Người cha đau khổ tìm con trong vô vọng

| Pháp luật

GiadinhNet - Nhận được tin con trai mất tích, đang từ nơi làm thuê, anh Lê Xuân Chiều (43 tuổi, trú tại đội 1, thôn Hưng Long, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) vượt hàng trăm kilômét về tìm con. Nhưng mọi hy vọng đang tắt lịm khi người cha này nhận được tin có khả năng con trai đã bị bán sang Trung Quốc.

Người cha đau khổ tìm con trong vô vọng  1

Anh Lê Xuân Chiều với lá đơn kêu cứu nhờ Báo GĐ&XH tìm con trai. Ảnh: N.H

 
Đơn kêu cứu của anh Lê Xuân Chiều gửi tới Báo GĐ&XH cho hay, con trai anh là Lê Xuân Huy (14 tuổi đang học lớp 7 Trường THCS Ngọc Phụng) đã bị kẻ xấu lừa qua Trung Quốc.
 
Khuôn mặt hốc hác, đầy lo âu sau nhiều ngày tìm kiếm con, anh Chiều cho biết, vợ chồng anh li dị được 3 năm, cháu Huy ở với bố. Do điều kiện kinh tế khó khăn, anh Chiều phải để con ở nhà với bà nội, còn mình ra Quảng Ninh làm thợ xây kiếm tiền nuôi con.

Theo anh Chiều, chiều ngày 1/5 không thấy Huy về nhà, người thân gọi điện báo và linh tính của người cha mách bảo có điều chẳng lành đến với con. Anh Chiều tức tốc bắt xe về nhà, lao vào tìm kiếm con nhưng không có kết quả.

Qua tìm hiểu, anh Chiều được biết trước đó mấy ngày có một người vừa mới đi Trung Quốc về ngồi ăn cơm với mấy học sinh ở thị trấn Thường Xuân (Thanh Hóa). Lần xuống thị trấn Thường Xuân, chủ quán cơm sau khi xem ảnh con trai anh Chiều đã khẳng định, trong đám người ngồi ăn cơm hôm đó có cháu Huy. Theo lời chủ quán cơm, bàn ăn hôm đó có 5 người, gồm 2 học sinh (vì các cháu mặc áo đồng phục có in logo trường, nhưng chủ quán không để ý trường nào). Chủ quán khẳng định, trong 5 người ấy có cặp vợ chồng là người thị trấn, sinh sống ở Trung Quốc mới về.

“Người đàn ông ngồi ăn cơm với con tôi vừa mới từ Trung Quốc về tên là H, lấy vợ người Bắc Giang. H có chị dâu là đối tượng buôn người qua Trung Quốc từng bị kết án. Tối 5/5, tôi đến nhà H thì được bố đẻ của H cho biết người này đã qua bên đó ngày 1/5. Hôm đó đi rất nhiều người, trong đó có vợ chồng H, em trai và em con chú ruột. Sau đó, tôi đã gọi điện thoại qua người quen ở bên đó thì được biết H đang sống ở Quảng Đông”, anh Chiều kể lại.

Anh Chiều cho rằng, Huy không phải là đứa chơi bời, lêu lổng. Dù phải đi làm ăn xa, không có điều kiện gần gũi con nhưng thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, Huy rất chăm học, biết quan tâm giúp đỡ bà nội. “Hàng ngày cháu đi học rồi về nhà ngay, chẳng bao giờ la cà, nhưng hôm ấy không thấy về nên gia đình đã linh tính có chuyện chẳng lành. Tôi khẩn thiết mong các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, tìm kiếm mang con tôi về”, anh Chiều nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Văn Thủy, Trưởng Công an xã Ngọc Phụng (huyện Thường Xuân) đã nhận được đơn trình báo của anh Chiều. “Chúng tôi ngay lập tức tỏa đi các hướng tìm kiếm, điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì về cháu”, ông Thủy nói.

Tại báo cáo vụ việc số 11/BC- CAX của Công an xã Ngọc Phụng gửi Công an huyện Thường Xuân nhận định: Quá trình điều tra tìm hiểu các mối quan hệ bạn học của Huy thì không ai rõ cháu đi đâu. Kết hợp với thông tin anh Chiều cung cấp có người ở thị trấn Thường Xuân đưa cháu qua Trung Quốc, vì người này trước ngày nghỉ lễ về địa phương, sau đó đi vào dịp 30/4 và 1/5, hiện không có mặt tại địa phương. Công an xã xác định đây là vụ việc có dấu hiệu đưa người ra nước ngoài.

Chiều ngày 15/5, anh Chiều cho biết, đã làm xong hộ chiếu, chuẩn bị lên đường đi tìm con nơi đất khách.
 
Gia Hân
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.