Chồng yếu sinh lý còn đi ngoại tình
Gia đìnhNếu như người đàn bà ấy không gọi đến nhà, không hỏi tôi có phải vợ của anh không, đến đón anh về thì có lẽ, tôi không thể biết anh đi ngoại tình.
Người phụ nữ khôn ngoan là người không tiếc những lời ngon ngọt để tâng bốc chồng mình trong phòng ngủ vì nó sẽ càng làm cho tình cảm của hai người gắn bó hơn.
Nếu như người đàn bà ấy không gọi đến nhà, không hỏi tôi có phải vợ của anh không, đến đón anh về thì có lẽ, tôi không thể biết anh đi ngoại tình.
Lấy chồng là việc lớn của đời người phụ nữ nhưng không phải ai cũng dũng cảm ký tên vào "tờ giấy hồng" để rồi chuyển sang thành "gái có chồng".Vậy lý do khiến họ nhất mực không muốn lấy chồng là gì.
Chỉ vì ghen tuông mù quáng, Phạm Thị Trang (22 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đã dùng dao đâm chết anh Đỗ Kiên Cường (26 tuổi, chồng của Trang).
“Vợ”, cái từ này có lẽ chỉ đúng với thời trước. Khi mà vợ là người nâng khăn sửa túi, là người chăm sóc chồng con vô điều kiện. Cũng có thể vì thế mà đàn ông luôn mang nợ đàn bà, để thời nay chúng ta toàn phải rước cái “nợ” ấy về nhà để mà trả.
Bởi vì tình yêu vợ dành cho chồng dường như đã cạn kiệt. Hơn 10 năm qua, vợ đã phải chịu đựng quá nhiều khi sống chung với người chồng nhu nhược, tính như đàn bà, vô tâm và keo kiệt.
Cô đâu có ngờ, chưa đầy một tháng từ ngày cô kí giấy từ bỏ quyền sở hữu tài sản, anh liền chìa ra trước mặt cô tờ đơn ly hôn anh đã kí sẵn tên. Cô quá ngỡ ngàng, chỉ hỏi anh: “Vì sao?”.
Chuyện chồng ngoại tình không còn là chuyện lạ nữa, nhưng ngoại tình hay tương tư chính cô em dâu của mình thì tôi mới thấy là chồng thật liều lĩnh.
Trong cơn tức giận người vợ, ông Điền cầm khúc gỗ đập liên tiếp vào đầu hai con trai. Sau đó, ông trèo lên mái nhà rồi nhảy xuống tự tử.
Cặp bồ thật vui, ngoại tình thật thích, ăn vụng bao giờ cũng ngon. Nhưng ngoại tình còn là một trò lừa đảo mà mọi người không đủ trình độ để làm thủ phạm, cũng chẳng đủ tự trọng để làm nạn nhân.
Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng cuộc hôn nhân của Như hạnh phúc. Nhưng nửa đêm trong chính căn phòng ngủ rộng rãi, lại có những âm thanh nghe như tiếng nấc nghẹn, tiếng sụt sùi của người đàn bà bất hạnh này vì có chồng gia trưởng và ngoại tình.
Từ xưa tới nay tôi vốn căm ghét cái việc không chung thủy trong quan hệ vợ chồng. Với tôi, chuyện đàn ông trăng gió đã là không thể chấp nhận, vậy mà chính các chị phụ nữ, những người vợ, người giữ lửa cho hôn nhân lại làm cái việc băng hoại đạo đức ấy chỉ vì cái lý do chán chồng.
Rồi một ngày tôi lại chứng kiến vợ và bồ vào khách sạn. Tôi chạy xe tới, chỉ biết kêu cô ấy về mà trong lòng muốn đập cho hai kẻ đồi bại một trận. Vì quá thương vợ mà tôi không thể làm gì được.
Để được chung sống với người tình là bạn thân của chồng, Nguyễn Thị Hoa đã mua thuốc an thần bỏ vào tô mì cho chồng ăn rồi dùng thớt đập liên tiếp vào đầu, dùng dao đâm vào ngực chồng cho đến chết.
Đặt điện thoại xuống, chị thẫn thờ như kẻ mất hồn. Vậy là chị không còn hi vọng gì nữa hết – hy vọng dùng đứa con để hàn gắn lại với anh đã mãi mãi không thể thực hiện được. Vài ngày nữa, anh chính thức có gia đình mới.
Đang cùng mẹ chồng dọn cơm tối, nhưng vừa nghe tiếng chồng đẩy cửa vào nhà, Thu bỏ ngang mọi việc, chạy ra nắm tay lôi chồng vào phòng riêng…
GiadinhNet - Ngoại tình là tấn bi kịch lớn nhất trong đời sống hôn nhân và cũng là căn bệnh xã hội, chưa có thuốc đặc trị.