngoại tình với người mà Tân coi là anh em...
Tôi thấy mình dại vô cùng khi thơ ngây tin rằng cứ nói thật với chồng, anh ấy sẽ tha thứ và bỏ qua.
Tôi có vài bạn nữ đang bế tắc vì yêu người đã có vợ. Tôi ra sức khuyên họ nhanh chóng chấm dứt nhưng thú thật đã quá chán ngán việc phải lôi họ ra khỏi vũng bùn nhơ nhuốc đó.
Vợ chồng tôi làm cùng cơ quan nhưng ở hai bộ phận khác nhau. Chúng tôi có một đứa con gái xinh xắn, học giỏi. Cháu học trường chuyên và đã lên đường du học do giành được học bổng toàn phần.
Anh à, hãy hiểu tâm ý của em, hãy làm cho em cảm thấy được hạnh phúc, được yêu thương, được sẻ chia anh nhé.
Hành trình tôi và anh đến với nhau vô cùng gian nan vất vả và đầy thử thách. Sau 4 năm tâm sự qua mạng, vì tình yêu, anh quyết tâm dứt áo rời quê nhà xa 1.500 km để tìm gặp tôi.
Anh ta ngoại tình với người bằng tuổi cha, tuổi mẹ, bà ấy đã gần 60 tuổi và đã có thông gia, vậy mà còn cặp với chồng tôi.
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 26/2 bãi bỏ một điều luật có từ cách đây 60 năm, trong đó xem ngoại tình là phạm pháp và những người vi phạm có thể ngồi tù đến 2 năm.
Thế rồi đúng ngày sinh nhật của con trai tôi tròn một tuổi, người tình cũng bế cậu con trai của cô ấy và tôi tìm đến nhà. Trước mặt bố mẹ và vợ tôi, cô ấy không ngần ngại kể lại toàn bộ câu chuyện và yêu cầu tôi thực hiện lời hứa cho cô ấy một danh phận.
Trước giờ tôi chưa từng nghi ngờ chồng, cũng không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh phản bội tôi. Bản thân tôi luôn tự tin vào mình, và cũng luôn tin vào chồng.
Hậu quả ngoại tình tôi đã thấy trước mắt rất nhiều nhưng tôi không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Lại một năm mới cận kề rồi, tôi không muốn mình như vậy mãi.
Hiện tại anh sống với vợ con nhưng vẫn qua chỗ tôi. Anh còn nói sẽ quan tâm và chăm sóc mình mọi lúc nếu có thể.
Vợ đưa ảnh của tôi và Duyên đang ôm nhau lên một trang mạng nội bộ của công ty tôi và Duyên. Cô ấy còn nói rõ tên tuổi, điện thoại, địa chỉ kèm theo dòng chữ “Người chồng Sở Khanh và gái điếm cướp chồng người khác”.