Thi thể cháy xém ở công viên và hành trình lật mặt gã bạn cũ tàn độc
GiadinhNet - Chị H ra khỏi nhà đã hơn một ngày mà chưa thấy về, vài người gọi điện nhưng chẳng liên lạc được. Do người phụ nữ này làm nghề tự do, nhiều mối quan hệ xã hội nên việc đi đâu đó vài ngày cũng là dễ hiểu. Thế nhưng, những tiếng "tút" dài ở điện thoại lại là điều rất bất thường.
Buổi chiều ám ảnh
Công viên Nguyễn Trãi nằm ngay con phố trung tâm quận Hà Đông (Hà Nội), một mặt tiếp giáp với đường lớn, mặt kia áp với sông Nhuệ. Khung cảnh êm đềm ấy khiến nơi đây trở thành tụ điểm vui chơi, tập thể dục của người dân trong vùng.
Chiều muộn 7/3/2020, trời vẫn còn se lạnh, phía con đường lát gạch trong công viên Nguyễn Trãi tấp nập người qua lại. Một vài người khi đi gần bãi cỏ sát mép sông Nhuệ bất giác ngửi thấy mùi khét của xăng bốc ra từ đâu đó. Mùi mỗi lúc một nồng kèm theo những con gió phả từ sông vào.
Có người tò mò, đi lại phía bụi cây rậm rạp để tìm hiểu xem cái gì đã cháy. Thế nhưng, khi người này vạch tán cây ra, một cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt. Dưới vệ cỏ, thi thể một người đã cháy xém nằm co quắp.
Nhận được tin báo, Công an Hà Nội đã cử các cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát hình sự có mặt để điều tra.
Qua khám nghiệm, công an xác định, nạn nhân tử vong trước đó nhiều giờ, cơ thể có vết cháy, xung quanh đó nhiều vạt cỏ úa, ngả màu xám. Bước đầu, lực lượng kỹ thuật hình sự nhận định, nạn nhân là nữ giới, tầm tuổi từ 25- 30, chiều cao khoảng 1m48. Người này tử vong với 1 vết thương trên đầu và bị ngạt khí.
Công an cũng cho rằng, việc nạn nhân bị tưới xăng đốt chỉ là vì hung thủ muốn thủ tiêu dấu vết gây án của mình.
Hiện trường nạn nhân bị sát hại cũng là nơi người này được phát hiện, tức là ở công viên Nguyễn Trãi.
Tại thời điểm công an có mặt, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Thế nhưng qua sàng lọc, với các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hà Nội đã làm rõ, nạn nhân là chị N.T.H (SN 1989, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội).
Với một hiện trường gần như "trống trơn", các dấu vết vô cùng mờ nhạt, câu hỏi đặt ra lúc này là kẻ nào đã nhẫn tâm sát hại chị H một cách man rợ đến vậy?

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)
Truy vết
Khi tiến hành xác minh về thân nhân chị H, các trinh sát được biết, người phụ nữ này vốn là trẻ mồ côi, được một người phụ nữ nhận nuôi từ bé. Khi trưởng thành, chị H lấy chồng. Tuy nhiên quá trình sinh sống không hợp nhau nên hai người nhanh chóng "đường ai nấy đi". Chị H chuyển về ở với mẹ nuôi, người phụ nữ này vốn đau ốm triền miên nên kinh tế trong gia đình đều một tay chị H lo lắng.
Chị H làm nghề tự do, có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Trong đó cũng xuất phát vài mâu thuẫn trong cuộc sống, làm ăn. Dù vậy, theo các điều tra viên, những mâu thuẫn này chưa đủ để trở thành động cơ gây án.
Các thông tin thu thập được cho thấy, trước khi chết, chị H có đem theo điện thoại, đồ trang sức. Những tài sản này đã mất sau khi chị H được phát hiện. Từ đây, Công an Hà Nội cho rằng, chị H bị sát hại để cướp tài sản. Thế nhưng, nguyên nhân "ra tay" của hung thủ cũng xuất phát từ một mối bất hòa rất nặng nào đó.
Trong số những người bạn cũ của chị H, các trinh sát phát hiện một người đàn ông khả nghi. Người này từng làm chung với nạn nhân, có mối quan hệ thân thiết. Thời gian gần đây, người này có vay tiền chị H và chưa trả được.
Người đàn ông này được xác định là Triệu Quang Trịnh (SN 1984, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội). Vài năm về trước, Trịnh có vay của chị H số tiền lớn, do không trả được dứt điểm nên gốc, lãi đã lên tới cả trăm triệu đồng. Vì việc này, giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn, có lúc to tiếng với nhau. Trịnh trở thành nghi can số 1 và bị triệu tập lên làm việc.
Kế hoạch "xù nợ"
Ngồi trước mặt các điều tra viên, Trịnh chỉ "loanh quanh" được một lúc. Những chứng cứ chắc chắn và lập luận sắc bén phía công an đưa ra khiến Trịnh "đổ gục". Gã khai nhận tội ác của mình.
Trịnh cho biết, nhiều năm về trước do làm ăn "bết bát", gã có vay chị H số tiền 40 triệu đồng với lãi suất 12 triệu đồng 1 tháng. Khi nhận tiền, Trịnh bị chị H "cắt" luôn lãi, cầm về được 28 triệu.
Trịnh chấp nhận số lãi "khủng" ấy là vì đã "hết cửa" và cần tiền trả nợ. Do không thể xoay sở trả hết tiền cho chị H nên đến tháng 7/2019, số tiền lãi Trịnh nợ đã lên tới gần 40 triệu đồng. Nhiều tháng sau đó, chị H gọi điện yêu cầu Trịnh trả nợ, nếu không sẽ cho "người" đến tìm.

Đối tượng Trịnh (ảnh tư liệu)
Trinh khai, có lần anh ta bị chặn đường bắt phải trả cả gốc lẫn lãi lên tới 230 triệu đồng. Từ đây, gã bạn cũ nung nấu ý định sát hại chị H để "xù nợ".
Chiều 6/3/2017, Trịnh đi xe máy đến đón chị H theo lời hẹn. Trước khi đi, gã chuẩn bị một chiếc búa đinh.
Trịnh đèo chị H vào công viên Nguyễn Trãi, lúc này trời vẫn sáng, nhiều người dân đi tập thể dục nên gã chưa thể "ra tay". Trinh lấy cớ đi lo tiền, bảo chị H ở lại đợi, còn gã lên xe máy bỏ đi. Thực chất, Trịnh đi lại nhiều vòng trên các tuyến phố ở Hà Đông để chờ trời tối.
Một lúc sau, Trịnh quay lại, thấy công viên vẫn có người nên gã kiên nhẫn ngồi chờ thêm. Khi thấy khuôn viên bắt đầu vắng vẻ, Trịnh lợi dụng chị H sơ hở đã dùng búa đinh đánh mạnh vào đầu nạn nhân. Chị H ngã gục xuống đất.
Thấy nạn nhân vẫn thở, Trịnh dùng tay siết cổ chị này cho đến khi chị H tử vong. Gã bạn cũ kéo thi thể chị H vào bụi cây gần đó, lấy đôi bông tai rồi bỏ về phòng trọ tại huyện Đan Phượng (Hà Nội).
Đến đêm, lo sợ bị phát hiện, Trịnh quay lại hiện trường, gã mua thêm xăng rồi tưới lên thi thể chị H và châm lửa đốt. Gã lục lọi lấy đi chiếc điện thoại di động của nạn nhân.
Sau này, tại phiên xét xử, Trịnh cho rằng vì bị thúc ép nợ nần nên mới gây án. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng khi thực hiện hành vi này, Trịnh đã mất hết tính người, không còn khả năng giáo dục, cải tạo. Vì thế, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Trịnh mức án tử hình.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an
Xã hội - 3 giờ trướcHuy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô
Pháp luật - 17 giờ trướcPhòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo
Pháp luật - 1 ngày trướcTrần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm
Pháp luật - 1 ngày trướcThông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ
Pháp luật - 2 ngày trướcNam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản
Pháp luật - 2 ngày trướcBốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ
Pháp luậtGĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.