Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn bà mất tích và hành trình "lật mặt" kẻ thủ ác có khuôn mặt quỷ

Thứ bảy, 14:05 16/04/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Một ngày đầu tháng 11/2020, Sùng Thị B (SN 2003) đột ngột mất tích sau khi đi chợ phiên cùng chồng. Cả đêm ấy, chồng B và người dân thôn Làng Mành đổ đi tìm. Mãi tới chiều hôm sau, tại tả luy âm, phía sau những bui cây rậm rạp trên con đường xã Tà Xi Láng, thi thể chị B được tìm thấy trong tình trạng vô cùng thương tâm.

Thi thể cháy xém ở công viên và hành trình lật mặt gã bạn cũ tàn độcThi thể cháy xém ở công viên và hành trình lật mặt gã bạn cũ tàn độc

GiadinhNet - Chị H ra khỏi nhà đã hơn một ngày mà chưa thấy về, vài người gọi điện nhưng chẳng liên lạc được. Do người phụ nữ này làm nghề tự do, nhiều mối quan hệ xã hội nên việc đi đâu đó vài ngày cũng là dễ hiểu. Thế nhưng, những tiếng "tút" dài ở điện thoại lại là điều rất bất thường.

Người vợ mất tích

Đầu giờ chiều ngày 6/11/2020, chị Sùng Thị B ( trú tại thôn Làng Mành, Tà Xi Láng, Trạm Tấu, Yên Bái) xúng xính cùng chồng đi từ chợ phiên về nhà. Đi được một đoạn thì hai vợ chồng B tách nhau ra, mỗi người một hướng. Chị B đi một mình trên con đường núi quanh co, vắng vẻ về thôn Làng Mành. Kể từ lúc chị B khuất sau khúc cua, lẫn vào những tán cây rừng rậm rạp thì người phụ nữ này đã không còn xuất hiện lại nữa.

Chiều hôm ấy, chằng thấy vợ về, chồng chị B cùng gia đình đổ đi tìm. Họ chạy dọc con đường từ thôn Làng Mành xuống trung tâm Trạm Tấu nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng người phụ nữ này đâu.

Việc chị B không về nhà khi trời tối là một chuyện chưa từng xảy ra. Điều này làm những người thân "lòng như lửa đốt". Cả đêm hôm ấy, sáng ngày hôm sau dân thôn Làng Mành lật từng bụi cây, bờ cỏ với hi vọng phát hiện ra điều gì đó nhưng hoàn toàn "vô vọng".

Đến khoảng 14h ngày 7/11, tức là một ngày sau khi chị B mất tích đột ngột, người dân đã phát hiện ngay tại khúc cua trên con đường về Làng Mành, phía dưới ta luy âm một thi thể nữ giới. Thi thể này nhanh chóng được xác định là chị Sùng Thị B.

Tại hiện trường, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái nhanh chóng nhận định chị B bị xâm hại và sát hại. Thời gian tử vong từ chiều ngày 6/11.

Khi giám định, công an phát hiện chị B bị siết cổ bằng áo, bị trói tay bằng chiếc áo ngực của chính mình. Rõ ràng, kẻ thủ ác sau khi "xâm hại" nạn nhân đã ra tay giết để bịt đầu mối.

Một tổ trinh sát ngay lập tức tỏa ra xung quanh để thu tập tin tức, ghi lời khai của những người sinh sống gần đó. Tuy nhiên, bước đầu những dữ liệu do người dân cung cấp chưa để lại bất cứ manh mối nào về cái chết của chị Sùng Thị B.

Người đàn bà mất tích và hành trình "lật mặt" kẻ thủ ác có khuôn mặt quỷ - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

Người đàn ông đi bộ ven đồi

Nơi phát hiện ra thi thể chị B vốn là con đường độc đạo để đi về thôn Làng Mành. Thế nhưng, thời điểm xảy ra vụ án lại rất vắng vẻ. Có một vài người dân đi qua, tuy nhiên họ không cũng cấp được thông tin nào giá trị.

Các trinh sát sau khi tìm hiểu về nhân thân nạn nhân thì được biết, trước khi lấy chồng tại Làng Mành, chị B sinh sống ở Bản Mù (Trạm Tấu). Tại nơi ở cũ, chị này cũng có một vài mối quan hệ tình cảm. Tiến hành xác minh những mối quan hệ này, tất cả những người được gọi hỏi, làm việc đều không có bất minh về thời gian, địa điểm vào lúc vụ án xảy ra.

Nguyên nhân thù tức, ganh ghét, mâu thuẫn cũng được loại bỏ. Ngoài ra, việc toàn bộ đồ đạc, tài sản của chị B còn nguyên vẹn cũng cho thấy đây không phải vụ án giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, dù nghi phạm có thể là người "lạ" với chị B, nhưng nhất định gã phải thông thạo địa bàn.

Một cuộc rà soát lớn được tiến hành, tất cả những người đi làm gỗ, những người dân có công việc đi qua cung đường nơi xảy ra vụ án đều được gặp gỡ, hỏi han. Một ngày, hai ngày trôi qua, thông tin đổ về rất hạn chế. Các điều tra viên vẫn chưa thể định hình được bất cứ nghi phạm nào.

Trong lúc vụ án tưởng như bế tắc thì có nhân chứng cho biết, vào chiều 6/4, khi đi từ thôn Làng Mành qua cung đường trên họ nhìn thấy chị B đi bộ về nhà, phía sau khoảng 200m có một người đàn ông đi cùng hướng với chị B. Điều kỳ lạ là, khi gặp dân bản, người đàn ông này lại quay đi, cố tình tránh mặt.

Mở rộng diện xác minh, các trinh sát cũng nhận được thông tin tương tự từ vài người dân khác. Do người đàn ông cố tình "né" nên nhân chứng chỉ biết khuôn mặt người này rất đen và nhiều vết rỗ.

Mặc dù chưa thể biết người đàn ông bí ẩn này là ai, có liên quan đến cái chết của chị B hay không, nhưng nó lại là cầu nối giúp các điều tra viên xác định được hướng đi mới cho vụ án.

Kẻ đồi bại

Ban chuyên án của Công an tỉnh Yên Bái sau khi họp bàn, đánh giá các chứng cứ đã thống nhất, người đàn ông với mô tả có khuôn mặt đen, rỗ xuất hiện cùng chị B vào đúng thời điểm vụ án xảy ra chắc chắn có liên quan tới cái chết của chị này. Việc có thể tìm ra anh ta sẽ gỡ được nút thắt vốn đang khiến vụ án rơi vào bế tắc.

Qua những thông tin ít ỏi, các trinh sát đã tỏa đi khắp vùng Trạm Tấu và các huyện lân cận. Cuối cùng, các anh cũng xác định được, người đàn ông như trong mô tả là Hà Văn Hoát (SN 1985, trú tại thôn Thác Vác, Văn Chấn, Yên Bái).

Người đàn bà mất tích và hành trình "lật mặt" kẻ thủ ác có khuôn mặt quỷ - Ảnh 3.

Hoát khi bị bắt (ảnh tư lệu)

Các trinh sát nhận thấy, sau khi vụ án xảy ra, Hoát có nhiều biểu hiện bất minh. Kết hợp với những chứng cứ sinh học thu thập tại hiện trường trước đó, Công an tỉnh Yên Bái đã đưa Hoát về trụ sở để làm việc.

Chỉ ít giờ sau, Hoát đổ gục, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo Hoát, chiều 6/11/2020, gã đi xe máy từ Văn Chấn vào thôn Làng Mành. Do đường trơn, khó đi, Hoát giấu xe vào bụi cây và tiếp tục đi bộ.

Được một đoạt, Hoát phát hiện chị B đi một mình phía trước nên trong lòng nảy sinh ý đồ tà dâm.

Gã đuổi theo, túm tay chị B kéo xuống ta luy âm cách mặt đường khoảng 20m. Tạy đây, hắn đe dọa, bắt chị B phải cởi quần áo. Hoát lấy chính số quần áo này trói tay, chân chị B lại rồi thực hiện hành vi "đồi bại".

Sau khi xong, thấy chị B khóc, lo sợ bị lộ tẩy, Hoát lấy áo khoác siết cổ nạn nhân cho đến chết rồi bỏ về nhà.

Hoát vẫn nghĩ, giữa khung cảnh vắng vẻ và việc cố tình "giấu mặt" sẽ khiến tội ác của gã được "giữ kín". Thế nhưng, chỉ 5 ngày sau, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Công an tỉnh Yên Bái đã "lật mặt" kẻ thủ ác, bắt Hoát phải tra tay vào còng.

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 17 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top