Người dân lo ngại sau các vụ bắt cóc trẻ em

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 26/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vẫn đang tích cực truy tìm cháu Nguyễn Minh Tuấn được gia đình trình báo bị hai thanh niên lạ mặt đến trường bắt đi.

Đặng Thế Hào tại cơ quan điều tra.

 
Ngày 26/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vẫn đang tích cực truy tìm cháu Nguyễn Minh Tuấn (SN 2007, trú tại thôn Núm, Dĩnh Trì, TP Bắc Giang) được gia đình trình báo bị hai  thanh niên lạ mặt đến trường bắt đi hôm 23/7. Trước đó tại Tây Hồ (Hà Nội), cơ quan công an quận này cũng bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thế Hào (30 tuổi, trú tại Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi chiếm giữ trái phép trẻ em.
 
Nghi vấn về một đường dây tội ác

Đã 3 ngày trôi qua, kể từ thời điểm cháu Nguyễn Minh Tuấn bị bắt cóc tại Trường Mầm non xã Dĩnh Trì, đến nay gia đình cháu Tuấn vẫn chưa nhận được thông tin, manh mối gì của cháu. Chị Nguyễn Thị Sự, mẹ cháu Tuấn cho biết, một số người dân kể rằng trước đó họ thấy có 2 thanh niên đèo một cháu bé trùm kín đầu dừng lại mua nước rồi nhanh chóng đi mất. Còn cô giáo chủ nhiệm lớp của cháu Tuấn kể lại đối tượng đến đón cháu Tuấn cao khoảng 1m60 - 1m65, tầm 20 - 25 tuổi, da ngăm đen, hơi gầy, khuôn mặt không có vẻ bặm trợn hay đáng nghi. Người này mặc quần bò, áo trắng, đi một chiếc xe máy đã cũ.

Khi gặp cô giáo, người thanh niên nói xin đón cháu bé tên là Tuấn. Cô giáo có hỏi lại “cháu Tuấn ở làng Núm à?” thì đối tượng gật đầu. Tuy nhiên, khi cô giáo gọi cháu Tuấn ra hỏi cháu có biết ai đến đón không thì cháu Tuấn không nói gì. Cô giáo lại bảo nếu Tuấn không nói tên thì cô không cho người đó đón Tuấn về. Nghe thấy thế Tuấn quay vào lớp.

Lúc này, cô giáo có đứng nói chuyện với nam thanh niên trên. Nam thanh niên cho biết do bố cháu Tuấn có việc, không đến đón được nên mới nhờ anh này đến đón hộ. Một lúc sau cháu Tuấn lại đi ra ngoài cửa và có nói chuyện với người thanh niên. Thấy không yên tâm nên cô giáo lại bảo, nếu Tuấn không biết người đó là ai thì sẽ không cho về thì cháu Tuấn đáp: “Đó là chú Anh". Nghĩ người nhà cháu Tuấn nhờ người đến đón, nên cô giáo đã cho cháu về.

Đến chiều cùng ngày, gia đình chị Sự đến trường đón Tuấn thì được cô giáo cho hay đã có người đón trước đó. Lúc này chị Sự mới tá hoả, biết con mình đã bị bắt cóc. Theo một số người dân thì cách đây một tháng, tại một trường mầm non khác cũng xuất hiện hai đối tượng thanh niên đến xin đón một cháu tên Tuấn. Khi giáo viên nói ở đây không có học sinh tên Tuấn thì hai đối tượng bỏ đi. Như vậy, nếu sự việc trên là đúng thì rất có thể đây là nhóm người có mưu đồ từ trước. Chúng thường đến trường mầm non và bịa ra một cái tên “đại chúng” để thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang đã triển khai các mũi trinh sát chốt chặn tại các khu vực giáp ranh biên giới và các cửa khẩu đề phòng trường hợp các đối tượng đưa cháu bé qua biên giới. Mặt khác, lực lượng công an cũng đang ráo riết khoanh vùng, mở rộng điều tra các đối tượng nghi vấn trên địa bàn để tập trung truy bắt hung thủ.
 
Bắt cóc cả con trai

Ngày 26/7, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ Đặng Thế Hào (30 tuổi, quê ở Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép trẻ em. Trước đó, ngày 16/7, Công an quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của chị Võ Thị Kim Cúc (quê ở Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An, hiện tạm trú tại ngách 25/15, ngõ 77, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ) về việc con trai chị hơn 1 tháng tuổi, tên là Đặng Kiệt Nhân bị Đặng Thế Hào đưa đi mất. Từ nhiều nguồn thông tin, một tổ công tác được cử đi vào ngay Nghệ An, quê của Hào. Tại đây, các anh đã xác định được một thông tin là việc Hào cùng bé Kiệt Nhân xuất hiện ở Hà Tĩnh và liên lạc với em trai của mình. Ngay trong đêm, một tổ công tác được cử vào tăng cường ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên, lúc này Hào đã bế bé Kiệt Nhân bắt xe khách vào Quảng Bình, sau đó đi tàu vào Nha Trang. Sau 3 ngày truy tìm, Công an Tây Hồ phát hiện nơi Hào cùng cháu bé đang ẩn náu, là nhà của một người bạn học cùng đại học với Hào. Cùng lúc này, Hào liên lạc với chị Cúc bằng số sim khuyến mãi và cho biết đã đưa con vào đây, khuyên chị không phải tìm nữa…

Tại cơ quan điều tra Hào khai nhận, Cúc và Hào học cùng lớp cấp 2 và nảy sinh tình cảm từ tuổi học trò. Học hết lớp 12, Hào vào học đại học ở  Nha Trang, còn Cúc đi lấy chồng. Khi sinh con trai đầu được hơn 1 tuổi, chồng Cúc đột ngột qua đời, chị chuyển ra Hà Nội tìm việc làm. Năm 2008, Hào liên lạc lại với chị Cúc, nhưng mãi đến cuối năm 2010, khi chị Cúc vào thành phố Hồ Chí Minh công tác, hai người mới gặp lại nhau và nối lại tình xưa.

Nhận thấy cuộc sống trong thành phố Hồ Chí Minh không hợp nên hai người ra Hà Nội. Đến tháng 7/2011, cả hai thuê nhà ở ngách 25/15, ngõ 77 đường Xuân La để chung sống. Tuy nhiên, Hào gặp sự phản đối kịch liệt từ phía bố mẹ ở quê, với lí do chị Cúc đã qua một đời chồng. Do vậy Hào cũng ít liên lạc về với gia đình. Khi hai người sống với nhau, chị Cúc đã đón đứa con riêng lên học tiểu học và được Hào yêu thương coi như con đẻ. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, giữa hai người đã nảy sinh những mâu thuẫn, bất đồng… Chị Cúc  có tình cảm và quan hệ qua lại với người đàn ông khác. Khi sinh bé Kiệt Nhân (ngày 30/5/2012), Cúc nhiều lần nói với Hào, bé Kiệt Nhân không phải là con của Hào mà là của người khác. Nhưng Hào không tin và vẫn khăng khăng đó là con của mình.

Tối 15/7, giữa hai người xảy ra cãi vã và vô tình Hào đọc được tin chị Cúc nhắn cho một người rằng "sau khi cho con trai đầu về sẽ bế cháu Kiệt Nhân bỏ đi". Lo lắng Cúc sẽ đưa con đi mất, lợi dụng Cúc ngủ say, Hào đã cho tất cả giấy tờ, quần áo liên quan vào túi rồi ôm bé Nhân bỏ đi. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Thanh Sơn
thuctap
Ý kiến của bạn
Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.