Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân Đà Nẵng tiếc thương một người con ưu tú của quê hương đã nằm xuống

Thứ sáu, 18:07 13/02/2015 | Xã hội

GiadinhNet – “Nghe tin ông ấy qua đời, tôi và bà con làng xóm ngậm ngùi, xót xa. Ai cũng tiếc thương giống như đã mất đi người thân trong gia đình…”, bà Nguyễn Thị Trung tay lau nước mắt khóc ông Nguyễn Bá Thanh.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng Ban Nội chính trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) đã qua đời vào lúc 13h ngày 13/2 tại nhà riêng (đường Cách mạng Tháng tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Vài tiếng đồng hồ sau khi ông Thanh trút hơi thở cuối cùng, hàng nghìn người dân đã tới trước cổng nhà ông Thanh chia buồn, mong được vào viếng.

Chiều 13/2, hàng ngàn người dân tới trước cổng nhà ông Nguyễn Bá Thanh chia buồn, mong được vào viếng. Ảnh Đức Hoàng
Chiều 13/2, hàng ngàn người dân tới trước cổng nhà ông Nguyễn Bá Thanh chia buồn, mong được vào viếng. Ảnh Đức Hoàng

Ở quê nhà (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), nhiều người dân nghe tin dữ, không cầm được nước mắt.

Mắt nhòe lệ, đỏ hoe khi nghe tin ông Thanh qua đời, bà Nguyễn Thị Trung (68 tuổi, trú thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) nghẹn lòng tâm sự: “Khi nghe tin ông ấy qua đời, tôi và bà con làng xóm ai nấy đều xót xa, thương tiếc, giống như mình mất đi người thân trong gia đình…”.

Bà Nguyễn Thị Trung (68 tuổi, trú thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) xót xa, tiếc thương khi nghe tin ông Thanh qua đời. Ảnh Đức Hoàng
Bà Nguyễn Thị Trung (68 tuổi, trú thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) xót xa, tiếc thương khi nghe tin ông Thanh qua đời. Ảnh Đức Hoàng

Đứng cạnh bà Trung, ông Nguyễn Xuân Hải (62 tuổi, trú thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến) cho biết: “Con cháu trong làng mà có lẽ là người dân Đà Nẵng ai cũng tự hào về ông ấy. Ông Thanh giúp đỡ dân làng nhiều lắm. Giờ ông ấy mất đi, chúng tôi không ai không khỏi xót xa, thương tiếc…”.

Ông Nguyễn Xuân Hải (62 tuổi, trú thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến) ngậm ngùi: Giờ ông ấy mất đi, chúng tôi không ai không khỏi xót xa, thương tiếc.... Ảnh Đức Hoàng
Ông Nguyễn Xuân Hải (62 tuổi, trú thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến) ngậm ngùi: "Giờ ông ấy mất đi, chúng tôi không ai không khỏi xót xa, thương tiếc...". Ảnh Đức Hoàng

Dẫn chúng tôi thăm Nhà thờ tộc họ Nguyễn Bá (thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, Hòa Vang), bà Đặng Thị Xu (77 tuổi, trú thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, là dì họ rất gần của ông Thanh) cho biết: Hồi chiến tranh, xã Hòa Tiến rộng lớn lắm. Sau này chia tách ra thành hai xã Hòa Tiến và Hòa Châu, nhà ông Thanh ở xã Hòa Tiến.

Bà Đặng Thị Xu (77 tuổi, trú thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, là dì họ rất gần của ông Thanh) chỉ nơi Nhà thờ tộc họ Nguyễn Bá. Ảnh Đức Hoàng
Bà Đặng Thị Xu (77 tuổi, trú thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, là dì họ rất gần của ông Thanh) chỉ nơi Nhà thờ tộc họ Nguyễn Bá. Ảnh Đức Hoàng

“Chiều nay (13/2), tôi có nghe con cháu báo lại là cháu Thanh đã mất. Tôi buồn lắm nhưng vì sức khỏe yếu nên chưa xuống nhà riêng của cháu Thanh để chia buồn được. Nghe nói gia đình sẽ đưa cháu Thanh về quê nhà an táng. Mẹ của cháu Thanh cũng được chôn ở nghĩa trang gia tộc gần nhà tôi”, bà Xu nghẹn ngào nói.

Chiều ngày 13/2, chính quyền Đà Nẵng đã về quê của ông Nguyễn Bá Thanh để chuẩn bị cho việc an táng trong vài ngày tới. Ảnh Đức Hoàng
Chiều ngày 13/2, chính quyền Đà Nẵng đã về quê của ông Nguyễn Bá Thanh để chuẩn bị cho việc an táng trong vài ngày tới. Ảnh Đức Hoàng

Theo thông tin từ gia đình ông Thanh cho biết, 11h ngày 14/2 gia đình sẽ tổ chức khâm liệm và lễ viếng ông Nguyễn Bá Thanh cử hành chính thức lúc 14h30 cùng ngày. Lễ truy điệu được tổ chức vào 9h30 ngày 18/2 (nhằm ngày 30 Tết Ất Mùi); 11h30 cùng ngày di quan rồi sau đó sẽ an táng tại nghĩa trang gia tộc tại quê nhà.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người giỏi giang: Giống như rượu ngon, càng để lâu càng thơm

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người giỏi giang: Giống như rượu ngon, càng để lâu càng thơm

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Người xưa tin rằng ngày sinh Âm lịch không chỉ là dấu mốc khởi đầu của một đời người mà còn ẩn chứa vận khí, phúc phận và trí tuệ mà trời đất ban tặng.

TP.HCM áp dụng sổ đầu bài số tại toàn bộ trường học từ năm 2025

TP.HCM áp dụng sổ đầu bài số tại toàn bộ trường học từ năm 2025

Giáo dục - 21 phút trước

Từ năm học 2025-2026, TPHCM sẽ triển khai sổ đầu bài số và ký số điện tử tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn, thông qua trang web https://sodaubai.hcm.edu.vn và ứng dụng Sổ Đầu Bài HCM - ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết.

Hà Nội và Miền Bắc lại sắp có mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?

Hà Nội và Miền Bắc lại sắp có mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc đón nhận những đợt không khí lạnh đầu mùa liên tiếp tràn về trong tháng 10. Thủ đô Hà Nội và khu vực miền Bắc khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tin sáng 11/10: Đưa đoàn tàu 300 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu đường sắt Bắc Giang; cụ bà 75 tuổi suýt mất 300 triệu đồng vì lừa đảo

Tin sáng 11/10: Đưa đoàn tàu 300 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu đường sắt Bắc Giang; cụ bà 75 tuổi suýt mất 300 triệu đồng vì lừa đảo

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn tàu gồm 6 toa chở xỉ quặng nặng khoảng 300 tấn về chất tải lên cầu Bắc Giang để gia tăng tải trọng cho cầu, nhằm chống lại sức nước khi lũ có khả năng dâng cao cuốn trôi cầu; Công an xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 300 triệu đồng.

Phó Trưởng Công an xã ở Bắc Ninh lặn gần 2m phá khóa cứu hai mẹ con giữa lũ dữ

Phó Trưởng Công an xã ở Bắc Ninh lặn gần 2m phá khóa cứu hai mẹ con giữa lũ dữ

Đời sống - 2 giờ trước

Thiếu tá Mai Thế Kiên - Phó Trưởng Công an xã Bố Hạ (Bắc Ninh) lặn gần 2m để phá khóa cổng nhà dân, cứu kịp thời hai mẹ con đang mắc kẹt trong dòng lũ dữ.

Giây phút tỉnh táo giúp cụ bà 80 tuổi thoát bẫy của những kẻ giả danh công an lừa đảo

Giây phút tỉnh táo giúp cụ bà 80 tuổi thoát bẫy của những kẻ giả danh công an lừa đảo

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhận được điện thoại giả danh, cụ M. nhanh chóng ra ngân hàng rút tiền trong tài khoản để chuyển cho đối tượng. Tuy nhiên trên đường đến ngân hàng, nạn nhân đã ghé vào UBND xã để hỏi và nhờ hỗ trợ thì may mắn được các cán bộ công an giải thích về thủ đoạn lừa đảo các đối tượng trên mạng.

Hà Nội: Người dân Đa Phúc 'vật lộn' với dòng nước lũ, nhiều nơi vẫn ngập đến nóc nhà

Hà Nội: Người dân Đa Phúc 'vật lộn' với dòng nước lũ, nhiều nơi vẫn ngập đến nóc nhà

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Lũ từ thượng nguồn đổ về sau bão số 11 khiến nước sông Cầu và sông Cà Lồ lên cao, nhiều khu vực tại xã Đa Phúc (TP Hà Nội) đã biến thành một biển nước mênh mông. Nhiều ngôi nhà ngập sâu gần đến nóc, cuộc sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng...

4 con giáp cực đoan: Nhạy cảm, sĩ diện và dễ biến chuyện nhỏ thành lớn

4 con giáp cực đoan: Nhạy cảm, sĩ diện và dễ biến chuyện nhỏ thành lớn

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp cực đoan dưới đây thường có xu hướng hành động theo cảm xúc, khiến họ dễ mất kiểm soát trong những tình huống căng thẳng.

Nam sinh dân tộc Thái được Đại học Vinh đặc cách trúng tuyển sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD&ĐT

Nam sinh dân tộc Thái được Đại học Vinh đặc cách trúng tuyển sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD&ĐT

Giáo dục - 15 giờ trước

GĐXH - Vì không đủ điều kiện sức khỏe, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 đành 'lỡ hẹn' với Học viện Biên phòng. Tuy nhiên, em đã được Trường Đại học Vinh xem xét tiếp nhận vào ngành Sư phạm Lịch sử, đúng với nguyện vọng 2 từng đăng ký.

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội, người phụ nữ bị xử phạt 7,5 triệu

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội, người phụ nữ bị xử phạt 7,5 triệu

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, bà C.T.N thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ quy định pháp luật, bà N. bị Công an xã Tiên Yên xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội".

Top