Người dân đang chờ công lý
GiadinhNet - Doanh nhân kiêm đại biểu nhân dân tại Quốc hội Châu Thị Thu Nga có lừa đảo hay không, sai phạm đến đâu rồi sẽ được làm rõ.
Dư luận sẽ theo dõi cái kết cục của một người, lẽ ra phải nói tiếng nói của nhân dân thì lại trục lợi phi pháp!
Ở bất kỳ thể chế nào thì mỗi chiếc ghế trong Quốc hội đều là nơi người dân gửi gắm niềm tin. Mỗi bài phát biểu, góp ý ở nghị trường đều phải xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân. Chức vụ do dân bầu này không phải là nơi người ta dùng để đánh bóng tên tuổi, càng không được là chỗ để tranh thủ các mối quan hệ cho việc tư, không phải là “chiếc áo bảo vệ” trước luật pháp. Và đúng như vậy, quyền miễn trừ của đại biểu Quốc hội không phải là “miễn tử bài”. Bà Châu Thị Thu Nga đã bị bắt với đầy đủ các trình tự, đúng quy định của pháp luật.
Nhưng nữ doanh nhân này có thể một mình làm được việc tày trời – huy động hàng trăm tỉ đồng của người dân vào một dự án mà tới nay vẫn chỉ là những bãi cỏ - hay không? Nếu các cơ quan hữu trách quản lý tới nơi tới chốn, nếu không có một chiếc “đèn xanh” nào được bật, nếu không có vi phạm nào của doanh nghiệp do bà Nga đứng đầu bị bỏ qua?
Và không cần phải phỏng đoán. Báo cáo mới đây của Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội gửi Thường trực Thành ủy Hà Nội cho thấy hàng loạt quận, quyện, sở, ngành dính sai phạm trong vụ việc liên quan tới doanh nghiệp Housing Group của bà Châu Thị Thu Nga.
Có quận thì thu hồi đất khi UBND TP Hà Nội chưa chấp thuận chủ trương, chưa giao cho Công ty Housing Group làm chủ đầu tư dự án; thậm chí cấp phép xây dựng khi Công ty Housing Group còn chưa được giao đất, chưa nộp tiền sử dụng đất. Và có quận cũng “ngó lơ” vi phạm trật tự xây dựng.
Doanh nghiệp của bà Nga cũng khó lòng “ôm” gần 400 tỉ đồng trong thời gian dài nếu không có sự thiếu trách nhiệm, thậm chí sai phạm ở các sở ngành, như Sở NN&PTNT, KH&ĐT, TN&MT, QH&KT…
Người dân đang chờ công lý được thực thi!
Việt Nguyễn