Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn bà góa vay nặng lãi chữa bệnh cho con

Thứ ba, 08:00 01/10/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Chồng chết vì bệnh ung thư khi mới hơn 30 tuổi, bỏ lại chị Tuyên một mình lam lũ làm đủ mọi nghề để nuôi 4 đứa con và một khoản nợ chồng chất tiền chữa bệnh cho chồng. Sau 18 năm, nỗi đau, mất mát lại ập đến khi vụ hỏa hoạn cướp đi của chị một người con trai, một người con khác thì bị bỏng toàn thân đang ngày đêm giành giật sự sống.

Người đàn bà góa vay nặng lãi chữa bệnh cho con 1

Chị Tuyên luôn bên cạnh động viên con trai. Ảnh: Mai Ngọc

 
Hai em nghỉ học để phụ mẹ nuôi anh

Sinh ra ở vùng quê Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, anh Nguyễn Văn Thông và chị Nguyễn Thị Tuyên cưới nhau khi chị 18 còn anh 17. Chỉ trong 7 năm, anh chị sinh tới  4 người con. Cuộc sống đông con đã khiến vợ chồng chị Tuyên, anh Thông đầu tắt mặt tối lo kiếm ăn. Tuy nhiên, nỗi vất vả càng đè nặng lên vai chị Tuyên khi năm 2004, anh Thông mắc bệnh ung thư dạ dày.

Bao nhiêu tiền của đổ vào chạy chữa cho chồng. Chị Tuyên ngậm ngùi nhớ lại: “Chỉ có 1 năm rưỡi mà chồng tôi 10 lần đi viện, hết bệnh viện tỉnh rồi ra viện Trung ương, cả chữa thầy lang mà cuối cùng cũng chẳng cầm cự được”. Anh Thông chết để lại cho chị Tuyên một đống nợ nần tiền thuốc thang.

Chị Mai Thị Khuyên  - chị dâu của chị Tuyên tâm sự: “Từ ngày chú Thông mất, 4 đứa trẻ con chú Thông không có tuổi thơ. Tuổi thơ là những ngày tháng gắn liền với ruộng đồng, lam lũ, là những lo toan, gánh nặng. Suốt 18 năm nay, gia đình ấy không biết đến cái Tết là gì. Họ hàng cho đồng quà tấm bánh nào thì biết thế chứ chẳng sắm sanh được gì. Nghĩ cũng tội lắm!”.

Dù gia cảnh khó khăn song chị Tuyên vẫn cố gắng vay mượn để nuôi các con ăn học. Con trai lớn Nguyễn Minh Chúc đỗ đại học, bên cạnh niềm vui là nỗi lo lắng bộn bề. Tuy thế, chị Tuyên vẫn luôn tự an ủi mình: Hy sinh đời mẹ để mong muốn con cái có tương lai tươi sáng hơn. Vì thế, để Chúc không bị đứt đoạn học hành, 2 em sinh đôi Nguyễn Chí Thọ và Nguyễn Xuân Bách (vốn đẻ thiếu tháng nên còi cọc từ lúc sinh, học hành cũng không theo kịp bạn bè) đành nghỉ học từ năm lớp 9 phụ mẹ làm thêm giúp anh trai và em út năm nay vừa đỗ một trường cao đẳng.

Năm 2007, nghe mọi người khuyên, 3 mẹ con dẫn nhau vào Nam tìm việc làm, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Một năm sau, chị Tuyên cùng Thọ trở về quê, để Bách bám trụ đất Sài Gòn. Thấy cuộc sống cùng cực, gần đây chị Tuyên lại cắn răng vay mượn đầu tư cho Thọ học lái xe những mong tìm được công việc phù hợp. Cứ nghĩ, những lo toan đã “buông tha” người đàn bà ấy khi Nguyễn Minh Chúc tốt nghiệp đại học, Nguyễn Chí Thọ xin đi lái xe. Nhưng nỗi đau lại chồng lên nỗi đau “hành hạ” gia đình chị Tuyên.
 
Nợ chồng nợ

Khi Minh Chúc tốt nghiệp đại học nhưng lại chật vật với hai chữ việc làm. Để bám trụ lại Hà Nội, Chúc cùng em thứ 2 thuê căn nhà ở ngõ 49, Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội vừa làm thêm vừa học tiếng Nhật. Em trai xin được một chân chở gas ở 1 cửa hàng gas. Ai ngờ, vào cuối tháng 8, do sơ suất chập điện, rò ga, mà phòng trọ bốc cháy khiến hai anh em bị bỏng nặng.

Chị Tuyên nhớ lại ngày định mệnh: “Đang làm đồng tôi nhận được tin hai con gặp nạn mà chân tay rụng rời. Xuống viện nhìn hai con trai nằm hai giường với vết bỏng toàn thân, tôi thấy cuộc đời mù mịt”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hai em được đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn sau đó chuyển sang Viện Bỏng Quốc gia với độ bỏng lên đến 65%. Nằm viện không bao lâu thì Nguyễn Chí Thọ qua đời. Sợ Chúc biết sự ra đi của em trai mà đau đớn, không yên tâm chữa bệnh nên chị Tuyên vẫn phải giấu con. Chị Tuyên đưa vạt áo thấm giọt nước mắt ngậm ngùi: “Chúc vẫn luôn  hỏi thăm về em trai nhưng cả nhà giấu biệt, sợ con đau lòng bệnh càng thêm nặng. Hôm trước nghe con nói với bác sỹ mà lòng tôi thắt lại: “Bác sỹ phẫu thuật cho em cháu đẹp đẹp để còn lấy vợ, cháu xấu cũng được. Sau này cháu sẽ không lấy vợ ở nhà trông con cho em và chăm mẹ”.

Khi được hỏi về chi phí nằm viện chị Tuyên lắc đầu: “Từ ngày hai con nằm viện, viện phí mỗi ngày là 15 triệu/1 đứa, chưa kể mua thuốc ngoài, khoảng 3 – 6 triệu/ngày. Tính đến khi Thọ mất, chi phí cho Thọ là khoảng 200 triệu, còn Chúc đến giờ cũng khoảng 500 triệu rồi. Nói thật, với số tiền khổng lồ như thế chỉ còn vay nặng lãi chứ biết trông vào đâu? Anh chị em trong nhà cũng khó khăn, bỏ sức ra giúp đỡ mẹ con tôi lên viện chăm các cháu đã cảm động lắm rồi. Tôi nhờ anh em bán hết ruộng, đất chỉ để lại căn nhà dù chỉ đủ để chi trả một phần nhỏ nhưng còn biết làm gì hơn. Có thế nào cũng phải chạy chữa cho con”, chị Tuyên nói.

Qua tìm hiểu được biết, tình trạng bệnh của Chúc rất xấu: Vết bỏng gần như toàn thân, cứ vài ngày lại phải ghép da. Không những thế, hai mắt của Chúc gần như hỏng hẳn, từ ngày bị bỏng đến nay đã phát sinh thành ổ mủ cùng với những vết bỏng nhăn nheo.  Rất có thể tương lai Chúc sẽ phải làm bạn với bóng tối. Còn chị Tuyên lại phải quay lại quãng thời gian khi chồng mới mất: Chăm con và lại gánh một gánh nợ khổng lồ.
 
Mai Ngọc-Mạc Vi
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top