Người chuyên may trang phục chính khách
GiadinhNet - Gần 90 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Tiến Thành - người được tôn vinh là "đệ nhất kéo thủ" Hà thành - mới thôi làm nghề may.
![]() |
Nhớ nghề, thi thoảng cụ Thành vẫn cầm kéo tự cắt may quần áo cho mình. |
Dù đã qua tuổi 90 nhưng cụ Thành vẫn hồng hào và tinh anh, mẫn tiệp đến lạ thường. Từ cách nói năng, ăn mặc cho đến cách đón khách... của cụ đều thể hiện rõ nét thanh lịch, hào hoa của một thế hệ người Tràng An. Duy chỉ có đôi tai lãng đãng nên câu chuyện của chúng tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô con gái thứ năm của cụ.
Cụ Thành sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thồng làm nghề may ở làng Vạn, Đại Bàng, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Bố cụ là một thợ may áo dài nữ có tiếng của đất quan họ. Do nhà nghèo nên mới 10 tuổi, cụ Thành buộc phải nghỉ học để theo bố học nghề may. Vừa lúc đủ biết cách cầm kéo và cắt may thì bố cụ qua đời. Nối nghiệp bố, cụ Thành tiếp tục làm thợ may chính của tiệm nhưng được 3 năm thì nghỉ vì thấy nghề "may ta" không có tương lai.
Một mình khăn gói lên Lạng Sơn tìm thầy học nghề "may Tây", cụ Thành không ngờ cái duyên nợ với nghề "may Tây" bắt đầu từ đó. "Thời đó tôi học may Tây sáng dạ lắm. Thầy chỉ cần dạy qua là tôi đã có thể thực hành thuần thục. Chỉ học có hơn 2 năm là tôi đã tự cắt, tự may được" - cụ Thành nói.
Trước sự sáng dạ và chăm chỉ của cậu học trò, ông thầy đã không ngần ngại gả luôn cô con gái xinh đẹp của mình cho cụ như một cách "giữ chân" học trò ở lại với đất phố Chợ (Lạng Sơn). Năm 1946, cụ Thành về Hà Nội mở tiệm may ở 56 Nhà Thương Khách (nay là phố Hòe Nhai). Làm ở đó một thời gian thì cụ chuyển tiệm may về số 48 Lê Thái Tổ. Những đường may tinh tế, có phong cách riêng và một thái độ làm việc hết sức nhã nhặn đã khiến thương hiệu may Tiến Thành sớm trở nên nổi tiếng. Không chỉ người Hà Nội mà ngay cả người Pháp cũng tìm đến tiệm may của cụ như một địa chỉ tin cậy.
"Được cái tôi rất chiều khách nên họ mến lắm, giá nào tôi cũng làm. Có lẽ vì thế mà thời đó ở Hà Nội có khá nhiều tiệm may nhưng người ta toàn tìm đến nhà tôi để may quần áo. Được khoảng 1 năm thì thương hiệu của tôi vượt xa những thương hiệu khác" - cụ Thành cho biết.
Mặc dù đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng của đất Hà thành nhưng cụ vẫn không thể ngờ có một ngày cụ được "bén duyên" với các chính khách. Và người đầu tiên đặt cụ may chính là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Lê Thanh Nghị. Cụ Thành còn nhớ, vào một ngày đẹp trời, có một vị khách người tầm thước, tác phong đĩnh đạc đến may quần áo. Vì không biết đó là ai nên cụ vẫn đo may bình thường. Cho tới khi bộ vest được may xong, vị khách đến mặc thử thấy rất hài lòng nên đặt may thêm một số bộ quần áo rét thì cụ Thành mới biết đó là Bộ trưởng Lê Thanh Nghị.
![]() |
Cụ Thành (thứ hai từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong một lần được Thủ tướng mời đến tư gia chơi. |
Cụ Thành cho biết, trong số những vị chính khách thì cẩn thận nhất có lẽ vẫn là cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Cụ Thành còn nhớ, Tổng Bí thư Trường Chinh rất thích mặc đồ rộng rãi, thoải mái nên cụ rất cân nhắc khi cắt may. Hầu hết các lần may quần áo cho Tổng Bí thư Trường Chinh là đều do đích thân cụ vào tận Văn phòng để lấy số đo nhưng sau này khi đã trở nên thân quen thì Tổng Bí thư lại thích ra cửa hàng.
Ngoài Tổng Bí thư Trường Chinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng là “khách hàng” của cụ. Thủ tướng thường thích mặc quần áo kiểu đại cán, cổ đứng. Do may khéo nên bộ nào may xong cụ Thành cũng được Thủ tướng khen ngợi. Đến nỗi lâu dần Thủ tướng quý cụ như người nhà. Nhiều lần cụ Thành được Thủ tướng mời cả gia đình vào tư gia chơi rồi tặng quà cho từng thành viên.
Tuy nhiên, kỷ niệm đáng nhớ nhất với cụ Thành đó là lần may quần áo cho đồng chí Lê Đức Thọ. Cụ Thành kể, năm 1968, trước ngày sang Pháp đàm phán tại Hội nghị Paris, đồng chí Lê Đức Thọ đã tìm đến cụ Thành đặt may gấp 3 bộ comple. Cụ cố gắng may ngày may đêm cho kịp. Sau khi may xong, đồng chí Lê Đức Thọ vừa ướm quần áo vào thì phu nhân của đồng chí đã thốt lên: "Chưa bao giờ ông ấy mặc quần áo đẹp được như thế".
Không chỉ phục vụ lãnh đạo trong nước, cụ Thành còn vinh dự cắt may cho các nhà lãnh đạo nước ngoài lúc họ tới thăm Việt Nam. Kỷ niệm về cái ngày cụ lên tận khách sạn ở Tây Hồ để đo và cắt may cho Quốc vương Campuchia Sihanuc như vẫn còn rất rõ. Ngày ấy, sau khi mặc bộ vest và bộ đại cán do cụ may, ngài Sihanuc rất vui. Ngài Sihanuc đã lấy ngay 1 hộp bút máy, một đĩa ghi sách đường mòn Hồ Chí Minh và một cái khăn trải bàn rất đẹp ra tặng cụ Thành như một phần thưởng cho người có "bàn tay vàng".
Năm 1970, cụ Nguyễn Tiến Thành được phong là nghệ nhân may đầu tiên của Việt Nam và đến tận lúc 87 tuổi cụ mới thôi làm nghề. Tiệm may xưa của cụ nay đã được người con trai duy nhất là NS Tiến Đạt tiếp quản. Thi thoảng, cụ vẫn nhờ con cháu chở ra tiệm may của con trai để chỉ dạy thêm cho các lớp thợ trẻ như một cách truyền lửa giữ nghề.
Ngày ấy may tay là chủ yếu vì máy móc rất hiếm. Cả tiệm may của cụ Thành chỉ có đúng 3 chiếc máy may cùng một cây kéo cụ phải đặt mua tận Pháp. Chiếc kéo đó bây giờ là vật kỷ niệm duy nhất còn lại được cụ giữ gìn cẩn thận như một báu vật của một đời làm thợ may. Thi thoảng, cụ lại mang kéo ra ngắm để hồi ức về một thời xa xăm. |

Sang tên sổ đỏ năm 2025 thay đổi ra sao theo quy định mới nhất?
Đời sống - 26 phút trướcGĐXH - Từ năm 2025, sang tên sổ đỏ có điểm gì mới? Dưới đây là các thông tin chi tiết mời bạn đọc tham khảo.

Miền Bắc đón tin vui thời tiết trước khi không khí lạnh lại tràn về gây mưa dông
Thời sự - 27 phút trướcGĐXH - Theo dự báo, thời tiết hôm nay tại miền Bắc khá dễ chịu, mát mẻ. Mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng 28-30 độ.

Chàng trai khuyết tật lái xe 3 bánh từ Nghệ An vào TP.HCM xem diễu binh
Đời sống - 58 phút trướcVượt qua khó khăn của căn bệnh bại não, Nguyễn Viết Quân lái xe 3 bánh đi hơn 1500km từ Nghệ An đến TP.HCM để xem diễu binh mừng đại lễ 30/4.

Tin sáng 26/4: Nhận định mới về thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5; Trường hợp nào vừa được đề xuất tăng tiền trợ cấp từ 1/9?
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Nhận định mới nhất cho thấy miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện mưa rải rác hai ngày đầu nghỉ lễ, sau đó, trời nắng, ít mưa, nhiệt độ dễ chịu; Bộ Nội vụ đề xuất, từ 1/9 sẽ tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong lên 1 triệu đồng/người/tháng, gấp 2 lần so với hiện nay.

Thực hư chuyện 23.000 cú sét đánh xuống miền Bắc sáng nay
Đời sống - 10 giờ trướcCục Khí tượng Thuỷ văn cho biết, 23.000 là con số tia phóng điện đo được trên một vùng rộng lớn gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, một phần Biển Đông và chỉ chưa đầy một nửa trong số đó đánh xuống mặt đất.

Sinh ra thuộc các con giáp này, bất kể nam hay nữ đều có khí chất và ngoại hình hơn người
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Trong số 12 con giáp, có 4 con giáp mang trong mình nhiều phước lành, bất kể là nam hay nữ thì đều có ngoại hình bắt mắt.

Những điều người dân đặc biệt lưu ý khi xem diễu binh, diễu hành dịp Đại lễ 30/4
Thời sự - 12 giờ trướcCông an TPHCM đã có khuyến cáo tới người dân khi tham gia các sự kiện lễ hội tại nơi đông người, đặc biệt là chuỗi sự kiện dịp Đại lễ 30/4 tới.

Tàu hỏa đâm ô tô tải, tài xế bị thương nặng
Xã hội - 12 giờ trướcGĐXH - Tàu khách SE7 khi qua Hà Tĩnh xảy ra va chạm với ô tô tải chở đất. Vụ việc khiến tài xế xe tải bị thương nặng mắc kẹt trong cabin.

Giả vờ mượn điện thoại của hai mẹ con đang chờ xe buýt rồi cướp
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Thiếu tiền tiêu xài, Hùng và Khánh rủ nhau đi cướp giật tài sản. Khi phát hiện hai mẹ con đang ngồi chờ xe buýt, các đối tượng tiếp cận giả vờ mượn điện thoại rồi cướp bỏ chạy.

Ném ly vào mặt, đánh người bị thương do mâu thuẫn lúc ăn nhậu
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Thành và Đạt cầm ly thủy tinh uống bia ném vào mặt, đánh người khác gây thương tích.

Nam sinh lớp 6 bị bạn đánh dã man ở Bắc Giang vì mâu thuẫn trong việc mua bán xe đạp điện
Đời sốngGĐXH - Nam sinh lớp 6 bị bạn học đánh dã man ngay trong khuôn viên Trường THCS thị trấn Đồi Ngô số 1 (tỉnh Bắc Giang). Nguyên nhân sự việc được xác định do mâu thuẫn trong việc mua bán xe đạp điện.